Tủ Sách Nuôi Dưỡng Cảm Xúc - Cho Ước Mơ Đôi Cánh Tự Do
Tủ Sách Nuôi Dưỡng Cảm Xúc - Cho Ước Mơ Đôi Cánh Tự Do tập hợp những câu chuyện về ước mơ, hoài bão trong cuộc sống của mỗi người. Thông qua các mẩu chuyện nhỏ, tác giả nhắn nhủ bạn đọc hai điều cơ bản: đừng bao giờ bó buộc đôi cánh của ước mơ, bởi như thế nó sẽ chẳng bay cao bay xa nổi, và cũng đừng để cho hiện tại cầm tù tương lai.
Tôi đứng ở đó rất lâu, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng vỗ cánh của chú bồ nông lớn. Khi nào nó mới biết bay? Đến giờ tôi vẫn nghĩ, ban đầu có lẽ mình nên đến chỗ nó, ném nó lên cao, rồi tận mắt chứng kiến nó dần học được cách dang cánh bay cao.
Như vậy, đôi cánh trong mỗi chúng ta, có phải cũng đã bị thói quen bó lại hay chăng? Còn có thể bay cao được không?
(Đôi cánh bay cao)
Những ước mơ bay xa, đẹp đẽ sẽ mở ra tầm nhìn rộng lớn và bồi đắp thêm sức mạnh, giúp con người cảm nhận được rằng tận cùng khổ đau chính là hạnh phúc, và sau mỗi cơn mưa trời sẽ lại sáng.
(Màu sắc của ước mơ)
Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo một số cuôn sách khác như:
Newshop hân hạnh mang cuốn sách hữu ích này đến với bạn đọc.