50 Hồi Ký Không Định Xuất Bản

50 Hồi Ký Không Định Xuất Bản - Saigon yêu tôi cũng như bố tôi yêu tôi vậy, chính bố tôi đã gửi tình yêu vào mảnh đất để chuyển đến cho tôi (Họ nội)...
Sách hot 100.000đ 80.000đ

Tiết kiệm: 20.000đ (20%)

Khuyến mãi kết thúc sau
Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

50 Hồi Ký Không Định Xuất Bản
50 Hồi Ký Không Định Xuất Bản
80.000đ 100.000đ Tiết kiệm: 20.000đ (20%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
50 Hồi Ký Không Định Xuất Bản

Saigon yêu tôi cũng như bố tôi yêu tôi vậy, chính bố tôi đã gửi tình yêu vào mảnh đất để chuyển đến cho tôi (Họ nội)

- Chỉ có học mới làm ta mạnh mẽ, chỉ có trí tuệ mới là thứ năng lượng mạnh nhất, vũ khí tối thượng. (Con và mèo)

- Mẹ tôi kết hôn khi vừa tròn hai mươi sáu tuổi và góa chồng trước sinh nhật hăm tám. Tổng cộng hôn nhân chỉ vỏn vẹn có hai năm.(…) Mẹ ăn chay trường, sống tiết kiệm, chỉ chuyên chú vào đạo đức và tâm linh. Thế chân vạc bà-bố-cháu cũng là thế vững, dẫu cho có bất đồng thế hệ thì những mối quan tâm san sẻ cũng đủ bù đắp. Tôi càng già đi càng yêu mẹ. Càng lớn tuổi tôi càng gần mẹ hơn, hiểu mẹ hơn. Hiểu vì sao mẹ lại có cách nghĩ cách sống như thế. Âu cũng do số mệnh quăng quật và mẹ phải chống chọi. (Mẹ tôi)

- Đám tang ông bà nội, tôi không hề khóc. Đám tang bà ngoại, tôi khóc thầm cả năm trời. Bà mới chính là người mẹ của tôi, người mẹ tôi muốn có. (Bà ngoại)

- 2016 tôi nuôi chú mèo đực giống Anh lông ngắn có sọc vằn, đặt tên là Timmie. Timmie sống động, khỏe mạnh, cung Hoàng đạo thuộc Song ngư, cầm tinh con Khỉ Bính Thân. Mỗi khi đi làm về, chỉ cần bồng nó lên (ẵm ngửa như ẵm em bé), dụi đầu vào bụng nó, để cho nó hôn lên má, là bao nhiêu nhọc mệt tan biến. Tôi chăm sóc mèo như đứa trẻ, không coi chúng là giống vật. Tôi hợp với loài mèo, chúng có một thứ năng lượng tương thích với tôi và vì chúng độc lập, hóa ra lại đỡ phiền chủ hơn là nuôi chó. (…)Thấy con trai cưỡi xe đạp mặc đồng phục khoác túi chéo đi học, tôi thấy rõ một điều là cháu lớn rồi, một tình thế không thể đảo ngược, cháu sẽ không bao giờ quay lại hình ảnh một đứa bé bụ bẫm nhồm nhoàm ngoạm hamburger tèm lem nước xốt.
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét