Hình ảnh : Trên Internet
NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG
Mỗi thầy cô luôn là một tấm gương sáng không những là nền kho tàng kiến thức mà còn là đạo đức, cách đối nhân xử thế. Cô Giáp – Một giáo viên dạy Ngữ Văn cấp 2, người đã cùng tôi vượt qua chăng đường cuối cùng của ngưỡng cửa lớp 9. Khi đó, tôi còn là một cô bé bản tính khô khan, lời ăn tiếng nói chưa được mượt mà sâu sắc, chính vì thế dẫn đến tôi chỉ đạt loại trung bình-kém môn Văn. Lúc đó, tôi rất ghét môn Văn, đôi khi còn “nói xấu” trong bụng: “ Môn gì mà phải học thuộc 7749 trang giấy, chép mà gãy cả tay thế không biết, lại còn không có tính logic, ra đáp số nhanh giống như Toán, Lý,...” nhưng cũng không tránh khỏi những lo lắng trong lòng nếu không cải thiện môn Văn thì kì thi lớp 10 mình sẽ khó mà vượt qua.
Được một lời giới thiệu đặc biệt, tôi đã tìm đến cô Giáp, để “giải ngố” môn Văn. Những tháng đầu tiên, qủa thật là thời gian khó khăn nhất của tôi, khi đã quá trễ để lấy lại nền tảng. Nhưng điều đặc biệt của cô chính là động lực tôi đến lớp đó là giọng giảng truyền cảm của cô. Dù đã về hưu nhưng tôi thấy tuổi tác tỉ lệ thuận với nhiệt huyết của cô, “gừng càng già càng cay” những lời giảng, phân tích từng câu thơ, đến từng dẫn chứng của tác phẩm điều thu hút. Tôi nhưng được sống trong chính tác phẩm đấy, được dẫn lối qua lời giảng, cuốn hút vào câu truyện của nhà văn, một cảm giác thật sự thú vị và đặc biệt. Chỉ là lớp học thêm, vài giờ ngắn ngủi trên lớp nhưng nó thật có giá trị và đáng giá. Ngoài ra, cô Giáp còn đan xen những bài học cuộc sống thực tế kể cho các bạn nghe để không nhàm chán và cũng là những bài học đặc giá mà tôi nhớ như in. Nhờ công cô dạy bảo, nên tôi càng này càng yêu môn Văn, một yếu tố quan trọng nhất để “chinh phục” môn Văn: “ Hiểu rõ được thông điệp và giá trị của tác phẩm thì ta mới có thể phân tích theo lời văn của mình, bài văn sẽ phát triển một cách sâu sắc nhất”. Cho đến tận bây giờ, tôi luôn áp dụng lời dặn này, đồng thời đây là nguồn động lực để tôi ngày càng yêu Văn học.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ tôi là một sinh viên năm 2, nhưng giờ viết những dòng này về cô, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Ước một lần quay lại, ngồi nghe những lời giảng ấy, những bài học quý báu từ kiến thức nhà trường đến đời sống, cách đối nhân xử thế của cô là tấm gương đạo đức sáng ngời trong lòng tôi.
Cứ hằng năm vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, dù bận thế nào tôi cũng sắp xếp thời gian về thăm cô Giáp. Về lại với cô, tôi như trở nên như đứa trẻ hôm nào, lúc nào cũng luyên thuyên kể những câu chuyện năm vừa qua của mình, sau đó cô khuyên rất nhiều điều về cuộc sống. Hằng năm, gặp lại cô, tôi cảm thấy mình dẫn lớn lên và trưởng thành hơn, mỗi năm tự hào về con đường học vấn của mình. Và tôi tin chắc rằng cô cũng cảm thấy tự hào về tôi, tự hào về công dạy dỗ của mình đã thành công.
- Bài dự thi của bạn HỒ NGỌC KHÁNH VY-
Cuộc thi " Nói Lời Tri Ân Thầy Cô Ngày 20 - 11 Cùng Newshop " vẫn đang diễn ra và nhận được rất nhiều bài viết của bạn đọc
Link thể lệ dự thi, cách thức tham dự mời bạn các bạn xem TẠI ĐÂY
Link thể lệ dự thi, cách thức tham dự mời bạn các bạn xem TẠI ĐÂY