Đã Từng Tồn Tại Đã Từng Yêu Thương

Đã Từng Tồn Tại Đã Từng Yêu Thương

Cuốn sách là tập hợp của những nỗi buồn và các câu chuyện thuộc về nỗi cô đơn. Nó sẽ mang đến cho các bạn những khoảng lặng trầm xuống giữa cuộc sống hiện đại quá xô bồ và hối hả thường ngày để cảm nhận lại những xúc cảm trong bản thân.
Sách hot 50.000đ 40.000đ

Tiết kiệm: 10.000đ (20%)

Khuyến mãi kết thúc sau
Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Đã Từng Tồn Tại Đã Từng Yêu Thương
Đã Từng Tồn Tại Đã Từng Yêu Thương
40.000đ 50.000đ Tiết kiệm: 10.000đ (20%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm

Đã Từng Tồn Tại Đã Từng Yêu Thương



Giới thiệu tác phẩm


"Mỗi người đều phải trả giá cho cuộc sống mà mình đang sống. Đừng so sánh, đừng muộn phiền, cũng đừng trốn tránh khi mọi thứ không như mong đợi hay nuối tiếc quá nhiều về những chuyện đã qua. Hãy tự hỏi, nếu thời gian quay lại ngày ấy, liệu bạn có thay đổi lựa chọn của mình không, hay vẫn quyết định để mọi thứ vẹn nguyên như ngày nào?”

Bạn đã khi nào cảm thấy lạc lõng trong chính cuộc sống của mình? Cảm thấy sự cô đơn hiện hữu trong từng hơi thở mà làm gì cũng không thể quên đi sự tồn tại của nó? Nếu bạn đã từng có những phút giây như vậy, hãy để cuốn sách này chia sẻ cảm xúc với bạn. "Đã từng tồn tại, đã từng yêu thương" là tập hợp của những nỗi buồn và các câu chuyện thuộc về nỗi cô đơn. Cuốn sách sẽ mang đến cho các bạn những khoảng lặng trầm xuống giữa cuộc sống hiện đại quá xô bồ và hối hả thường ngày để cảm nhận lại những xúc cảm trong bản thân.

Sơ lược tác phẩm

Đã Từng Tồn Tại, Đã Từng Yêu Thương” được chia làm 2 phần, phần đầu là
tản văn, phần thứ hai là truyện ngắn. Nếu ở phần thứ nhất, bạn được gợi nhắc lại về những thứ đã được cất gọn trong kí ức, hoặc cũng có thể đã xảy ra rất lâu nhưng vẫn còn vương vấn tới hiện tại, những điều đang hiện hữu xung quanh nhưng chúng ta mặc nhiên không để ý… “Hãy nhớ lại xem, lần đầu tiên trái tim bạn đập loạn nhịp vì một ai đó là lúc nào nhỉ?” , những “Nỗi buồn vẹn nguyên” , những “vỗ về thời vụng dại”… thì ở phần thứ hai, bạn sẽ thấy được bóng dáng mình lẩn khuất đâu đó trong những mẩu chuyện ấy, những câu chuyện với những mở đầu tưởng chừng rất hạnh phúc nhưng kết thúc lại khiến bạn day dứt nhớ mãi – cũng giống như những thứ bạn đã trải qua ở thời vụng dại. Và tôi tin ai cũng đều đã từng có một thời như thế, một tuổi trẻ sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng hi sinh… Nhưng dẫu kết thúc của câu chuyện có ám ảnh ra sao thì bạn vẫn sẽ thấy được một sự bắt đầu khác, dẫu là một kết thúc buồn nhưng người trong cuộc lại chấp nhận và mạnh mẽ tới lạ. Những mối tình chật hẹp, những trái tim đơn lạnh cứ tưởng sẽ đơm hoa nhưng rồi lại chết trong câm lặng. Càng cố loay hoay thì chỉ càng khiến mọi thứ thêm rối. Học cách chấp nhận buông tay khi biết một ai đó sinh ra không thuộc về mình quả thực rất rất đau. Nhưng ta vẫn phải mỉm cười đón nhận chúng vì đó là tuổi trẻ, là những tình cảm trong sáng nhất…Gari như muốn gửi gắm ta hãy đừng nhìn về những nỗi buồn, những vấp ngã ấy, hãy mạnh mẽ, hãy cứ can đảm cho đi rồi chắc chắn sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp nhất từ chính cuộc sống mà ta đang sống vì sau cùng, “Em là người xứng đáng được yêu” 

Cuốn sách khép lại bởi câu chuyện “Mảnh ghép cuối cùng”, chàng trai tên Quân với những đau khổ trong tình cảm với người con gái đã rời bỏ mình, đến khi gặp được cô gái khiến bản thân rung động một lần nữa thì lại không dám thừa nhận tình cảm ấy, nhưng trong tâm khảm vẫn cứ nghĩ, cứ tin là cô ấy cũng giống mình. Cho đến khi phải hụt hẫng, ngỡ ngàng và xót xa khi mảnh ghép cuối cùng được lật mở – chàng trai mà cô gái ấy yêu lại chẳng phải mình…

“Nếu như anh có thể thừa nhận sớm hơn một chút/ Nếu anh có thể dũng cảm và ngây thơ giống em vậy/ Thì có lẽ anh sẽ xứng đáng hơn với tình yêu của em…”

Và trong cuộc sống này, có những thứ vẫn luôn ở cạnh ta, những thứ “Đã từng tồn tại, Đã từng yêu thương” nhưng nếu ta cứ mãi đắm chìm trong nó, lại chẳng dám can đảm thừa nhận, đối mặt với những điều đang hiện hữu ở cuộc sống này thì hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ mở của với ta đâu bạn ạ! 

Những gì đã qua, hãy để tang nó. Chỉ đơn giản là để tang thôi….


Ngoài ra các bạn độc giả có thể tham khảo:

Nhà sách Newshop hân hạnh giới thiệu!

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét