Combo Ranh Giới Giữa Mê Và Ngộ (Bộ 9 Cuốn)

Combo Ranh Giới Giữa Mê Và Ngộ (Bộ 9 Cuốn)

Combo Ranh Giới Giữa Mê Và Ngộ (Bộ 9 Cuốn) - Cuộc đời có rất nhiều những ngã tư đường, lựa chọn của mỗi người chúng ta khi đi tới đây là thiện hay là ác, là ý nghĩa hay là lợi phụ thuộc vào trí tuệ của mỗi người và cũng là lựa chọn của riêng mỗi người.
1.240.000đ 1.202.800đ

Tiết kiệm: 37.200đ (3%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Combo Ranh Giới Giữa Mê Và Ngộ (Bộ 9 Cuốn)
Combo Ranh Giới Giữa Mê Và Ngộ (Bộ 9 Cuốn)
1.202.800đ 1.240.000đ Tiết kiệm: 37.200đ (3%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm

Combo Ranh Giới Giữa Mê Và Ngộ (Bộ 9 Cuốn)
 

Tâm Phật chính là tâm từ bi hỷ xả, là tâm ấm áp thiện lương. Người có tâm Phật, thì tự nhiên sẽ tỏa năng lượng sưởi ấm khắp thế gian, và khi đó cuộc sống sẽ luôn tràn ngập yêu thương.

Ví như khi màu xuân đến, muôn vật đều hân hoan chào đón, đó chẳng phải vì mùa xuân mang đến sự ấm áo cho cuộc đồi hay sao?

Nếu ta muốn ty hành muốn cống hiến cho nhân loại, thì xin hãy dùng tâm niệm từ bi sưởi ấm cuộc đời này, và trao gửi một chút yêu thương cho nhau nhé!

Vậy, bạn có muốn làm nắng ấm mùa xuân hay không?

 

Chặng đường ngàn dặm, muốn đi cũng phải bắt đầu từng bước; sách vở vô vạn quyền, muốn đọc cũng phải lật từng trang; cuộc sống muốn hạnh phúc, chúng ta phải bắt đầu từ hôm nay, … Khi ấy hạnh phúc thật gần, thành công không còn xa ta nữa!

Từ, bi, hỷ, xả là Phật pháp; đem đến lợi ích cho thế gian là Phật pháp; nhẫn nhục và vị tha là Phật pháp; tích cực làm điều thiện là Phật pháp; ... Mọi sự tốt đẹp trên thế gian không có gì không phải là
Phật phápCó Phật Pháp Là Có Biện Pháp, quả thật không sai chút nào!
 

Trên thế giới, thứ quý giá nhất không phải tiền bạc, cũng phải danh vị mà là hoan hỷ vui tươi. Hoan hỷ khiến cho thế giới tràn đầy màu sắc, cuộc đời của chúng ta ngập tràn hy vọng. Vì thế, chúng ta hãy cố gắng đem đến ngày một nhiều hơn sự hoan hỷ cho mọi người. Người mà trong tâm lúc nào cũng hoan hỷ là người giàu có, hạnh phúc nhất thế gian!
 
5. Ranh Giới Giữa Mê Và Ngộ - Tập 5 - An Nhiên Giữa Những Muộn Phiền

Hạnh phúc nằm ở đâu? Hạnh phúc không phải được ban tặng bởi một vị thánh thần, cũng không phải ở sự cất nhắc của một vị quan lớn nào đó, mà hạnh phúc nằm trong tay chúng ta! Cũng vậy, khi gặp điều không may, nhìn thì có vẻ như do nhân tố bên ngoài mang đến, nhưng trên thực tế, họa phúc không được định trước mà chỉ là do nghiệp quả mỗi người tự chiêu cảm! Dù là họa hay là phúc thì chúng ta cũng không thể nào trốn tránh được!

Vậy nên, “ta là chủ nhân của chính mình”, chỉ cần hiểu được điểm cốt lõi đóm thì ta sẽ an nhiên đi qua những muộn phiền của cuộc đời.

 

Cuộc đời có rất nhiều những ngã tư đường, lựa chọn của mỗi người chúng ta khi đi tới đây là thiện hay là ác, là ý nghĩa hay là lợi phụ thuộc vào trí tuệ của mỗi người và cũng là lựa chọn của riêng mỗi người.

Bạn có thể chọn sống đời từ bi, cũng có thể chọn sống đời cay nghiệt. Bạn có thể chọn sống đời tích cực, cũng có thể chọn sống đời tiêu cực. Bạn có thể chọn sống vì chính mình. Bạn có thể chọn sống đời sáng suốt nhưng cũng có thể chọn sống đời ngu muội; v.v. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của riêng mỗi người.

Dù bạn chọn sống đời nào thì đều tạo ra giá trị riêng của cuộc đời đó.
 

Tâm người yếu đuối dễ sinh bệnh, khi bênh do tham phải dùng hỷ xả để chữa trị. Bệnh do tham phải dùng hỷ xả để hóa giải, bệnh do sân giận phải dùng hoan hỷ để hóa giải, bệnh do sân giận phải dùng hoan hỷ để đối trị. "Tâm như người họa sĩ, có thể vẽ ra mọi thứ". Nếu tâm linh đã mê muội nhàu nát quá rồi, tại sao không thay một tờ giấy khác để vẽ lên bức tranh "trời xanh muôn dặm, một sớm gió trăng?

 

Nếu suy nghĩ, hành động và ngôn ngữ của bạn theo chiều hướng phúc đồng nghĩa bạn đang sống trong hạnh phúc; nếu suy nghĩ, hành động và ngôn ngữ của bạn theo chiều hướng họa thì bạn đang gieo họa cho mình. Nước bẩn thì không thể dùng, nước trong thì trăng tỏ; tâm bẩn thì khổ đau, tâm trong thì trí sáng. Cánh cửa khổ đau hay hạnh phúc của cuộc đời bạn là do chính bạn mở, hãy trân trọng!

Tâm Phật trong tâm ta

Tâm Phật đâu có xa

Đứng đi ngồi cười nói

Tâm Phật ở trong ta
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét