Chạm Tới Giấc Mơ

Chạm Tới Giấc Mơ

88.000đ 70.000đ

Tiết kiệm: 18.000đ (20%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Chạm Tới Giấc Mơ
Chạm Tới Giấc Mơ
70.000đ 88.000đ Tiết kiệm: 18.000đ (20%)
Mô tả sản phẩm
Chạm Tới Giấc Mơ

Trước đây, Tùng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một cuốn sách viết về mình. Ý tưởng này đến với Tùng một cách tình cờ, khiến Tùng cảm thấy nửa thích, nửa không. Thích, bởi ai mà không muốn có một cuốn sách của riêng mình. Nhưng, đây đã phải thời điểm thích hợp chưa? Mình còn quá trẻ, có gì để viết, để nói đây? Nhưng rồi, ý tưởng về cuốn sách cứ miên man trong tâm trí, thôi thúc một niềm gì khó tả. Phải, tuổi đời Tùng còn quá trẻ để làm nên một cuốn sách. Nhưng những khó khăn, những vấp ngã, những tổn thương, những thành công, những thất bại... trong 5 năm theo nghiệp hát, tưởng rằng cũng đã đủ mọi cung bậc thăng trầm!

Tùng nhớ có lần nói chuyện với mấy người bạn, khi các bạn vừa tốt nghiệp đại học. Tùng hỏi: “Thế bọn mày tính làm gì?” Đứa thì bảo học tiếp, đứa thì bảo đi xin việc thôi, đứa lại bảo: “Tao á? Chơi đã, tính sau”. Tùng cứ băn khoăn mãi về mấy câu trả lời ấy. Có phải do mình ra đời quá sớm, lăn lộn trong cuộc đời quá sớm nên cảm thấy tiếc thời gian, tiếc tuổi trẻ không? 

Tùng từng nghe đâu đó câu nói: Có người sống đến năm bảy mươi tuổi nhưng đã chết khi mới hai mươi ba tuổi (lứa tuổi vừa tốt nghiệp đại học). Câu ví von ấy để nói rằng bạn đã sống một cuộc đời tẻ nhạt, hoài phí, nhàm chán đến mức tội nghiệp. Tùng không muốn thế. Tùng muốn mình thực sự là chỗ dựa, muốn được làm thủ lĩnh, là trụ cột trong một gia đình, một tập thể. Với Tùng, trưởng thành không đánh dấu bằng tuổi tác, mà đánh dấu bằng trách nhiệm, sự trải nghiệm và nỗ lực.

Tùng cho rằng, tuổi trẻ là tài sản giá trị nhất trong cuộc đời, vì tuổi trẻ cho ta cơ hội để làm những điều ta thích, dù là ngông cuồng, điên rồ chăng nữa, nhưng còn trẻ là chúng ta còn thời gian để làm lại. “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, một tuổi trẻ để hưởng thụ, để theo đuổi và ước mơ. Đến bao giờ tuổi trẻ đi qua? Điều đó không quan trọng. Điều cần bận tâm là chúng ta đã sống quãng thời gian ấy ra sao? Khiến nó thành một ký ức đẹp thế nào? Tùng mới bước sang tuổi hai mươi tư, con đường phía trước còn dài, rất dài. Cuốn sách này không viết về hoa hồng, thảm đỏ hay hàng hiệu, tiền tỉ mà viết về cách Tùng đã nỗ lực để có được những điều ấy. Bạn có tin không? Nếu không dám ước mơ, nếu đến ước mơ cũng không dám có, thì tuổi trẻ của bạn sẽ chẳng có gì ngoài hai chữ: Nhàm chán! Con đường đến với giấc mơ thật sự không dễ dàng nếu bạn không vượt qua được nỗi sợ hãi của chính bản thân mình. Mà muốn vượt qua nỗi sợ hãi bản năng, nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong mỗi người, chỉ còn cách làm việc, chấp nhận thử thách, chấp nhận thất bại để đứng vững trong cuộc đời. Đấy gọi là trưởng thành.

Tùng luôn tâm niệm: “Mình không còn trẻ nữa, thời gian không đợi những người chần chừ, chậm trễ. Những gì mình muốn làm thì phải làm ngay khi còn trẻ, kẻo mai này sẽ hối tiếc.” Sân chơi showbiz, Tùng đã trải nghiệm đầy đủ cung bậc của một ca sĩ, và hiện tại, Tùng đang trải nghiệm thử thách của một CEO. Sau này sẽ có những ca sĩ tài năng đầu quân cho M-TP Entertainment. Tùng luôn mong muốn người nghệ sĩ ấy sẽ “cháy hết đam mê của tuổi trẻ” để cống hiến cho khán giả những điều tuyệt vời nhất trên sân khấu. Bởi chỉ có sự nỗ lực bằng tài năng, đam mê mới đặt định được chỗ đứng vững bền trong lòng khán giả. 

Cuốn sách là món quà tinh thần thực sự ý nghĩa mà Tùng muốn gửi tới mọi người. Ở đó, có một quãng đường trưởng thành của Tùng, có những khoảng riêng tư thiêng liêng mà Tùng từng giữ cho riêng mình, có những vui buồn và hạnh phúc trong sự nghiệp, có những hội ngộ và chia ly để làm nên một Sơn Tùng M-TP hôm nay. Cuốn sách có bắt đầu nhưng sẽ không có kết thúc, mỗi chương sách tiếp theo vẫn bỏ ngỏ để đợi Tùng viết tiếp những trải nghiệm thú vị hoặc những thử thách khắc nghiệt của tuổi trẻ. Một cuốn sách nhỏ, nếu có thể, qua đó truyền cảm hứng cho những ai còn đang hoang mang lựa chọn con đường đi, chưa tự tin theo đuổi ước mơ, đam mê của mình có thể có thêm động lực để quyết tâm lựa chọn và kiên cường trên nẻo đường mình đã dấn thân.

Hơn hết, Tùng muốn dành tặng cuốn sách nhỏ này thay lời cảm ơn gửi đến gia đình, các anh chị đồng nghiệp, đại gia đình Sky, những ai đã, đang và sẽ yêu mến, dõi theo Tùng, để hiểu hơn về con người Tùng. Cầu chúc cho những ai đang theo đuổi đam mê đều có thể Chạm tới giấc mơ của chính mình!

Khép lại một hành trình!

Các bạn thân mến, trong hành trình chạm tới giấc mơ luôn có đủ mọi cung bậc cảm xúc, vui, buồn, tuyệt vọng, thăng hoa, hạnh phúc, cô đơn… Việc Tùng lựa chọn con đường đi cho mình, lựa chọn cách giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, có thể bạn đồng tình, tìm thấy tiếng nói chung, tìm thấy động lực để bạn đi trên con đường của bạn, cũng có thể bạn không hài lòng với cách xử lý của Tùng, đó cũng là điều dễ hiểu, bởi Tùng chỉ đơn giản là muốn chia sẻ với các bạn quan điểm cá nhân của mình, cách bản thân mình sống, lao động, học tập, nỗ lực để chinh phục đam mê.

Với Tùng, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình, dù Sky, bạn bè, thầy cô, đối tác, hay antifans… đều là những người bạn, người thầy giúp Tùng học hỏi được nhiều điều để hoàn thiện hành trang trên bước đường trưởng thành. Mỗi sai lầm, vấp ngã là một bài học cho tương lai, để Tùng biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, kiên cường hơn nữa vì đam mê, vì gia đình, vì Sky, vì những người vẫn đang lặng lẽ dõi theo Tùng, đồng hành với Tùng trên con đường chông gai nhưng cũng đầy thăng hoa và hạnh phúc này.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả!
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
2 bình luận
Khách hàng nhận xét