ẢNH : Do người viết cung cấp 

Cô Chủ Nhiệm Trong Tôi Ngày Ấy 

 
Chúng tôi đã đi với nhau được gần 6 năm… và cô là chiếc cầu nối.
Người ta nói cái duyên cái số nó cứ bám lấy nhau.
Thật vậy, chúng tôi đã bám lấy cô như sợi dây vô hình không bao giờ dứt
 
Cô đã chủ nhiệm tôi gần 3 năm cấp 2, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Những tháng ngày bồng bột của tuổi học trò. Chúng tôi cứ ngày một lớn lên, nhưng những trò nghịch dại thì không bao giờ hết. Nào là những ngày hè, cut học đi chơi, trốn học trèo tường, những ngày đông giá lạnh, không rời nổi chăn, và khi tôi kịp nhận ra thì ôi…muộn học từ bao giờ. Những lần chọc phá bạn trong lớp hay những lần gây gổ đánh nhau, nào thì vi phạm nổi quy, không đũng tác phong hay nhìn tài liệu.
 
Những năm tháng của tuổi mới lớn…
 
Cô đã dạy tôi rất nhiều thứ, nhưng với cái tuổi ấy, không cái gì có thể nạp nổi đầu. Cô đã tha thứ cho những lỗi lầm cho tôi nhiều lần, nhưng tôi nào đâu có tôi sai. Và rồi cô chuyển trường, người ta thường nói khi có được thì không biết trân trọng, thứ đã mất rồi mới là thứ quý, và cô cũng vậy, chúng tôi thường mượn dịp để cùng rủ nhau xuống nhà cô. Nào là đi học thêm, đi chơi với bạn, lễ, tết, chúng tôi còn cùng nhau đi chọn quà cho cô dịp 20/11.
 
Với tôi một đứa học trò học chẳng giỏi lại chẳng ngoan, ngày 20/11 cũng như 1 ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ khác ở chỗ được nghỉ rồi là tụ tập bạn bè đi chơi, còn quà tặng cô thầy thì đã được tặng trên trường ( lớp trưởng đại diện tặng ), nhưng với cô, lần đầu tiên chúng tôi tặng quà với tất cả tấm long của mình, chúng tôi đã cùng bàn bạc với nhau, cũng đạp xe đạp hơn 3km, cùng đi chợ, cùng chọn quà, và cùng có với nhau một ngày thật ý ngĩa bên cô ( dù cô đã không còn dạy chúng tôi nữa )
 
Và rồi thời kì chuyển cấp đầy áp lực đã đến. Ngày tôi nhập học lớp 10, cũng là thời điểm kết thêm bạn mới, nhưng chợt nhận ra, cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của bọn chúng (dù chúng tôi khác xã), và rồi chúng tôi đã chơi thâ, tôi nghĩ đã có sợi day vô hình gắn kết giữa chúng tôi, và cô là sợi dây đó.

Bài dự thi của bạn NGUYỄN THỊ HUỆ 
 
Cuộc thi " Nói Lời Tri Ân Thầy Cô Ngày 20 - 11 Cùng Newshop " vẫn đang diễn ra và nhận được rất nhiều bài viết của bạn đọc 

Link thể lệ dự thi, cách thức tham dự mời bạn các bạn xem TẠI ĐÂY