Chủ Động Mỗi Ngày, Thảnh Thơi Một Đời

Chủ Động Mỗi Ngày, Thảnh Thơi Một Đời - Sống tốt một ngày là sống tốt chục nghìn ngày. Một khi bạn làm chủ được 24 giờ, bạn sẽ làm chủ cả cuộc đời mình.
150.000đ 120.000đ

Tiết kiệm: 30.000đ (20%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 10k
Giảm 5k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Chủ Động Mỗi Ngày, Thảnh Thơi Một Đời
Chủ Động Mỗi Ngày, Thảnh Thơi Một Đời
120.000đ 150.000đ Tiết kiệm: 30.000đ (20%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm

Chủ Động Mỗi Ngày, Thảnh Thơi Một Đời

Bronnie Ware, một y tá làm trong mảng "Chăm sóc sức khỏe cuối đời", đã viết một cuốn sách về 5 điều người ta cảm thấy hối tiếc nhất trước khi hấp hối. Với sự thông thái và trải nghiệm tích lũy cả đời, những người này đã có cơ hội nhìn lại và kể ra những điều mà họ đáng lẽ nên làm khác đi. Những điều đó rất đáng được lắng nghe. Có 3 điều trong đó thực sự nổi bật:

1. Tôi ước mình đã không làm việc quá sức. Đây là suy nghĩ chung của tất cả bệnh nhân nam mà cô ấy chăm sóc.

2. Tôi ước mình đã giữ liên lạc với bạn bè. Những mối liên kết mang lại niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Đáng tiếc, mỗi người đều có quá ít thời gian để tận hưởng những mối liên kết này. Tới một thời điểm nhất định, chúng ta không còn để tâm đến việc tạo dựng những mối quan hệ mới nữa.

Không còn những thứ như trường học hay thể thao, chúng ta không còn thói quen bỏ thời gian để nuôi dưỡng mối liên kết sâu sắc với mọi người. Những trải nghiệm đáng nhớ có khả năng hình thành nên những mối liên kết sâu sắc. Hãy tìm chúng! Gỡ bỏ con người trưởng thành và phòng thủ bên trong bạn, tìm kiếm những cuộc phiêu lưu với những người xứng đáng.

3. Tôi ước mình đã làm gì đó để bản thân hạnh phúc hơn. Khi nghe những lời này, trái tim tôi như vỡ vụn. Bởi vì nó được thốt lên từ miệng những linh hồn đã không còn cơ hội để sửa sai, và bởi vì cuối cùng họ đã nhận ra rằng bản thân họ từng có cơ hội. Họ không nói là “Tôi ước mình hạnh phúc hơn”. Sự khôn ngoan cả đời của họ đã khiến họ thốt lên “Tôi ước mình đã LÀM gì đó để bản thân hạnh phúc hơn”, rằng tôi ước mình đã lựa chọn sáng suốt hơn.

Đôi khi, rất khó để chọn đúng. Chúng ta có thể trở nên tham lam trong việc tích lũy tiền của, theo đuổi mục tiêu và “lao động hiệu quả”. Làm việc hết sức. Gặt hái thành quả. Nhưng bạn có biết điều gì mới thật sự tốt không? Đó là làm chủ bản thân. Có được niềm vui, tình yêu và những tiếng cười. Thật sự kết nối với cuộc sống này. Chúng ta phải lựa chọn để vui chơi, lựa chọn để kết nối, lựa chọn để trở nên hạnh phúc. Những lựa chọn đó đôi khi lơ lửng trong không trung như mùi hương của một món ăn ngon vậy. Đôi khi, bạn phải ra sức đi tìm nơi phát ra mùi hương đó.

Một trong những mục tiêu chính của tác giả Aubrey Marcus khi viết quyển sách này là giúp bạn làm chủ cuộc sống của mình, và để làm được điều đó, bạn cần làm chủ từng ngày một. Xuyên suốt quá trình đọc “Chủ động mỗi ngày, thảnh thơi một đời”, bạn sẽ có đủ lựa chọn để sống từng ngày thật trọn vẹn.

Sống tốt một ngày là sống tốt chục nghìn ngày. Một khi bạn làm chủ được 24 giờ, bạn sẽ làm chủ cả cuộc đời mình.

 

Ngoài ra các bạn có thể đón đọc:

Newshop hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét