Ai rồi cũng sẽ có tuổi thanh xuân của riêng mình. Trong cái tuổi thanh xuân ấy luôn ẩn hiện những tình yêu học trò chớm nở giữa các cô gái, các chàng trai, hay những tình yêu giữa những người trưởng thành đã có cho mình con đường sự nghiệp lý tưởng. Tuổi trẻ chính là tuổi thanh xuân. Chìm đắm, đau khổ hay hạnh phúc thì đều là những dấu ấn không bao giờ quên được. Đến với những cuốn sách tình yêu hay dưới đây, bạn sẽ chìm vào tuổi thanh xuân một lần nữa, hoặc gợi nhớ lại kỷ niệm đẹp, hoặc sẽ khiến bạn suy nghĩ về những nuối tiếc mà bạn đã bỏ lỡ, hoặc sẽ làm cho tuổi thanh xuân hiện giờ của bạn tràn đầy sức xuân hơn.

Xem thêm:
>> 11 Quyển Sách Hay Nhất Về Tình Yêu Mùa Valentine
>> 7 Truyện Ngắn Tình Yêu Hay Dành Cho Tuổi Teen



1. Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em - Cửu Nguyệt Hi

Như cái tên “Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em”, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đó chính là một câu chuyện về tuổi thanh xuân nhẹ nhàng, sâu lắng, nhiều cung bậc cảm xúc như có hờn giận vu vơ, ghen tuông giữa cô giữa cậu, lo lắng, ấm áp mà thứ tình yêu học trò ngây thơ nên có… Nhưng không, hoàn toàn trái ngược vớ những gì bạn nghĩ…


 
 
 
Tác giả Cửu Nguyệt Hi là nhà văn Trung Quốc chuyên viết truyện ngôn tình rất nổi tiếng bên cạnh những cái tên như Đình Mặc, Tân Di Ổ, Phỉ Ngã Tư Tồn… Với tác phẩm này, tác giả mang đến cho người đọc nội dung rất thực tế về những hiện trạng bạo lực học đường. Cộng hưởng với sự tưởng tượng của mỗi bạn đọc, ta sẽ cảm thấy điều này nó đáng sợ, áp lực đến dường nào. Đọc và cảm nhận sâu sắc cuốn truyện, bạn sẽ thấy được hai tâm hồn cô đơn đang lạc lối giữa thế giới đầy rẫy nỗi bất hạnh đã tìm đến nhau, họ hiểu nhau qua ánh mắt, bằng trái tim, họ không nói nhiều bởi họ đã tin nhau đến như thế.

Đọc tác phẩm và bạn sẽ khóc theo nó! Hai cái tên Trần Niệm và Bắc Dã sẽ mãi nằm trong tâm trí của bạn.


2. Hạ Chí Chưa Tới - Quách Kính Minh
 
Người ta thường nói mối tình đầu vào cái thời thanh xuân vườn trường sẽ không bao giờ có kết quả viên mãn. Đó chỉ là những bồng bột nhất thời và cũng sẽ kết thúc trong cái nhất thời đó. Nhưng thanh xuân chỉ có một, bạn không chìm đắm, bạn sẽ nuối tiếc.
 
Tác phẩm của tác giả Quách Kính Minh thường mang phong cách rất nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng luôn mang những nỗi buồn ẩn dấu. Với “Hạ Chí Chưa Tới”, mỗi nhân vật với những cá tính khác biệt nhau, mỗi câu chuyện và mang trong mình những lý tưởng riêng. Họ đều cháy hết mình với đam mê, quyết tâm theo đuổi lý tưởng của mình. Tác giả đã đưa vào trong truyện một hiện thực tàn nhẫn, việc chạy theo lý tưởng không phải là con đường hoa hồng, nó vất vả, gian nan đến dường nào, và có thể đánh đổi rất nhiều thứ, như tình bạn, tình yêu. Nhưng dù có vấp ngã bao nhiêu, khi nhìn lại thời niên thiếu ấy, họ hoài niệm biết bao, hạnh phúc biết bao.
 
 
 

Hãy cùng vui, cùng buồn với “Hạ Chí Chưa Tới” nhé!


3. Ngày Dĩ Vãng Ngủ Yên - Lê Huy Hoàng
“Và chính sự cảm nhận thời gian trôi qua quá nhanh ấy là điều đáng buồn nhất của những tháng ngày học trò. Đáng tiếc hơn cả, khi trong những ngày ấy, ta chỉ có đủ kiến văn để cảm nhận lờ mờ, khiến ta luôn cảm thấy lấn cần trong lòng. Khi ta hiểu ra ngọn nguồn nỗi niềm đó là gì thì bi kịch thay ta đã trở thành mất rồi. Giá có thể quay lại để dạy bảo bản thân mình trong quá khứ rằng: hãy tận hưởng những niềm vui, bởi vì chúng sẽ sớm kết thúc một ngày không xa.”
(Ngày Dĩ Vãng Ngủ Yên).

 

 
“Ngày Dĩ Vãng Ngủ Yên” là tác phẩm mới của tác giả Lê Huy Hoàng, nó sẽ mang đến cho bạn đọc cảm giác nuối tiếc về tuổi học trò. Những ngày dĩ vãng đó là cả một bầu trời mơ mộng, nhiều bỡ ngỡ, vương vấn, nhưng cũng trôi qua rất nhanh. Ai rồi cũng có một thời gian hối tiếc đến như vậy.


4. Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em - Minh Nguyệt Thính Phong

Thanh xuân có thể có ở bất cứ thời điểm nào. Khi còn thời đi học, hay vào những lúc bước vào nghề, hãy cứ gọi nó là thanh xuân nếu như bạn muốn. “Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em” là cuốn truyện tình yêu nhẹ nhàng trọn bộ 2 tập xoay quanh hai nhân vật chính: cô đầu bếp nhỏ và anh chàng IT với những tình tiết đáng yêu, hài hước, lôi cuốn người xem với những tình huống thú vị, từ cơ duyên bất chợt, gây hiểu lầm rồi đến khi bắt đầu tìm hiểu nhau.

 

 
Câu chuyện nhẹ nhàng tập trung vào hai nhân vậy chính và những nhân vật phụ hài hước cũng không kém phần quan trọng. Cuốn sách này qua đó cũng gửi gắm đến chúng ta thông điệp: Trước hết muốn yêu thì hãy biết tôn trọng đối phương, dù ở địa vị nào, tính cách ra sao, như thế thì trong tình yêu và hôn nhân mới gắn bó lâu dài được.


5. Yêu Không Tổn Thương - Nghị Quế
 
“Một người biết cách “yêu không tổn thương” là người có đủ bản lĩnh để dẫn dắt tình yêu của mình đi đúng hướng. Nghĩa là người đó có thể vượt lên trên những xáo động của hormone cảm xúc để tỉnh táo xây dựng một mối quan hệ có sự thấu hiểu, chân thành, tin tưởng.”

“Mỗi vết thương tình cảm, đừng để chúng trở thành vết sẹo nhăn nhó, xấu xí. Hãy biến chúng thành những nấc thang để bạn bước gần hơn nữa đến tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực không phải là món quà may mắn từ thần Cupid. Tình yêu đích thực dành cho những người xứng đáng."
(Yêu Không Tổn Thương)

 

 
Đến với cuốn sách này, nó sẽ giúp bạn hiểu được những quy luật chuyển động của các hormone cảm xúc, sự khác biệt của đàn ông sao Hỏa và đàn bà sao Kim, kể cả lớp màn ảo tưởng mà chủ nghĩa lãng mạn đã tiêm nhiễm vào con người như thế nào, từ đó có cách ứng xử phù hợp trong mối quan hệ.

Hãy học cách để yêu mà không tổn thương, không phải trở thành người vô cảm mà ở đây bạn hãy tự biết làm chủ bản thân mình. Hãy yêu bản thân vì không ai hiểu nó, yêu nó bằng chính bạn. Hãy làm chủ cảm xúc để không ảo tưởng, không phiền lụy và quan trọng là để "yêu không tổn thương".
Ai đã có một người bạn thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ chưa? Vậy bạn có tin lời đính ước “miệng” của hai bạn nhỏ lúc còn mới 3 tuổi sẽ thành hiện thực không? “Oan Gia Tương Phùng” là câu chuyện đầy thú vị với mô típ quen thuộc với hai nhân vật: Chân Lãng - một bác sỹ trẻ có tiếng, đẹp trai, nho nhã và Giả Thược - cô nàng y tá ngây thơ, nghịch ngợm, nội tâm tình cảm ẩn sau vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng. Hai người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, chả thân thiết gì với nhau lại là thanh mai trúc mã của nhau.
 

 
Với tình huống truyện đầy thú vị, hóm hỉnh sẽ không làm bạn chán nản mà sẽ khiến bạn chìm đắm vào nó. Từ tình bạn oan gia cho đến tình yêu đầy ngọt ngào của vị kẹo.


7. Vì Là Anh, Muộn Một Chút Cũng Không Sao - Tàn Tiểu Thuyết
“Vì là anh, muộn một chút cũng không sao” là tuyển tập những truyện ngắn của Tàn Tiểu Tuyết. Được chia bố cục thành 3 phần “Cảnh xưa người cũ chuyện đã qua”, “Chúng ta đều là những kẻ cô độc” và “Những chiếc gai giữa cuộc sống bình lặng”. Chủ đề xoay quanh những nổi đau trong tình yêu, sự chia xa, lầm lỡ ám ảnh trong tâm trí bạn, và từ đó khiến bạn không dám đối mặt với tình yêu mới. Sẽ không phải là tình yêu nồng cháy thuở mới đầu yêu, luôn là màu hồng trong mắt bạn, mà là câu chuyện tình yêu đầy tính trưởng thành, trắc trở và khiến bạn muốn có một mái nhà bình yên.

 
 
Cuốn sách sẽ làm chúng ta thẩm thấu ra một điều: Hãy biết buông bỏ quá khứ, cứ mãi chấp niệm, nhớ đến người xưa chỉ khiến bạn bị tù túng, không giải thoát ra được. Hãy biết chập nhận sự thật, vượt qua nó và tìm cho mình hướng đi riêng, nếu không thiệt thòi chỉ có bản thân mình. Hãy biết tìm người xứng đáng hơn!


Nhà Sách Newshop xin đồng hành cùng các bạn đọc!