Combo Góc Sách Của Tác Giả Hai Mươi (Bộ 2 Cuốn)
Sẽ Qua, Đừng Khóc! kể về góc nhìn khác biệt giữa cuộc đời này với cuộc đời khác, nói nhiều hơn về những lựa chọn buộc người ta phải đánh đổi, và gợi nhắc cho bạn những kỹ năng đối mặt với các vấn đề thường nhật. Như một lời động viên, rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi. Rằng cuộc đời chắc chắn luôn có nhiều lựa chọn, nhiều góc nhìn đủ cho an vui tồn tại. Nơi đó không có nước mắt. Quan trọng là bạn có đủ quyết tâm để nhìn thấy và đủ hài lòng với thực tại để nắm lấy và sống một cuộc đời đáng sống.
Sẽ Qua, Đừng Khóc! gồm 12 chủ đề, 12 câu chuyện về người trẻ ở thực tại và 60 câu hỏi cần sự giải đáp. Hãy chú ý đến một nửa cuốn sách đầu và một nửa cuốn sách sau, chú ý đến một nửa cuộc đời bên cạnh một nửa cuộc đời khác. Và cả những câu hỏi nữa. Hãy đọc, và cảm nhận từ câu chuyện của những nhân vật. Họ thường không khóc, mà họ luôn vượt qua, giải đáp, lựa chọn, chấp nhận,… Sự phẳng lặng đằng sau sóng gió của họ, của ta, của ai đó sẽ là một lối thoát cho những nỗi đau tương tự đang luẩn quẩn quanh ta mỗi ngày.
Mong rằng, khi gấp cuốn sách lại, bạn sẽ luôn có đủ can đảm để nhắc với bản thân ít nhất hai mươi lần trước mọi khó khăn, một điều thôi: Sẽ Qua, Đừng Khóc!
“Hãy đứng trên đôi chân của bản thân, và đừng bao giờ mất niềm tin vào những điều bạn tin là ý nghĩa. Nhớ phải học cách nở nụ cười, để khi phải nói một lời tạm biệt, dù là tạm thời hay mãi mãi chúng ta vẫn mỉm cười, để khi đứng trước mỗi khó khăn dù là vô cùng vô tận, chúng ta vẫn kiểm soát được cảm xúc và tự nhắc bản thân mạnh mẽ.”
Mỗi bước chúng ta đi là một lần trải nghiệm. Có những bước hụt, có những bước chênh vênh, cũng có những bước yên bình và vững chãi. Quan trọng là chúng ta đã bước từng bước tiến về phía trước.
Đó là lý do tôi viết nên Hạnh Phúc Tắc Đường Ở Một Quãng Xa Xôi. Cuốn sách này gồm hai mươi câu chuyện, mỗi chuyện kể về một mảnh đời riêng. Phần lớn nằm trong sự hồi tưởng về quá khứ đã từng.
Trong câu chuyện của mình, chúng ta cũng giống như các nhân vật, sẽ sống cuộc đời của mình, sẽ gặp gỡ nhiều người. Để yêu và để nhớ. Có người sâu đậm, có người chỉ thoáng qua.
Đây là những câu chuyện được tôi bồi đắp từ chính kinh nghiệm sống của mình, từ những mảnh đời tôi đã từng chạm tới hoặc nhặt nhạnh được. Trong cuốn sách này, tôi muốn viết về tuổi trẻ, về những người đã từng mang trong mình một tuổi trẻ, từng muốn trốn chạy khỏi ký ức và tình yêu, từng chối bỏ nhiều thứ vì khôngmang lại hạnh phúc mà họ đợi chờ. Hy vọng những câu chuyện này sẽ giúp chúng ta điềm tĩnh hơn, trân quý hơn những mảnh đời đã và đang tạo thành hiện tại của chúng ta.
Tôi cũng hy vọng cuốn sách văn học này sẽ giúp bạn hiểu được rằng: qua thời gian, qua biến cố, qua từng bước trưởng thành, chúng ta sẽ dần học được cách yêu thương thật sự, và dần quen với những ký ức chẳng thể nào quên được. Dù là hạnh phúc hay khổ đau, thì đó vẫn là những thứ không thể nào tách rời, luôn là một phần trong mỗi chúng ta. Hiện tại, vì thế mà trở nên nhẹ nhàng.
Cuốn sách này không chỉ có tình yêu của tuổi trẻ, không phải lúc nào cũng do chính những người trẻ tuổi kể lại. Trong những câu chuyện, có những cái nhìn về quá khứ, về những thứ vừa xảy ra hôm qua, mười năm, hai mươi năm hay thậm chí là cả nửa đời người.
Tôi nghĩ, đôi lúc nếm trải một chút tổn thương và thiếu sót cũng tốt thôi. Vì một khi đã là yêu thương, dù bạn có muốn chối bỏ đến mấy, cũng chẳng thể nào quên đi được. Thay vì trốn chạy, hãy học cách chấp nhận, học cách dung hòa, học cách trân trọng những gì vốn dĩ thuộc về chúng ta.