Đến Cuối Cùng Ai Cũng Cần Một Người Thương

Đến Cuối Cùng Ai Cũng Cần Một Người Thương

Đến Cuối Cùng Ai Cũng Cần Một Người Thương - Đến cuối cùng, ai cũng cần có một người thương, hoặc thương một ai đó, để có thể cảm nhận được vị ngọt của yêu thương, vị chua của giận dỗi, vị chát của mong chờ và cả vị đắng khi tình yêu tan vỡ.
98.000đ 86.240đ

Tiết kiệm: 11.760đ (12%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 10k
Giảm 5k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Đến Cuối Cùng Ai Cũng Cần Một Người Thương
Đến Cuối Cùng Ai Cũng Cần Một Người Thương
86.240đ 98.000đ Tiết kiệm: 11.760đ (12%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Đến Cuối Cùng Ai Cũng Cần Một Người Thương

Đến cuối cùng, ai cũng cần một người thương.

Thương hết cả những lúc bạn xấu xí.

Thương hết cả những xót xa để bạn không còn cảm thấy đơn độc, tủi hờn.

Thương cả những lúc bạn cáu gắt vì mệt mỏi, không bao giờ bỏ bạn mà đi.

Đến cuối cùng, ai cũng cần có một người thương, hoặc thương một ai đó, để có thể cảm nhận được vị ngọt của yêu thương, vị chua của giận dỗi, vị chát của mong chờ và cả vị đắng khi tình yêu tan vỡ. Mỗi dư vị khi chúng ta nếm qua sẽ đều để lại một cho bản thân một cảm xúc riêng biệt không thể nào quên.

Và có lẽ, yêu chỉ đơn giản là có một người, luôn đợi một người, trở về, sau những cãi vã, hay khi ta chệch hướng, say đời.

“Đến cuối cùng, ai cũng cần một người thương” - cuốn sách này là sự kết hợp đầy duyên dáng của hai cây viết trẻ “Én” và “Thích A Tèo”. Hai tác giả đã tái hiện lại nhiều dáng vẻ khác nhau của tình yêu qua nhiều câu truyện ngắn với giọng văn gần gũi nhưng không kém phần sâu sắc. Từng áng văn như đi sâu vào trong lòng độc giả. Để rồi, chúng ta sẽ bắt gặp chính bản thân mình trong câu chuyện tình yêu đó, đã từng đắm say, từng hạnh phúc, từng đau khổ khi nhìn người mình thương rời xa.

Và nếu có vấp ngã trên hành trình tình kiếm tình yêu đích thực thì xin bạn hãy nhớ rằng: “Một đời người rất dài nhưng tuổi xuân thì có hạn, đừng lãng phí nó ở một trạm dừng chân mà ta không rõ đó có phải trạm cuối cùng hay không. Tiến về phía trước, biết đâu sẽ bắt gặp một bàn tay luôn chờ đợi mình”.
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét