Lotta Quậy

Lotta Quậy - Vẫn với giọng kể giản dị, hóm hỉnh và qua góc nhìn đúng nghĩa trẻ thơ, Astrid Lindgren đã một lần nữa cùng những người bạn nhỏ vui cười khúc khích khi lật giở mỗi trang sách – để thêm trân trọng quãng thời gian tự do, hồn nhiên, đầy mê say ấy!
Sách hot 32.000đ 24.000đ

Tiết kiệm: 8.000đ (25%)

Khuyến mãi kết thúc sau
Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Lotta Quậy
Lotta Quậy
24.000đ 32.000đ Tiết kiệm: 8.000đ (25%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Lotta Quậy
 
Năm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu cho các em những cuốn sách của Astrid Lindgren – cây bút lừng danh Thụy Điển: Lotta bướng như lừa, và Lotta quậy. Nhân vật chính còn nhỏ tuổi hơn cả “lũ trẻ làng Ồn Ào”, em Lotta mới 4 tuổi, nhưng cũng hiếu động và nghịch ngợm không kém gì. Ở bộ truyện này, tác giả đã thay đổi không gian đôi chút: ba anh em nhà Lotta đại diện cho những cô, cậu nhóc sống trên thị trấn. Dẫu vậy, các em vẫn luôn được hòa nhập với thiên nhiên, được về nhà ông bà dưới quê thỏa thích.

Dù có sống nơi đâu, trẻ em vẫn luôn mang trong mình thiên hướng vui chơi – vui chơi lành mạnh. Xuyên suốt câu chuyện, không thấy tác giả Astrid Lindgren trực tiếp nhắc đến việc “học”, song qua từng hoạt động sôi nổi, thú vị của mỗi nhân vật chúng ta sẽ cảm nhận được hành trình khám phá, sáng tạo rất rõ nét: bé Lotta học biết rằng phân bón và mưa giúp cây cối sinh trưởng, và bằng trí óc ngây thơ nhưng hết sức “có lý”, bé nhảy vào đứng giữa đống phân, dưới cơn mưa như trút để “lớn như anh Joe và chị Mary”; Joe và Mary quan sát đời sống của chim chóc khi thoăn thoắt leo trèo v.v.

Chưa hết, từ chính trò chơi hằng ngày, các em liên tục được tiếp thu những kĩ năng hòa đồng, hòa giải, hay trên hết là cách yêu thương lẫn nhau.

Vẫn với giọng kể giản dị, hóm hỉnh và qua góc nhìn đúng nghĩa trẻ thơ, Astrid Lindgren đã một lần nữa cùng những người bạn nhỏ vui cười khúc khích khi lật giở mỗi trang sách – để thêm trân trọng quãng thời gian tự do, hồn nhiên, đầy mê say ấy!

Trích truyện:

“Phân bò để làm gì vậy ạ?” Lotta hỏi. Bố tớ trả lời rằng cây trồng sẽ phát triển nhanh hơn nhiều nếu được bón phân bò. “Vậy chắc chắn phải có cả mưa nữa,” Lotta nói, bởi vì nó vẫn nhớ những gì mẹ tớ giải thích vào cái hôm thứ Bảy trời mưa như trút đó.

[...]

Sau đó chúng tớ đi ra phía sau chuồng bò: ngạc nhiên chưa, Lotta đang đứng giữa đống phân bò trong mưa, người ướt sũng.

“Lotte bé bỏng tội nghiệp, con đứng ở đây làm gì thế này?” Bố hỏi.

Lotta khóc oà và nói, “Để con sẽ lớn như anh Joe và chị Mary.”

Ông bác sĩ nha khoa chỉ tay vào Lotta, “Tôi chẳng thể làm gì quý cô nhỏ bé này, bởi vì cô bé không chịu há miệng ra.”

“Em không quen ông ấy,” Lotta ngúng nguẩy. “Em sẽ không há miệng cho người lạ xem đâu.”

Bố chúng tớ nói Lotta bướng như lừa.

 
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét
Zalo Messenger