Thương Được Cứ Thương Đi

Thương Được Cứ Thương Đi

Thương Được Cứ Thương Đi là tập hợp những câu chuyện có thật trong cuộc sống mà ở đó, mọi thứ đều được tác giả nhìn nhận qua lăng kính của tình thương và sự bao dung.
98.000đ 88.200đ

Tiết kiệm: 9.800đ (10%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 10k
Giảm 5k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Thương Được Cứ Thương Đi
Thương Được Cứ Thương Đi
88.200đ 98.000đ Tiết kiệm: 9.800đ (10%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Thương Được Cứ Thương Đi

“Tôi luôn nhìn con người ở mặt thiện để thấy cuộc đời đáng sống, con người đáng thương.”

Một cuốn sách chân thật, bình dị và chan chứa tình thương như chính cái tên của nó.
Thương Được Cứ Thương Đi là tập hợp những câu chuyện có thật trong cuộc sống mà ở đó, mọi thứ đều được tác giả nhìn nhận qua lăng kính của tình thương và sự bao dung.

20.000 bản đã được bán ra trong lần xuất bản đầu yiên, đồng nghĩa với việc muôn vàn yêu thương được lan tỏa. Lần tái bản này, hi vọng rằng cuốn sách sẽ nhiều độc giả đón nhận hơn.

Xin được trích đoạn review từ một độc giả đã dành rất nhiều tình cảm cho cuốn sách này:

“Thương được cứ thương đi” là tập hợp những câu chuyện hoàn toàn có thật về tình thương giữa người với người trong xã hội còn nhiều bất hạnh lẩn khuất đâu đây, được tác giả viết nên bởi tất cả cảm xúc, trải nghiệm và suy tư của mình. Ở đó, muôn vàn mảnh đời cơ cực, bất hạnh hiện lên chân thực như ta vẫn thường thấy đâu đó trên đường. Nhưng thay vì lướt qua, tác giả lại lựa chọn dừng bước, rồi tại đó gửi trao cho họ chút hơi ấm của mình bằng tất cả tình thương. Đối với tác giả Hồng Hải, làm việc thiện để tích phước cũng như đi gửi tiết kiệm vậy. Đó sẽ là một món tài sản vô cùng quý giá và đặc biệt, tuy cho đi mà lại không hề mất đi, bởi tác giả quan niệm những gì ta nhận được sẽ còn lớn hơn cả những gì ta đã cho đi. Cái mà ta nhận được sẽ là niềm vui, phước đức, sự ấm áp và bến đỗ an yên cho tâm hồn. Những giá trị tinh thần to lớn ấy không có thứ vật chất gì so sánh được.

Từng câu truyện được kể với ngôn ngữ vô cùng giản dị và gần gũi, nhưng lại có sức lay động vô chừng, khiến người đọc bất giác cay cay khóe mắt, đôi lúc phải giật mình thảng thốt vì không ngờ vẫn còn tồn tại những con người và những câu chuyện như vậy giữa cuộc đời này. Đó là người tử tù lỡ sa chân một lần, chông chênh khi cánh cửa tương lai đóng sầm trước mắt; đó là cậu bé vé số tuy tuổi đời còn rất nhỏ nhưng trái tim và khối óc đã khiến biết bao người lớn phải ngả mũ cúi đầu; đó là những người đàn ông coi mình như đất, tuy nghèo khó nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ những con người còn thiếu thốn hơn mình… Muôn vàn mảnh đời, muôn vàn phận người gầy guộc vẫn đang hiện diện trên khắp dải đất hình chữ S này. Cần lắm những tình thương giữa người với người, cần lắm những bàn tay dang ra chở che lẫn nhau, để yêu thương len lỏi tới những góc sâu tăm tối nhất.

“Vậy nên, nếu còn thương được, xin hãy cứ thương đi…”

Bạn đã tìm thấy tình thương và niềm hạnh phúc trong cuộc sống này chưa? Hãy để cuốn sách này mang đến bạn nhé!

 

Bài viết có liên quan:
 


Nhà sách Newshop hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc!

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét