Truyện ngôn tình là thể loại tiểu thuyết tình cảm lãng mạn được giới trẻ Việt Nam rất ưa chuộng. Dưới đây là 5 quyển sách ngôn tình mới xuất bản chỉ khoảng 1 tháng nhưng đang sốt xình xịch, được rất nhiều các bạn tuổi teen yêu thích và đón đọc. 
 
“Viết cho một thời thanh xuân của tất cả chúng ta. Từng rất xinh đẹp, lộng lẫy nhưng cũng ướt mềm nỗi đau và nước mắt…”
 
“Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em”, một giai điệu dịu dàng, cũng không kém phần sâu lắng, sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà Hạ Vũ dành tặng cho bạn trong mùa hè này. Bất kể bạn đã, đang hay sẽ đi qua thanh xuân ấy hay chưa, “Anh chính là thanh xuân của em” cũng sẽ khiến bạn được đắm mình trong những cảm giác đẹp đẽ ấy một lần nữa.
 
sách ngôn tình: anh chính là thanh xuân của em
 
XEM THÊM
 

 
"Cuộc sống này chính là thế, thanh xuân này chính là thế, sẽ có một người đi qua tuổi xuân của bạn, dù chỉ một khoảng thời gian nào đó nhưng lại ở trong kí ức của bạn cả đời.
 
Và sẽ có lúc bạn phải biết ơn những ngày còn trẻ, biết ơn những vấp váp, tổn thương, biết ơn những vết sẹo trong lòng vì nhờ đó mà bạn mạnh mẽ và kiên cường. Nhờ đó mà bạn biết, mình phải cố gấp trăm, gấp ngàn lần thế nữa...mới mong có được hạnh phúc”
 
Bạn nhất định phải đọc quyển sách này, để thêm một lần tiếc nuối. Tiếc nuối để trưởng thành, tiếc nuối để biết trân trọng và tiếc nuối để yêu thương nhiều hơn, bạn nhé! 
 
 
 
Không phải là chuyện tình trong đôi mắt màu hồng của cô gái mới 18, đôi mươi; cũng không phải là suy nghĩ hiếu thắng, thích khẳng định mình của những chàng thanh niên đang lớn mới chập chững vào đời.  Càng không phải những câu chuyện tình đắm say, nồng nhiệt đầy miên man cũng đầy bồng bột của tuổi trẻ.
 
sách ngôn tình chắc gì ta đã yêu nhau
 
Chuyện tình yêu trong “Chắc Gì Ta Đã Yêu Nhau”... đời, rất đời. Tác giả viết khá chi tiết về cảm xúc của con người ta khi yêu, khao khát tình yêu, chông chênh, đổ vỡ, hồi tưởng. Từng cung bậc cảm xúc được thông qua một mẩu chuyện nho nhỏ. 
 
Khá nhiều điều trong mỗi câu chuyện mà các bạn đọc sẽ khiến bản thân mình bình tĩnh hơn, nhìn nhận rõ hơn, cảm xúc được khắc hoạ cụ thể hơn. Với những bạn nào đang có vấn đề về cảm xúc trong chuyện tình cảm của mình thì các bạn có thể chọn quyển sách văn học thể loại ngôn tình này nhé!
 
 
Đây là khúc tự bạch 10 năm tuổi trẻ của chính tác giả - Diệp Lạc Vô Tâm. Trong suy nghĩ của nhiều người, họ cho rằng cái gì dễ có được cũng sẽ dễ dàng mất đi. Tuy nhiên với tình yêu, không sóng gió không có nghĩa tình yêu ấy hời hợt, kém sâu sắc.
 
Điều này được nữ tác giả Diệp Lạc Vô Tâm minh chứng trong quyển sách ngôn tình này, theo cô chỉ cần mỗi ngày yêu thêm từng chút, cứ như vậy cho đến khi già đi. Ta yêu đến cả một đời, như vậy đã là quá đủ. Đây cũng là những gì mà cô muốn nhắn gửi tới độc giả thông qua cuốn sách văn học ngôn tình này.
 
sách ngôn tình: em vốn thích cô độc cho đến khi có anh
 
Nội dung "Em Vốn Thích Cô Độc Cho Đến Khi Có Anh" thuộc thể loại nhật ký, trong mỗi chương lớn sẽ được chia ra với nhiều mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống bộn bề của hai nhân vật chính Tâm Tâm và Kẻ phiền phức. 
 
