Đừng Nhớ Nhầm Ai, Đừng Yêu Sai Người

Đừng Nhớ Nhầm Ai, Đừng Yêu Sai Người

Đừng Nhớ Nhầm Ai, Đừng Yêu Sai Người - những bài viết được trau chuốt đến từng câu chữ, cảm xúc của tâm hồn được luồn lách vào một cách đầy tinh tế.
Sách hot 89.000đ 75.650đ

Tiết kiệm: 13.350đ (15%)

Khuyến mãi kết thúc sau
Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Đừng Nhớ Nhầm Ai, Đừng Yêu Sai Người
Đừng Nhớ Nhầm Ai, Đừng Yêu Sai Người
75.650đ 89.000đ Tiết kiệm: 13.350đ (15%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Đừng Nhớ Nhầm Ai, Đừng Yêu Sai Người

“Tại sao chúng ta lúc trẻ cứ nhất định phải bỏ lỡ người mình yêu sâu đậm nhất?”

Tôi nghĩ một trong số những lý do là mình hiểu tình cảm không thể nào rằng buộc và gượng ép. Nếu giữ một người ở bên cạnh nhưng trong lòng người ta không có bạn thì trước sau gì cũng đổ vỡ.

Bạn đã từng yêu sai người chưa? Chính là kiểu bạn biết rõ không đi được đến đâu nhưng vẫn liều mình kiên trì và bảo vệ tình cảm ấy?
Nó thật sự như câu nói đầy ẩn ý rằng thế gian này rộng lớn và cô đơn như vậy, em không nỡ để anh lại một mình.
Nhưng thứ quan trọng nhất bạn quên là người ta không cần sự nỗ lực và cố gắng của bạn.
Trong tim mỗi chúng ta ai cũng có tòa thương thành, nơi đó cất giấu một người mà có lẽ mỗi lần nhớ lại sẽ khiến bạn ngẩn ngơ nghĩ suy một vài giây. Bạn có thể quên đi ánh mắt của người ấy, quên nụ cười, hơi ấm đôi bàn tay, quên những lời ước hẹn một thời nông nổi, nhưng bạn không quên được những tháng năm đó mình từng kiên trì như thế nào.

Đã từng yêu nhau, từng thân thiết như vậy mà nay ngay cả một câu nói không nên lời.
Mình đừng nhớ nhau nữa.
Mình buông tay nhau đi.

Bởi vì bạn không thể nào tiếp tục một đoạn tình cảm chỉ có bạn cố gắng trong vô vọng.
“Đừng nhớ nhầm ai, đừng yêu sai người” nhắc nhở bạn rằng tình yêu thực chất là một loại tổn thương đầy kịch tính. Không có hơn hoặc thắng, chỉ có lý trí hoặc đau lòng.

Nếu bạn muốn tìm những câu chữ xoa dịu vết thương trong lòng, để vỗ về cảm xúc sau khi vấp ngã bởi tình cảm, hoặc chỉ đơn giản muốn tìm thấy mình của những ngày tháng bất chấp với một ai đó thì tôi nghĩ đây là cuốn sách đáng đọc.
Những bài viết được trau chuốt đến từng câu chữ, cảm xúc của tâm hồn được luồn lách vào một cách đầy tinh tế. Tất cả sẽ giúp bạn có cảm nhận như chính người viết đang ngồi ngay cạnh bạn để lắng nghe, an ủi và cho bạn một điểm tựa.


Bài viết có liên quan:

 


Nhà sách Newshop hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc!

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét