Chó Và Thỏ - Tình Bạn Hay Ho Đã Ra Đời Như Thế Nào?

Chó Và Thỏ - Tình Bạn Hay Ho Đã Ra Đời Như Thế Nào?

Chó Và Thỏ - Tình Bạn Hay Ho Đã Ra Đời Như Thế Nào? - Bằng cách viết súc tích cùng giọng văn tinh nghịch rất phù hợp với độc giả nhí, tác giả Rotraut Susanne Bernerđã vẽ nên một tình bạn hay ho bất ngờ, qua đó giúp trẻ em hiểu được giá trị tốt đẹp.
65.000đ 57.200đ

Tiết kiệm: 7.800đ (12%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Chó Và Thỏ - Tình Bạn Hay Ho Đã Ra Đời Như Thế Nào?
Chó Và Thỏ - Tình Bạn Hay Ho Đã Ra Đời Như Thế Nào?
57.200đ 65.000đ Tiết kiệm: 7.800đ (12%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Chó Và Thỏ - Tình Bạn Hay Ho Đã Ra Đời Như Thế Nào?
 
Chó và Thỏ có một tình bạn hay ho ư?

KHÔNG ĐỜI NÀO!

Nhất là khi nhà Chó và nhà Thỏ lại vướng vào mối thù truyền kiếp (dù “không ai biết sự tình bắt đầu như thế nào” – theo lời ông nội của chó Hugo).

Chúng ta hãy cùng theo dõi xem hai nhà “ghét” nhau ra sao nhé:

Cứ mỗi sáng thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu cả nhà Chó lại tập trung trước nhà Thỏ và hát vang bài ca giễu cợt của mình:

“Chúng tôi chả thích thỏ giả, ái chà chà thỏ thật mới ngon...”

Hoặc là: “Lêu lêu nhà thỏ, chỉ biết gặm cỏ, trông buồn cười thật, cái mũi giật giật...” Chúng hát mãi như vậy suốt buổi chiều cho đến tận tối mịt.

Tương tự, hễ mỗi thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy nhà Thỏ lại tập trung trước cổng nhà Chó để trả miếng: “Hugo, con chó Hugo, khi đến thì sủa gâu gâu...”

Hoặc là: “Nhà chó cứ lên mặt trăng, hây hây, chẳng ai muốn chúng ở đây...” Chúng hát mãi như vậy cho đến giờ ăn tối.

Định kiến đó sẽ tiếp tục tồn tại nếu như giải chạy đua trên thảo nguyên không diễn ra, cùng một cơn giông dữ dội đã đảo lộn mọi chuyện! Khi chó Hugo vì mải chạy mà không để ý đến sấm sét, thỏ Hannes không hề chần chừ đưa Hugo đến nơi trú ẩn an toàn: “Sét có thể đánh trúng cây, cậu không được đứng dưới gốc cây. Tớ biết rõ khi trời giông bão thì phải làm gì. Lại đây đi! Lại đây!” Ngược lại, vào đúng lúc thỏ Hannes bị lạc, òa khóc, chó Hugo bèn đến bên an ủi: “ Đừng sợ mà Hannes, hãy vững tinh thần nào! Tớ biết phải làm gì khi bị lạc. Cậu cứ đi sát sau tớ nhé!” Thế là từ hai bạn trẻ ở hai gia đình đối nghịch, từ hai đối thủ trong một cuộc đua thót tim, chúng bỗng trở thành đôi bạn vượt qua hoạn nạn.

Nhưng chưa hết đâu, ở đằng xa xa, chúng chợt phát hiện ra bé heo Marie ngồi khóc thút thít. Chuyện gì đã xảy ra với cô bé đáng thương? Đôi bạn mới “không đắn đo lâu, cùng tháo giày lội xuống dòng nước lũ”...

Cùng lật tiếp những trang sách, dõi theo hành trình sát cánh bên nhau của chó săn với thỏ rừng – hai giống loài tưởng chừng sẽ chỉ truy đuổi và trốn chạy khỏi nhau, hai giống loài ngỡ tưởng sẽ không bao giờ hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau.

Bằng cách viết súc tích cùng giọng văn tinh nghịch rất phù hợp với độc giả nhí, tác giả Rotraut Susanne Bernerđã vẽ nên một tình bạn hay ho bất ngờ, qua đó giúp trẻ em hiểu được giá trị tốt đẹp: Chúng ta không nên ghét bỏ một ai vì định kiến, thay vào đó hãy mở lòng đón nhận những người bạn mới, những người bạn đáng quý trong khó khăn.
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét