Bến Hồng Trần - Tập 2
Yêu một người không phải là cho người đó cả thế giới, mà là cho người đó thứ mà họ thực sự mong muốn. Tiếc thay phải đến khi mất nàng rồi, y mới hiểu ra điều này. Y và nàng lớn lên bên nhau, như hình với bóng, trải qua biết bao gian nan nguy hiểm. Y luôn lo lắng, chăm sóc cho nàng, dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho nàng... chỉ ngoại trừ một thứ, cũng chính là thứ mà nàng hằng mong mỏi, đó là tình yêu.
Y dằn lòng mình, hết lần này đến lần khác đầy nàng vào vòng tay của nam nhân nhân khác, những mong nàng có thể sống một đời bình an, vui vẻ. Còn bản thân y thì chỉ biết đứng dưới bích sa song, lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng nàng. Rốt cuộc, y sợ mình không thể mang đến hạnh phúc cho nàng, hay sợ rằng khi y không còn trên cõi đời này, nàng cũng sẽ gục ngã? Nhưng hóa ra, người con gái yếu ớt, mỏng manh như sương khói ấy lại mạnh mẽ hơn y tưởng rất nhiều. Khi y đành lòng buông tay, nàng vẫn không chấp nhận buông bỏ...
Các bài viết có liên quan:
Những Cuốn Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay Nhất Bạn Không Nên Bỏ Qua.
Tủ Sách Văn Học Amun Sẽ Giúp Bạn Thư Giãn Bằng Những Màu Sắc Và Cung Bậc Khác Nhau Trong Tình Yêu.
Nhà sách NewShop xin trấn trọng giới thiệu!