Trưởng Thành Cùng Nỗi Cô Đơn

Trưởng Thành Cùng Nỗi Cô Đơn - Thời thế đã thay đổi đến mức chúng ta không biết phải lựa chọn thế nào. Dường như hôn nhân không còn là điều bắt buộc, chúng ta vẫn sống tốt ngay cả khi độc thân. Trong thời đại mà tất cả mọi thứ đều đang thay đổi này, chúng ta nên sống thế nào?
Sách hot 135.000đ 108.000đ

Tiết kiệm: 27.000đ (20%)

Khuyến mãi kết thúc sau
Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Trưởng Thành Cùng Nỗi Cô Đơn
Trưởng Thành Cùng Nỗi Cô Đơn
108.000đ 135.000đ Tiết kiệm: 27.000đ (20%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Trưởng Thành Cùng Nỗi Cô Đơn

TRƯỞNG THÀNH CÙNG NỖI CÔ ĐƠN

CÔ ĐƠN TÍCH CỰC, ĐÍCH THỰC THÀNH CÔNG


Trong thời đại mà tất cả mọi thứ đều đang thay đổi này, chúng ta nên sống thế nào?

Thời đại nào cũng có những lý do dẫn đến bất hạnh, chỉ có điều tốc độ của thời đại này quá nhanh, khiến những cuộc hôn nhân lẽ ra phải duy trì cả đời bắt đầu gặp sóng gió. Và thế là, chúng ta trông thấy những truyền thống từng ăn sâu vào gốc rễ đang dần biến mất.

Ở thế hệ cha mẹ chúng ta trước kia, hôn nhân là điều tất yếu, hai người không yêu nhau vẫn kết hôn. Để rồi khi ở tuổi bốn mươi, bỗng một ngày họ nhận ra rằng cuộc hôn nhân của mình từ lâu đã không còn tình yêu. Họ chỉ biết cố gắng sống với nhau đến hết cuộc đời.

Nhưng thế hệ của chúng ta thì khác, có thể sống đến một trăm tuổi. Vào một ngày nào đó ở tuổi 40, khi thức dậy, trông thấy người bạn đời không phải người mình yêu thương, mà vẫn phải cố sống thêm vài chục năm nữa, vậy chúng ta có ly hôn không?

Nói cách khác, vào một ngày trong tương lai, biết tin một người đã ly hôn, chúng ta nên tiếc nuối hay chúc mừng họ đây?

Trưởng thành cùng nỗi cô đơn

Thời thế đã thay đổi đến mức chúng ta không biết phải lựa chọn thế nào. Dường như hôn nhân không còn là điều bắt buộc, chúng ta vẫn sống tốt ngay cả khi độc thân. Trong thời đại mà tất cả mọi thứ đều đang thay đổi này, chúng ta nên sống thế nào?

Một thời thanh xuân tươi đẹp nhanh chóng trôi qua, đến khi định thần lại đã đến tuổi trưởng thành. Nhưng trong vài khoảnh khắc, ta luôn cảm giác mình chỉ như một đứa trẻ.

Đây là cuốn sách nói về hôn nhân và tình yêu của những người “đã từng” trẻ của thế hệ 9x. Đến một tuổi nhất định, thái độ đối với hôn nhân và gia đình lại hết sức phức tạp: Người ta hạnh phúc trong sự lo âu, đồng thời lo âu trong sự ngọt ngào của hạnh phúc.

Nếu có thể, bạn hãy dành một ngày cuối tuần, cầm cuốn sách này và đọc từ đầu đến cuối, để có trải nghiệm cho riêng mình.
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét