Người Là Biển Rộng, Kẻ Là Mặt Trời

Người Là Biển Rộng, Kẻ Là Mặt Trời

Người Là Biển Rộng, Kẻ Là Mặt Trời - Chúng ta là những kẻ yêu xa, dẫu phải trải qua muôn trùng cách trở, muôn ngàn đắng cay, chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau, đôi ta sẽ vĩnh viễn không xa rời.
Sách hot 149.000đ 126.650đ

Tiết kiệm: 22.350đ (15%)

Khuyến mãi kết thúc sau
Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Người Là Biển Rộng, Kẻ Là Mặt Trời
Người Là Biển Rộng, Kẻ Là Mặt Trời
126.650đ 149.000đ Tiết kiệm: 22.350đ (15%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Người Là Biển Rộng, Kẻ Là Mặt Trời


Hạ Sơ Nhất – một cô gái bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Suốt những năm tháng cấp 3, cô hoàn toàn chẳng nổi bật, cũng chẳng có một sở trường gì đặc biệt, chỉ biết ngày ngày cố gắng không ngừng. Có lẽ điều duy nhất cô hơn người, chính là tính cách lạc quan của cô. Ấy vậy mà chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp, cô đã trưởng thành hơn, chin chắn hơn, là cánh tay đắc lực của Chủ tịch. Sức mạnh để cô thay đổi bản thân chính là Lục Phỉ Nhiên.

Lục Phỉ Nhiên, ngay từ ban đầu, anh đã là một ánh mặt trời sáng chói. Là học bá của trường, là học sinh ưu tú của các thầy cô, lúc nào cũng xếp hạng nhất, anh còn nổi tiếng với vẻ đẹp trai của mình. Những tưởng Thanh Hoa sẽ là đích đến cho vị học bá toàn năng này, vậy mà cuối cùng lại lựa chọn học lại một năm. Hóa ra, anh cũng đã đem lòng yêu Sơ Nhất, muốn bảo vệ cô cả đời.

Mối tình của Hạ Sơ Nhất và Lục Phỉ Nhiên trôi qua một cách bình dị trong một thời gian dài, không có cãi vã, cùng chẳng hề phai nhạt, kể cả khi phải yêu xa. Có những ngày gọi điện cho nhau cả tiếng đồng hồ chỉ vì nỗi nhớ không hề vơi đi. Có những ngày đặc biệt cần ở bên nhau, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của đối phương qua điện thoại.

Vì anh, cô có thể bay đến bên cạnh, bỏ lỡ tất cả mọi thứ, chỉ để đánh đổi những giây phút quý giá ở bên nhau. Vì anh, cô có thể làm tất cả…
Nhưng cuộc vui chẳng tày gang, sự thật sau lớp màn bụi bặm của thời gian dần dần hé lộ…
“Yêu xa khổ lắm, nhưng chỉ cần gặp anh, có xa xôi bao nhiêu cũng được. Chỉ tình yêu thực sự mới chịu đựng được nỗi cô đơn này, mà chỉ khi chịu đựng được nỗi cô đơn này thì tình cảm mới có thể dài lâu. ”
“Ngay cả khi em chạy về hướng ngược lại với anh, anh vẫn sẽ có thể chạm đến em, bắt kịp em. Anh mãi mãi yêu em nhiều hơn em yêu anh một chút.”

Người Là Biển Rộng, Kẻ Là Mặt Trời – Chúng ta là những kẻ yêu xa, dẫu phải trải qua muôn trùng cách trở, muôn ngàn đắng cay, chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau, đôi ta sẽ vĩnh viễn không xa rời.

 

Nhà sách Newshop.vn xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc:

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét