Combo Chưa Kịp Lớn Đã Phải Trưởng Thành Quyển 1 + 2 (Bộ 2 Cuốn)

Combo Chưa Kịp Lớn Đã Phải Trưởng Thành Quyển 1 + 2 (Bộ 2 Cuốn)

Combo Chưa Kịp Lớn Đã Phải Trưởng Thành Quyển 1 + 2 (Bộ 2 Cuốn) - Cầm trên tay cuốn sách này, bạn sẽ hiểu rằng: quá trình trưởng thành nào cũng đều có kì vọng và nuối tiếc nhưng con người luôn phải học cách vượt qua mơ hồ, gạt đi mộng tưởng mà lớn lên.
158.000đ 134.300đ

Tiết kiệm: 23.700đ (15%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Combo Chưa Kịp Lớn Đã Phải Trưởng Thành Quyển 1 + 2 (Bộ 2 Cuốn)
Combo Chưa Kịp Lớn Đã Phải Trưởng Thành Quyển 1 + 2 (Bộ 2 Cuốn)
134.300đ 158.000đ Tiết kiệm: 23.700đ (15%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Combo Chưa Kịp Lớn Đã Phải Trưởng Thành Quyển 1 + 2 (Bộ 2 Cuốn)
 
1. Chưa Kịp Lớn Đã Phải Trưởng Thành 

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ 

Tớ là Mây. 

Tớ là Mây tên thật là Trịnh Thanh Vân, là một cây bút trẻ với nhiều bài viết truyền động lực cho giới trẻ trên MXH.

Cô sở hữu fanpage “Tớ là Mây” với hơn 150.000 lượt theo dõi. 

Với phong cách viết văn nhẹ nhàng, mộc mạc, chân thành và giản dị, những bài viết của Mây mang đến nhiều góc nhìn mới về các vấn đề chung của tuổi trẻ như: ước mơ, tự do, những chuyến đi, lỗi lầm và cả biết bao khó khăn trên con đường trưởng thành, tìm lại bản thân mình. Người đọc sẽ tìm thấy được chính bản thể của mình trong câu chuyện về những người trẻ dám bước khỏi vùng an toàn của mình để phiêu lưu, để trưởng thành và tìm kiếm ước mơ. 

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM 

Chúng ta của hiện tại, đều chưa kịp lớn đã phải trưởng thành. 

Lúc còn nhỏ có thể khóc cười tuỳ ý. Trưởng thành rồi mới biết hành động cũng cần nhìn sắc mặt người khác.

Lúc còn nhỏ có thể sống vô tư, vô lo. Trưởng thành rồi mới biết nếu chậm chân hơn người khác, chắc chắn sẽ bị đào thải bất cứ lúc nào.

Lúc còn nhỏ có thể khao khát, mơ mộng. Trưởng thành rồi mới biết thế giới ngoài kia thực sự rất tàn khốc.  

Chúng ta đều giống nhau, lúc còn nhỏ đều khao khát trưởng thành. Trưởng thành rồi lại loay hoay học cách trở thành người lớn. 

Nếu bạn đang trải qua giai đoạn lạc lõng và cô đơn như vậy, hãy để Chưa Kịp Lớn Đã Phải Trưởng Thành làm một người bạn ở bên, xoa dịu tổn thương và gửi tặng bạn đôi điều khích lệ. Mỗi trang sách đều là một lá thư nhắn nhủ bạn về sự đặc biệt của bản thân, về những nỗ lực hoàn thiện không ngừng nghỉ trong thế giới của người trưởng thành. 

Cầm trên tay cuốn sách này, bạn sẽ hiểu rằng: quá trình trưởng thành nào cũng đều có kì vọng và nuối tiếc nhưng con người luôn phải học cách vượt qua mơ hồ, gạt đi mộng tưởng mà lớn lên. 

Gấp lại Chưa Kịp Lớn Đã Phải Trưởng Thành, mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất để kịp trải nghiệm và tận hưởng khoảnh khắc của tuổi trẻ. Mong bạn bản lĩnh bước đi, có được tương lai mà mình mong muốn, càng mong bạn có được cuộc đời bình thản an nhiên. 

Và phần còn lại của tuổi trẻ, mong bạn sẽ thực sự hạnh phúc.

2. Chưa Kịp Lớn Đã Phải Trưởng Thành - Quyển 2 (Phiên Bản Mùa Hè)

Giới thiệu tác giả:

Amy Trương - Một cô gái thích tận hưởng những điều bình dị trong cuộc sống thường nhật, thích viết lách, mộng mơ và dịu dàng. Cô ấy thích kể những câu chuyện, những nỗi niềm của những “người lớn tập sự" qua từng trang sách.

Giới thiệu nội dung sách:

CHƯA KỊP LỚN ĐÃ PHẢI TRƯỞNG THÀNH (quyển 2) phiên bản mùa hè - Amy Trương

- Dành tặng cậu, người trẻ đang cô đơn, lạc lõng trên hành trình trưởng thành.

- Cuốn sách đồng hành cùng cậu đi qua những tháng ngày chơi vơi, vô định của tuổi trẻ.

Chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã từng tưởng tượng vào những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, sẽ làm việc điên cuồng, có mức thu nhập khá khẩm, có thể cùng người thương đi đến khắp nơi mà mình muốn…

Đã từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp, nhưng lại không biết rằng, ở cái độ tuổi này, chúng ta vẫn còn hoài nghi bản thân, vẫn đang loay hoay tìm con đường của riêng mình. Chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ “chưa kịp lớn đã phải trưởng thành”!

“Sẽ có những giai đoạn như vậy trong đời. Bạn cảm thấy hoang mang với con đường mà mình đang đi, mơ hồ với mỗi ngày mở mắt ra và nhìn đâu cũng thấy mịt mù không lối rẽ.”

Nếu như bạn đang cảm thấy chơi vơi, vô định như thế, thì hãy để cuốn sách “Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành” phiên bản mùa hè bầu bạn cùng bạn. Đây cũng là cuốn sách thứ 2 trong bộ sách “Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành” của Timebooks - Bộ sách đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình học cách lớn lên.

Mỗi trang sách giống như một lá thư từ “một người bạn tâm giao”, cổ vũ bạn vững vàng bước qua những ngày hè rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

Đọc để thấy cậu không đơn độc, không lạc lõng giữa thế giới người lớn rộng lớn và phức tạp này. Ai mà chẳng có những ngày chênh vênh mơ hồ, nhưng chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi!

Và đọc để thêm tin yêu bản thân, thêm dũng cảm tiến về phía trước.

Chúc bạn có thể vững vàng bước đi, có được tương lai mà mình mong muốn, càng mong bạn có được cuộc đời bình thản an nhiên.

—---

Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành Phiên bản mùa hè - Dành tặng bạn, người đang chênh vênh, mơ hồ trên hành trình tập làm người lớn.
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét