Ước Mơ Của Bé - Kiến Trúc Sư Nhí Iggy Peck
Câu chuyện kể về giấc mơ xây dựng của cậu bé có tên là Iggy Peck. Lúc lên hai tuổi, Iggy Peck đã dựng xây rất oách. Cậu bé dùng tã giấy và keo hồ, xây nên ngọn tháp chỉ trong một tiếng đồng hồ. Mẹ cậu thấy ngọn thấp thật “xịn xò”, nhưng lại thấy đống tã giấy và keo hồ kia “chẳng sạch sẽ chút nào”, liền cất lời mắng mỏ. Thế rồi Iggy Peck liền chạy ra bãi cỏ, lấy cát xây dựng hẳn một chú nhân sư to đùng. Khi lên ba, bố mẹ đều nhận ra cậu bé Iggy Peck có niềm đam mê sâu sắc với xây dựng. Nào là nhà thờ bằng trái đào, trái táo, rồi đền chùa bằng đất sét nặn. Rồi có hôm cậu bé xây cả cổng vòm trời St. Louis bằng bánh rán và bánh mì để làm bố bất ngờ.
Vậy bố mẹ ủng hộ ước mơ xây dựng của cậu bé Iggy Peck chứ?
Khi học tới lớp 2, cậu bé học cô giáo chủ nhiệm Lilia Greer. Cô giáo đã ra lệnh cấm xây tháp, xây nhà trong lớp vì những ký ức khong mấy vui vẻ của cô trong quá khứ. Điều này khiến Iggy Peck căng thẳng. Cậu bé tìm cách trốn xuống cuối lớp, tránh né ánh mắt của cô giáo. Nhưng niềm đam mê xây dựng cứ thôi thúc cậu khôn nguôi. Cậu lại tiếp tục xây lâu đài bằng phấn trắng. Thế rồi cô giáo phát hiện ra và đe nạt Iggy Peck. Cậu bé sợ sệt và cảm thấy sao lớp học ngày càng nhàm chán tới vậy.
Các bài viết liên quan:
► Tuyển Tập Truyện Song Ngữ Hay Giúp Các Bé Vừa Giải Trí Vừa Học Thật Vui
► 5 Quyển Sách Nuôi Dạy Con Thông Minh Bán Chạy Nhất Cha Mẹ Nên Đọc
Nhà sách Newshop hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc!