Sao Người Nỡ Bỏ Rơi Tôi?

Sao Người Nỡ Bỏ Rơi Tôi?

Sao Người Nỡ Bỏ Rơi Tôi? - Cuốn sách sẽ cùng bạn yêu và sống với một tình yêu đầy mãnh liệt đủ dư vị nên có để nhận ra tình yêu không phải chuyện anh hiểu em, em hiểu anh, mà là ta hiểu nhau.
Sách hot 95.000đ 90.250đ

Tiết kiệm: 4.750đ (5%)

Khuyến mãi kết thúc sau
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Sao Người Nỡ Bỏ Rơi Tôi?
Sao Người Nỡ Bỏ Rơi Tôi?
90.250đ 95.000đ Tiết kiệm: 4.750đ (5%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Sao Người Nỡ Bỏ Rơi Tôi?

Thứ gì mới có thể khiến một người thảm hại tới tận cùng?

Chuyện gì mới là bi thảm nhất với một người?

Bạn biết thứ đáng sợ nhất là gì không?

Thứ có thể khiến một người thảm hại đó chính là khi thực sự yêu một người, yêu tới không giữ được lý trí, yêu tới phát điên lên vì họ, yêu tới sẵn sàng đánh đổi tất cả. Yêu tới nỗi, có vài giây quay lại, nhìn thấy chính mình trong quá khứ, tự cảm thấy mình chẳng còn là chính mình nữa. Để rồi đến khi họ rời xa mình, chỉ biết khóc lóc và tự hỏi: Sao Người Nỡ Bỏ Rơi Tôi? 

Sao Người Nỡ Bỏ Rơi Tôi? sẽ cùng bạn yêu và sống với một tình yêu đầy mãnh liệt đủ dư vị nên có để nhận ra tình yêu không phải chuyện anh hiểu em, em hiểu anh, mà là ta hiểu nhau. Khúc mắc không giấu trong lòng, quan tâm cũng không chỉ nói bằng lời, đậm sâu cũng không nhất thiết phải ở cùng nhau!

Còn khi đã lạc nhau, không phải do biển người đông đúc mà bởi tay đã chẳng giữ tay ở lại, bởi hai người đã chẳng còn tìm nhau. Cũng không hẳn, một người tìm, một người trốn chạy, chính là không thể tái ngộ. Mất nhau, không phải tháng ngày qua đã không giữ. Giữ quá chặt, cũng mất! Tụi mình bây giờ chẳng thể yêu ai được lâu, hay tại tụi mình bây giờ chẳng đủ hy sinh cho ai đó thật nhiều?

Người làm mình đau, người có lỗi, nhưng mình làm mình đau là lỗi của mình.

Vậy nên đừng dại dột mà làm mình mãi đau đáu về một tình yêu chẳng đáng. Nhiều người nói chỉ muốn chết đi, để không thấy ngày mai nữa. Nhưng kìa, biết đâu đấy, ngày mai lại là một ngày rất tuyệt vời đang chờ đón bạn. Bởi nếu cuộc đời không trải cô đơn, liệu tháng ngày bình yên sau này có làm bạn trân trọng hạnh phúc?
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét
Zalo Messenger