Combo Hãy Cùng Cá Voi Ngắm Biển Xanh + Hãy Cùng Khủng Long Dạo Chơi + Hãy Cùng Cướp Biển Tung Hoành Biển Cả Nào! (Bộ 3 Cuốn)

Combo Hãy Cùng Cá Voi Ngắm Biển Xanh + Hãy Cùng Khủng Long Dạo Chơi + Hãy Cùng Cướp Biển Tung Hoành Biển Cả Nào! (Bộ 3 Cuốn)

Mình là Frederick. Sau khi xem xong phim “Cướp biển vùng Ca-ri-bê” cùng bố mẹ, mình phấn khích quá. Thế mà chẳng biết là mơ hay thật, mình lại được gặp Thuyền trưởng Jack.
147.000đ 117.600đ

Tiết kiệm: 29.400đ (20%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 10k
Giảm 5k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Combo Hãy Cùng Cá Voi Ngắm Biển Xanh + Hãy Cùng Khủng Long Dạo Chơi + Hãy Cùng Cướp Biển Tung Hoành Biển Cả Nào! (Bộ 3 Cuốn)
Combo Hãy Cùng Cá Voi Ngắm Biển Xanh + Hãy Cùng Khủng Long Dạo Chơi + Hãy Cùng Cướp Biển Tung Hoành Biển Cả Nào! (Bộ 3 Cuốn)
117.600đ 147.000đ Tiết kiệm: 29.400đ (20%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Combo Hãy Cùng Cá Voi Ngắm Biển Xanh + Hãy Cùng Khủng Long Dạo Chơi + Hãy Cùng Cướp Biển Tung Hoành Biển Cả Nào! (Bộ 3 Cuốn)
 
1.Hãy Cùng Cướp Biển Tung Hoành Biển Cả Nào! 6+

Mình là Frederick. Sau khi xem xong phim “Cướp biển vùng Ca-ri-bê” cùng bố mẹ, mình phấn khích quá. Thế mà chẳng biết là mơ hay thật, mình lại được gặp Thuyền trưởng Jack, rồi cùng phiêu lưu với chú đi tìm hiểu tất tần tật về CƯỚP BIỂN từ thời xưa tới thời nay. À có cả chú vẹt Rocco và anh khỉ Marti đi cùng hai chú cháu nữa. Ôi cha, thật tuyệt vời làm sao!!!

Chú Jack kể mình nghe về những tên trùm cướp biển khét tiếng thời xưa như Blackbeard, Henry Morgan, Klaus Störtebeker, Francis Drake, Rock Brasiliano, Sam Bellamy… Mình còn được chú mời tham gia bữa tiệc trên tàu của những tên cướp biển. Chưa hết, chú còn bày cho mình cách để trở thành một tay cướp biển thực thụ nữa. Thi thoảng nhờ chú vẹt Rocco và anh khỉ Marti mà mình cũng biết thêm bao nhiều điều hay ho về cướp biển. Mình bật mí là những tên trùm cướp biển ngày xưa “rất khác” với những tên trùm cướp biển ngày nay đấy.

Thực ra cuộc phiêu lưu của mình với chú Jack, chú vẹt Rocco và anh khỉ Marti đều được ghi chép rất cẩn thận trong cuốn Hãy Cùng Cướp Biển Tung Hoành Biển Cả Nào, lúc thì theo kiểu phỏng vấn, mình đặt câu hỏi, chú Jack trả lời; lúc thì là tự truyện; lúc lại là nhật ký ghi chép; có khi cả truyện tranh nữa. Phải nói là ghi chép đủ kiểu, nhưng đảm bảo rất thú vị. Chưa kể, cuối cuốn sách còn có Bài kiểm tra kiến thức về Cướp Biển và địa chỉ những nơi có thể thăm thú Cướp biển nữa. Vậy giờ cậu muốn biết tần tật tật về cướp biển, thì chỉ việc cầm cuốn sách lên rồi đọc ngấu nghiến thôi!!! 


2.Hãy Cùng Khủng Long Dạo Chơi Nào! 6+

Mình là Luis. Mình rất thích nghe những câu chuyện về Khủng Long. Thật tuyệt nếu tối nào cũng có một chú khủng long hiền hiền, nháy mắt với mình qua cửa sổ. À, mình đã từng được gặp chú Tom “Dakota” Tanner, rồi cùng chú đi tìm hiểu tất tần tật về KHỦNG LONG nữa. Phải nói là mình rất may mắn vì chú đích thị là một nhà Cổ sinh vật học nổi tiếng. Chú cũng kéo thêm cả cậu K-riex và bạn quạ Potus đi cùng hai chú cháu luôn.

Suốt đường đi, chú kể mình nghe về Khủng long bạo chúa (T-rex), rồi đưa mình tới từng nơi có dấu chân của khủng long. Chưa hết đâu nhé! Chú còn giải thích rất cặn kẽ về các mẩu hóa thạch xương khủng long và cách xác định niên đại của chúng. Vậy là muốn trở thành một nhà Cổ sinh vật học, ngoài đào bới tìm hóa thạch, mình phải học nhiều thứ lắm đấy. Chú cũng để mình bước vào thế giới khủng long của Kỷ Trias, Kỷ Jura và Kỷ Creta. Còn, còn nữa… Chú mô tả lại cả quá trình bà Mary Anning tìm ra những hóa thạch xương khủng long đầu tiên và đặt nền móng cho ngành Cổ sinh vật học, hay đại dương thời cổ xưa, cũng như cuộc chiến tranh giành hóa thạch xương khủng long giữa các tay thợ săn lành nghề nữa. Đấy, đấy… chú còn để mình được đi săn hóa thạch xương khủng long với một tay thợ săn thực thụ. Và đương nhiên hiện nay loài nào giờ giống khủng long nhất chú cũng bật mí cho mình luôn. À, thi thoảng cậu K-riex và bạn quạ Potus góp lời, cũng làm mình hiểu được bao nhiêu điều hay ho về khủng long.

Thật ra chuyến đi tìm hiểu Khủng Long của hai chú cháu cùng cậu K-riex và bạn quạ Potus đều được ghi chép cẩn thận trong cuốn Hãy Cùng Khủng Long Dạo Chơi Nào! Lúc thì theo kiểu mình hỏi, chú trả lời, lúc lại là tự truyện, hay viết nhật ký…  kết hợp nhiều tranh ảnh sinh động, nên đều rất thú vị và cuốn hút. Chưa kể, cuối cuốn sách còn có Bài kiểm tra kiến thức về Khủng long và Địa chỉ những nơi thăm thú được Khủng Long nữa. Thật tuyệt vời phải không? Vậy còn chần chừ gì nữa, cậu hãy cầm Hãy Cùng Khủng Long Dạo Chơi Nào! lên và đọc ngấu nghiến đi thôi!!!


3.Hãy Cùng Cá Voi Ngắm Biển Xanh Nào! 6+

Mình là Jenny. Mình rất thích biển và Cá Voi. Mình rất may mắn khi bố Jan của mình là một Nhà sinh vật học. Bố đã cùng mình đi tìm hiểu tất tần tật về CÁ VOI. Chuyến đi của hai bố con còn cả cô chim biển Paula và chú rùa Carlo nữa.

Suốt chuyến đi, bố đã giải thích mình nghe Sao cá voi không phải là cá này? Có bao nhiêu loài cá voi và đó là những loài nào? Cá heo có thể giúp các bạn nhỏ tự kỷ hòa nhập vào cuộc sống dễ dàng chứ? Cá heo có phải là bạn của con người không? Cá heo sông là linh hồn của sông Amazon à? Sao cá voi lại di cư nhỉ? … nhiều nhiều lắm…

Ngoài kiến thức về cá voi nói chung, thì bố còn chỉ cho mình biết làm thế nào để có thể trở thành một nhà Sinh vật học. Chưa kể, mình còn được tham gia cùng đội của bố để đi giải cứu cá voi và chung tay tham gia các hoạt động chống săn bắt cá voi nữa. Qua đó, mình cũng tự nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho bản thân và những người xung quanh, giúp cá voi và các sinh vật biển khác được sống trong mái nhà đại dương thật “ấm cúng và sạch sẽ”. Chưa kể, cô chim biển Paula và chú rùa Carlo cũng chia sẻ rất nhiều điều về đại dương và Cá Voi nữa, chỉ là họ hay tranh cãi với nhau thôi.

Thực ra chuyến hành trình đi tìm hiểu tất tần tật về CÁ VOI của mình và bố Jan đã được ghi chép rất cẩn thận trong cuốn Hãy Cùng Cá Voi Ngắm Biển Xanh Nào! Lúc thì được chuyển thể thành cuộc nói chuyện của hai bố con, mà thường là mình hỏi, bố trả lời; lúc lại là nhật ký chuyến đi; tự truyện; cùng tâm sự của Cá Voi và các sinh vật biển khác. Ôi cha, thú vị lắm! Chưa kể cuối cuốn sách còn có Bài kiểm tra kiến thức về Cá Voi và Địa chỉ những nơi có thể thăm thú Cá Voi nữa. Vậy còn chần chừ gì nữa, cậu hãy cầm cuốn sách lên và đọc tất tần tật về Cá Voi nếu là một tín đồ yêu biển xanh và Cá Voi đi thôi!

 

Các bài viết liên quan:

Nhà sách Newshop trân trọng giới thiệu

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét