Tử Thần

Tử Thần

Non nớt, kì bí tựa như một ngôi sao được thai nghén hàng trăm triệu năm và vừa được ra đời trong cơn đau đẻ dữ dội của Vũ trụ. Bởi vì nguồn gốc của Vũ trụ là một điều bí ẩn, nên nguồn gốc của hắn cũng vậy.
Sách hot 79.000đ 67.150đ

Tiết kiệm: 11.850đ (15%)

Khuyến mãi kết thúc sau
Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Tử Thần
Tử Thần
67.150đ 79.000đ Tiết kiệm: 11.850đ (15%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Tử Thần
 

Non nớt, kì bí tựa như một ngôi sao được thai nghén hàng trăm triệu năm và vừa được ra đời trong cơn đau đẻ dữ dội của Vũ trụ. Bởi vì nguồn gốc của Vũ trụ là một điều bí ẩn, nên nguồn gốc của hắn cũng vậy.

Hắn không phải là vật chất, không hẳn là tinh thần, có phải chăng là ảo giác, là tưởng tượng? Hay là một tạo vật kinh dị do lịch sử tạo ra?

Chính hắn cũng không biết hắn từ đâu mà được sinh ra.

Hắn chỉ biết hai điều:

Thứ nhất: Hắn là một Tử thần.

Thứ hai: Tuân theo sự sắp đặt và mệnh lệnh của Đấng Tối cao, nhiệm vụ của hắn là lấy đi sự sống của Con người.

Hắn sẽ phục tùng Người tuyệt đối, đặc biệt là thực hiện các quy tắc không thể thay đổi trong việc đoạt mệnh.

Tuy nhiên, hắn sẽ không dễ dàng kể cho các người nghe đâu.

Mà hắn sẽ cho các người thấy,

Bằng cách…

Hãy xem như đôi mắt của hắn là đôi mắt của ngươi xem như đôi tai của hắn là đôi tai của ngươi xem như hơi thở của hắn, những dòng suy nghĩ vô hình của hắn là của ngươi

Hãy thong dong cùng hắn trên những chặng đường bất tận trong không gian và thời gian.

Để thấy rằng…

Hắn là một Tử thần.

——–

Trích sách:

ĐẤNG TỐI CAO

Hắn đứng trước mặt Người như một cái gai nhọn khó chịu, còn đối với những Tử thần xung quanh, Hắn không khác gì một kẻ ngoại đạo, dưới cả mức tầm thường đáng khinh bỉ.

“Nguyên tắc của một Tử thần?”

Hắn đường hoàng lên tiếng, giọng không lấy một thần sắc.

“Thứ nhất: Tôi là một Tử thần.

Thứ hai: Tuân theo sự sắp đặt và mệnh lệnh của Đấng Tối cao, nhiệm vụ của tôi là lấy đi sự sống của Con người.”

“Và hãy xem ngươi đã làm gì?”

“Tôi đã cứu sống một sinh mạng con người, thưa Đấng tối cao.”

“Phải, ‘cứu sống’.” Người dừng lại một nhịp, như thể để kìm lại cơn giận. “Ngươi đã bôi nhọ, đã phá vỡ nguyên tắc. Ngươi đã vứt nó đi khi chẳng có lý do gì cả. Nguyên tắc không do ta tạo ra, không do ngươi tạo ra. Nó là bất biến, là quy luật từ thuở sơ khai cũng như Vũ trụ vậy. Ngươi chỉ là một Tử thần mới sinh, vậy mà ngươi dám phá hủy nó?!”

“…”

“Lý do sao?”

“Nếu Người cho phép.”

“ Ta cho phép ngươi.”

“Vì Sự sống.”

“Ngươi sợ Sự sống sao?”

“Tôi không sợ nó.”

Hắn không biết nên diễn tả ra sao, vậy nên Hắn để Người đi vào tâm lộ của mình.

“Ta hiểu rồi. Ngươi đã nghiêng mình trước Sự sống vì ngươi đã bị cảm hóa bởi chính nó. Có lẽ ta đã nhầm trong việc sắp đặt việc khai sinh cho ngươi. Tiếc rằng khi chúng ta, ta và ngươi, nhận ra điều đó thì đã quá muộn rồi. Nguyên tắc đã bị ngươi phá vỡ và ngươi sẽ phải chịu hình phạt.”

Những hình ảnh minh họa cho ước muốn bồng bột gần đây bỗng dạt về trong tâm trí Hắn: Một hạt bụi vô tri lênh đênh trong lòng Vũ trụ, một làn gió vô phương vô lo nghĩ thổi từ miền đất này sang miền đất khác. Cô đơn, nhưng tự do tự tại, rũ bỏ mọi thứ, mọi sứ mệnh.

“Ngươi biết không? Đó sẽ là cả một ân huệ đối với ngươi. ‒ Người đã kịp thấy những hình ảnh đó. ‒ Tuy nhiên, ta lại muốn ngươi chịu một kết cục khác. Một kết cục khá mới mẻ, như chính ngươi vậy.”

Những Tử thần bên cạnh Hắn xôn xao hết cả lên. Đã từ rất lâu rồi, trong giới Tử thần mới có một phán quyết xét xử trực tiếp từ Người, do vi phạm nguyên tắc giới. Nếu không trở về hư vô, thì còn hình phạt nào khác nghiêm trọng hơn nữa?

Dẫu kết cục ra sao, thì Hắn đã sẵn sàng chờ đợi.

Cuối cùng, Đấng Tối cao, vị thần Toàn Năng của vạn vật, cũng tuyên bố. Lời sấm vang vọng lan truyền khắp không gian và thời gian.

“Vạn kiếp luân hồi. Ngươi đã là một Tử thần, nhưng lại bị cảm hóa bởi Sự sống của Con người. Vì vậy, ta cho ngươi sống một kiếp Con người, để ngươi trả nợ cho mạng sống mà ngươi đã phá vỡ nguyên tắc mà cứu sinh.”

Sau khi kiếp Con người kết thúc, chiếu theo quy luật và nguyên tắc của Tạo hóa, việc ngươi sẽ trở thành hình hài nào, việc ngươi được tồn tại ở kiếp nào, tất cả quyết định bởi việc ngươi đã sống ra sao ở kiếp Con người.

Khi đã đặt vị trí của ngươi vào kiếp sống mà ngươi đã từng cướp đoạt.

Hãy để ta xem Sự sống nơi ngươi có đủ sức mạnh cảm hóa ta như nó đã từng cảm hóa ngươi hay không.

Hãy để ta xem ngươi duy trì Sự sống của ngươi thế nào trước những thử thách khắc nghiệt sắp tới.

Sống kiếp Con người, và tự định đoạt Số phận của mình đi.

Ánh sáng phóng ra từ Người nhanh chóng quấn chặt lấy Hắn, rồi nuốt chửng bóng đen to lớn ấy trong phút chốc.

Vụt tắt.

Một kiếp sống mới đang chờ đợi Hắn phía trước.

Hắn đã không còn là một Tử thần.

Các bài viết liên quan:

► Cùng Đọc Sách Với Chủ Đề Lịch Sử Để Kỷ Niệm 73 Năm Quốc Khánh 2/9
► 
Những Cuốn Sách Hay Nhất Về Lịch Sử Việt Nam Và Thế Giới Qua Các Thời Kỳ

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét