Ảnh: Hình ảnh trên mạng Internet 
 

THẦY TÔI

Nhà giáo dục học Tiệp Khắc vĩ đại Comenxki từng phát biểu :” Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Quả thật như vậy, vì Philoxene De Cythere cũng đã từng nói “ Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế”.

Chúng ta sinh ra và lớn lên dưới sự dìu dắt của cha và trưởng thành từng ngày qua những bài giảng của thầy. Giáo viên – người không chỉ truyền đạt cho chúng ta bao kiến thức về thế giới xung quanh, bao hiểu biết về vạn vật trong vũ trụ mà còn dạy chúng ta về nhân cách sống, về tình yêu thương, lòng nhân ái, vị tha – những điều tưởng chừng như dần trở nên hiếm hoi trong xã hội ngày nay.

Điều may mắn là tôi cũng có một người thầy như thế. Nói thật, lúc đầu tôi không thích học thầy cho lắm. Thầy vừa khó tính lại nghiêm khắc, còn hay mắng học sinh nữa. Những hôm học tiết của thầy luôn diễn ra trong tình trạng căng thẳng, vì thầy luôn tạo cho chúng tôi một áp lực học tập cực kì lớn. Chúng tôi vẫn cứ nghĩ thầy ghét lớp tôi nên đì chúng tôi thật nhiều. Nhưng thật ra thầy cố tạo ra áp lực chỉ để thúc đẩy chúng tôi cố gắng qua từng ngày, không ngừng vươn lên, hoàn thiện bản thân. Như Peter Marshall từng nói “Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương được hình thành dưới áp lực”. Chúng tôi vẫn là những đứa trẻ non nớt chưa va vấp với cuộc sống ngoài xã hội, chưa hiểu được tính khốc liệt và nghiệt ngã của cuộc sống. Cuộc sống- nơi mà chúng ta không được vấp ngã quá nhiều lần, nơi mà chúng ta phải học cách tự đứng dậy sau thất bại, tự rút kinh nghiệm qua những lần bước hụt. Cuộc sống- như một hành trình leo núi, nếu chúng ta không cố gắng leo lên nữa thì sẽ bị người đằng sau vượt lên trước, dần thụt lùi trong những bước tiến của nhân loại, trở nên lạc hậu và dần dần bị xã hội đào thải ra khỏi hành trình này.

Ai đó đã từng viết “Hãy tự biết cách gây áp lực cho chính bản thân để vươn lên và tỏa sáng, bởi vì không ai sẽ làm điều đó thay bạn”. Nhưng thật may mắn rằng chúng tôi lại được thầy làm hộ điều đó, mặc dù khi chưa hiểu chuyện chúng tôi vẫn luôn trách thầy vì đã tạo cho chúng tôi nhiều áp lực như thế…

Thầy cô luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp đến cho học sinh của mình. Dù có la mắng hay trách cứ cũng chỉ muốn chúng ta tốt lên từng ngày mà thôi. Vậy nên, tôi cùng bạn hãy đừng làm buồn lòng thầy cô thêm nữa…
 

 Bài dự thi của ĐINH THỊ HUYỀN MY 


Cuộc thi " Nói Lời Tri Ân Thầy Cô Ngày 20 - 11 Cùng Newshop " vẫn đang diễn ra và nhận được rất nhiều bài viết của bạn đọc 

Link thể lệ dự thi, cách thức tham dự mời bạn các bạn xem TẠI ĐÂY