Xuyên suốt cuốn truyện bạn sẽ bật cười vì sự đáng yêu của hai nhân vật chính, đôi khi sẽ cảm động vì những hành động của đối phương dành cho người mình yêu. Có ngọt ngào, có giận dỗi và cũng có tranh cãi là thế, nhưng họ lại không thể xa rời nhau được.
 
 
Bạn có còn nhớ về mối tình đầu của mình không?
 
Về lần đầu tiên nắm tay ai đó rụt rè, lần đầu tiên ngại ngùng khi nhận được những món quà be bé trong giờ ra chơi, lần đầu tiên ngóng trông từng con hạc giấy, lần đầu tiên hờn giận, lần đầu tiên vỡ òa… tất cả bỗng ùa về và khiến bạn "bé" lại và mắt bạn chẳng hiểu sao cứ thế nhòe đi.
 
 “Lẽ Nào Em Không Biết” là cuốn tiểu thuyết tình yêu trong sáng, đáng yêu và dạt dào cảm xúc, kể về một mối tình thầm kín giữa hai nhân vật Vũ Huỳnh Phong và Hà Nguyệt Dương.
 
sách ngôn tình: lẽ nào em không biết
 
Cuốn sách này sẽ đem đến cho bạn cho bạn vô vàn cảm xúc. Mỗi trang sách bạn lật mở, mỗi nỗi đau bạn cảm nhận, mỗi niềm hạnh phúc vỡ òa, trào dâng cùng nhân vật cũng chính là mỗi lần bạn xóa đi lớp sương mù đang giăng trong mình về tình yêu.
 
Những nỗi buồn man mác, những hạnh phúc ngọt ngào, những tâm sự khó kể cùng ai. Đó mới chính là dư vị của những mối tình thanh xuân, khi chúng ta còn trẻ và yêu thương bằng cả trái tim mình. Với những ai đã qua cái tuổi mộng mơ, ngây thơ thời cắp sách, hãy đọc quyển sách này để tìm thấy được sự thoải mái, vui vẻ, một cái nhìn khách quan hơn về dòng ngôn tình.
 
 
Đây là tiểu thuyết dựa theo chuyện tình của nhà văn Đường Gia Tam Thiếu, một cây bút quen thuộc của giới tiên hiệp. Ông muốn dựa vào trí nhớ còn minh mẫn của mình mà khắc ghi lại những hồi ức đáng nhớ 16 năm qua giữa mình và vợ. Một tác phẩm mà theo giới văn học mạng Trung Quốc nhận xét là: “Câu chuyện tình yêu tràn đầy năng lượng và cảm động lòng người.”
 
sách ngôn tình: vì em anh nguyện yêu cả thế giới này
 
Vì Mộc Tử, Trường Cung viết 137 bức thư tình hơn một triệu chữ trong một năm. Vì Mộc Tử, Trường Cung đã sáng tác hơn 16 truyện dài hơn 40 triệu chữ, trở thành kỳ tích của giới văn học mạng.
 
Từ 16 đến 32, từ tình đầu trở thành tình cuối, họ cùng nhau trải qua 16 năm dài đằng đẵng, vượt mọi chông gai thử thách. Lúc u tối nhất trong cuộc đời Trường Cung, Mộc Tử ở bên và đỡ đần mọi thứ, để anh có thể thực hiện ước mơ của mình. Trong những giây phút cô bệnh tật, anh luôn bên cạnh, hết lòng chăm sóc, nguyện cầu cho cô chóng khỏi. Tình yêu của họ chính là thứ tình cảm quý giá không bị mài mòn bởi năm tháng, bởi hiện thực. “Anh yêu em trước sau như một”.

Ngoài ra Newshop còn có những câu truyện ngôn tình hay, hấp dẫn khác mời các bạn xem tại đây.