Lên Lớp Không Được Đọc Tiểu Thuyết

Lên Lớp Không Được Đọc Tiểu Thuyết

Lên Lớp Không Được Đọc Tiểu Thuyết là tác phẩm mới nhất của Cửu Bả Đao, một câu chuyện vui tươi, hài hước của nhân vật chính trong việc đọc tiểu thuyết trong giờ học.
Sách hot 100.000đ 85.000đ

Tiết kiệm: 15.000đ (15%)

Khuyến mãi kết thúc sau
Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Lên Lớp Không Được Đọc Tiểu Thuyết
Lên Lớp Không Được Đọc Tiểu Thuyết
85.000đ 100.000đ Tiết kiệm: 15.000đ (15%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Lên Lớp Không Được Đọc Tiểu Thuyết

Lên Lớp Không Được Đọc Tiểu Thuyết

 

‘Vương Đại Minh!’ Cô giáo tròn xoe mắt.

‘Dạ!’ Tôi giơ cao tay.

‘… Bố em bị hòa tan rồi!’ Cô thất thần nhìn tôi, volume giọng mở lớn hơn nữa.

Tôi sững sờ. Cả lớp cũng sững sờ. Một tích tắc sau đó, tất cả cười rần rần như sấm dậy!

Cô giáo giơ roi mây quất thật mạnh lên bảng, quát lớn: ‘Bố bạn Minh bị hòa tan, thì có gì để cười?’

Cười là thứ không khí rất dễ lây nhiễm, chỉ cần một người không dừng lại được thì cả đám không ai dừng được.

Kinh khủng hơn nữa là, tôi phát hiện ra cô giáo cũng buộc phải quay mặt đi.

Tôi đoán có lẽ cô đang cố hết sức để nhịn cười thì phải?

… Tôi siết chặt nắm tay, gắng ngăn mình cũng bật cười theo cả lớp.

Nhưng cuối cùng tôi đã thua.

Chúng tôi cười hết nguyên nửa tiết học,

Cho đến khi tôi bị cô giáo vụ giận dữ lôi ra khỏi lớp trong trạng thái tay chân cứng đờ.

Rời khỏi cái không khí nực cười bất bình thường kia, nước mắt tôi mới tuôn ra…”

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét