Ảnh minh họa: Do người viết cung cấp 
 
Chắc hẵn ai trong đời học sinh đều ít nhất một lần bị thầy mắng. Vâng! Tôi cũng thế. Thầy là giáo viên dạy toán của tôi năm lớp 12. Thật ra khi có danh sách giáo viên, tôi có một chút thất vọng. Năm 12 thật sự là một năm học quan trọng đối với tôi. Tôi thích thầy dạy toán tôi năm lớp 11 hơn, vì tôi đã quen học với thầy ấy. Những ngày đầu học với thầy, tôi thật sự khó chịu. Không phải thầy dạy không hiểu (kiến thức 12 dường như tôi đã được học trước), không phải thầy đì học sinh, không phải thầy cho bài tập quá nhiều hay chấm điểm quá khắc khe mà là do… giọng thầy to quá. Các bạn đang thắc mắc giáo viên giọng to thì tốt chứ sao tôi lại khó chịu. Không! Giọng thầy to hơn mức âm lượng bình thường các bạn ạ. Mỗi khi thầy cất giọng giảng bài tôi nghĩ màng nhỉ của mình đang rung với tần số hơn 20.000 Hz. BÌnh thường giảng bài là thế, khi thầy mắng bọn tôi còn kinh-khủng-khiếp hơn.

Có những lần, thầy cho làm cả “núi” bài tập, thầy giảng một bài khó phải xóa mấy lần bảng, thầy không cho bọn tôi nghỉ ngơi cả cuối tuần, thầy quát mắng một cách thẳng thắn, thầy còn hay quát “Con trai thầy học lớp 2 còn tính nhanh hơn bọn em đấy!”, có mấy lần vì tức mà thầy còn đánh cả bọn tôi…

Thời gian không chờ đợi một ai cả! Cuối năm 12, chính giọng nói đặc biệt của thầy, chúng tôi như in trong đầu từng công thức, từng dạng câu hỏi, mỗi một lưu ý… Chính cái giọng văng vẳng ấy đã gọi điện đến từng nhà “Hôm nay ốm không đi học à, gần thi rồi đấy!”. Chính cái giọng ấy đã nhắc đi nhắc lại những chỗ chúng tôi hay mắc phải sai lầm khi làm toán. Thầy đã sát cánh cùng chúng tôi suốt những tháng ngày ôn thi vật vả ấy.
Mai là ngày nhà trường tổ chức buổi lễ “Tri ân – Trưởng thành” cho khối lớp 12 chúng tôi. Chiều nay là tiết học cuối cùng với thầy. Bọn tôi đã có kế hoạch mua một bó hoa để tặng thầy, thay cho lời cảm ơn chân thành của bọn tôi. Đột ngột… loa thông báo vang lên “Chiều nay các em học sinh được nghỉ nhé!”. Chợt nước mắt của tôi… Không! Của cả bọn lớp tôi… đều rơi. Chúng tôi đã hết cơ hội nói “Cảm ơn thầy!” rồi ư?! Đùa thôi phải không?! Không đùa đâu ạ. Là thật rồi.

Hôm sau bọn tôi đến tham dự lễ nhưng nước mắt lại không ngừng. Tuy không được nói lời cảm ơn thầy tại lớp, nhưng chúng tôi đã kịp kính tặng thầy những bông hoa tươi thắm nhất, thay lời cảm ơn.
“Cảm ơn thầy, người lái đò không quản nhọc nhằn!”
 
Bài dự thi của VÕ THỊ KIM NGỌC 
 
1,Cuộc Thi Nói Lời Tri Ân Thầy Cô Ngày 20 - 11 Cùng Newshop

Cuộc thi" Tri ân ngày Nhà giáo 20/11" vẫn đang tiếp tục diễn ra, link thể lệ cách thức tham gia các bạn xem Ở ĐÂY nhé 


Chỉ cần một bài dự thi tản văn, văn xuôi, thơ.... và gửi ngay về mail: nttnga@newshop.vn trên 300 từ là chúng mình đã có cơ hội thể hiện tri ân đối với thầy cô và có cơ hội trúng VOUCHER 300k để mua sách thỏa thích và các giải thưởng hấp dẫn khác rồi. 

Các bạn hãy cùng tham gia nhé