Phỉ Ngã Tư Tồn là tiểu thuyết gia nổi tiếng người Trung Quốc được rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam yêu thích. Những tác phẩm của cô đa phần là khiến người đọc cảm thấy rất khó chịu và áp bức trước cái kết vô cùng bi thương và được mệnh danh là “Bi tình thiên hậu”, nhưng mỗi câu chuyện đều có những ý nghĩa chân thành và đề cao giá trị tình yêu.

Sau đây,
Newshop xin giới thiệu đến bạn top 6 cuốn truyện đặc sắc của Phỉ Ngã Tư Tồn đáng đọc một lần trong đời.

 

1. Đông Cung

“Đông Cung” là cuốn sách khá nổi tiếng của Phỉ Ngã Tư Tồn, cũng chính là tác phẩm tạo nên tên tuổi của cô và ghi dấu trong lòng người đọc. Đây là một trong những tác phẩm của cô được chuyển thể thành phim hay nhất năm 2019.

Một cuốn sách tiểu thuyết tuy không quá dài nhưng lại là câu chuyện dài về một quãng đời người cũng như nỗi đau của nhân vật. Xuyên suốt câu chuyện là mối tình đau khổ nhưng ấm áp ở chốn Đông Cung của nàng công chúa ở Tây Lương- Tiểu Phong và đương kim thái tử của Trung Nguyên- Lý Thừa Ngân.

 

Đông cung

Tiểu Phong vì muốn bảo về quê hương của mình được bình an mà đã bất đắc dĩ đến Trung Nguyên rộng lớn làm thái tử phi, Lý Thừa Ngân - đương kim thái tử dưới một người trên vạn người, là một người mang trong mình những dã tâm, hoài bão lớn trong chốn cung đình đầy tranh chấp ngày xưa. 

Họ từng có một khởi đầu rất đẹp, nhưng tình yêu của hai người trẻ tuổi này cuối cùng lại bị vùi đắp bởi những âm mưu, thù hận và toan tính trong chốn cung đình. Nước sông Quên, một lần đã giúp họ quên đi những kí ức đau khổ trong ba năm ngắn ngủi.  

Cuốn sách Đông cung của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn là một tác phẩm đầy nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt về câu chuyện tình yêu, khi sự cao trào được dâng lên vì mảnh kí ức ba năm trước ùa về, vừa đẹp đẽ, vừa thê lương.

2. Không kịp nói yêu em

Đây cũng chính là một tác phẩm đã mang đến những thành công vang dội của Phỉ Ngã Tư Tồn, được mệnh danh là tiểu thuyết quốc dân kinh điển nhất, được chuyển thể thành phim truyền hình và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
 

không kịp nói yêu em

“Không kịp nói yêu em” là một câu chuyện tình cảm động diễn ra vào thời Dân quốc loạn lạc khói lửa chiến tranh giữa Doãn Tĩnh Uyển và Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong - anh không đơn giản chỉ là một người đàn ông bình thường, anh được xây dựng như hình ảnh của một ông vua cai quản sáu tỉnh Giang Bắc nổi tiếng. Doãn Tỉnh Uyển - một cô gái trong sáng, thanh khiết như đoá u lan giữa thời kỳ loạn lạc.

Cuốn truyện hay của Phỉ Ngã Tư Tồn này về bối cảnh chuyện không mới, cách xây dựng hình ảnh nhân vật cũng không mới mẻ, nhưng điểm nhấn cuốn hút nhất chính là tâm hồn của tác giả đã đặt vào tác phẩm này. Nhờ vào điểm đó mà toàn bộ câu chuyện được Bi tình thiên hậu dàn trải xuyên suốt câu chuyện từ những chi tiết nhỏ nhất, sự hòa quyện cùng các mâu thuẫn xung đột cho đến những giây phút sâu lắng, tình cảm.

3. Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

“Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần” là tác phẩm được viết theo một cảm xúc khác, suy nghĩ khác của Phỉ Ngã Tư Tồn. Bạn sẽ không còn nhớ đến hình ảnh “mẹ ghẻ” ngôn tình của tác giả, vẫn là sự rung động đối với tình yêu, nhưng lại là sự rung động nhẹ nhàng sâu đậm. Cách xây dựng nhân vật cũng hoàn toàn mới mẻ, không theo những mô típ cũ.
 

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

Tác phẩm xoay quanh hai nhân vật chính là Phồn Tinh và Thư Dập, là một thể loại truyện tình cảm, thương trường khá giống với đời thực. Chuyện tình của hai nhân vật diễn ra một cách rất tự nhiên. Mặc dù, kết chuyện là một cái kết viên mãn nhưng vẫn có sự bi đát mà tác giả để lại trong câu chuyện ngay lúc đám cưới được diễn ra.

Câu chuyện tình yêu của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn đã đem đến cho độc giả rất nhiều thông điệp trong cuộc sống về những sự nỗ lực hết mình trong cuộc sống để theo đuổi ước mơ, là sự tin tưởng, trân trọng trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè

4. Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

Nhắc đến Phỉ Ngã Tư Tồn, nhiều người liền liên tưởng ngay đến ngay đến những chuyện tình buồn, chẳng thế mà nữ tác giả này được mệnh danh là "Bi tình thiên hậu". Thế nhưng, với cuốn sách “Đừng Nhắc Em Nhớ Lại”, bạn chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ với cái kết và thay đổi nhận định của mình về “Bi tình thiên hậu” 

Nếu bạn nghĩ tình yêu nào cũng có giới hạn và không gì là mãi mãi, chuyện tình yêu cũng như hôn nhân, người ta chỉ bên nhau trong một thời gian nhất định, thì hãy để cuốn sách này chứng minh cho bạn thấy: một người thật sự có thể yêu mãi mãi. “Đừng nhắc em nhớ lại” là một bản tình ca kể về cuộc tình duyên nợ mười năm của cặp đôi chính “Trâu Thất Xảo” và “Tô Duyệt Sinh”

 


Đây quả thật là một cuốn truyện ngôn tình của Phỉ Ngã Tư Tồn để lại cho mình nhiều những khung bậc cảm xúc khác nhau và phải công nhận rằng đây là tác phẩm hoàn toàn “lạ lẫm” được chắp bút đầy bất ngờ bởi “thiên hậu bi tình”. Không còn là một kịch bản tình ca ngược tâm đến tàn nhẫn mà là một câu chuyện tình thi vị mà ngập tràn gam màu sáng tối đan xen giữa nam và nữ chính trong câu chuyện. Họ yêu nhau theo một cách bình thường nhất, đơn thuần nhất nhưng cũng thi vị nhất.

5. Thiên sơn mộ tuyết

Lại một tác phẩm khác được chuyển thể thành phim thành công của Phỉ Ngã Tư Tồn, cũng là cuốn tiểu thuyết lấy đi của độc giả nhiều nước mắt đến vậy. Ngay từ cái tên thôi nhưng đã khiến độc giả cảm nhận được cái u uất, đơn độc của nó. Xuyên suốt toàn bộ tác phẩm là câu chuyện tình đầy ngang trái và trắc trở của bốn con người Mặc Thiệu Khiêm - Mộ Vịnh Phi - Tiêu Sơn - Đồng Tuyết. 
 

thiên sơn mộ tuyết

Phỉ Ngã Tư Tồn đã lấy tựa đề truyện là “Thiên Sơn Mộ Tuyết” có ngụ ý lồng ghép tên các nhân vật có sự liên quan đến nhau. Ngụ ý của tác giả muốn nói đến mối quan hệ phức tạp và chiếm nhiều nước mắt của cả bốn nhân vật này, một quan hệ “vạn mối tơ vò”, thật mà giả, giả mà thật, yêu và hận đan xen chồng chất.

6. Tịch Mịch

“Tịch Mịch” là một trong những cuốn tiếu thuyết đem đến một góc nhìn khác về tình yêu của bậc đế vương. Hậu cung của Khang Hy hai nghìn phi tần mỹ nữ, nhưng chỉ có duy nhất một bóng hình khắc sâu vào trong trái tim ông. Cuốn tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn này có lẽ là sự đau thương của một vị đế vương chung tình và sự tiếc nuối thay cho một đoạn tình duyên vốn đã nở rộ nhưng không thể khoe sắc.
 

tịch mịch

 “Con đường của đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian. Và tình yêu của bậc đế vương cũng vô cùng tịch mịch…”. Khang Hy dưới ngòi bút của Phỉ Ngã Tư Tồn là vị hoàng đế rất mực chung tình. Mặc dù, bất chấp tất cả để bảo vệ người con gái mình yêu khỏi những mưu mô của chốn hậu cung, nhưng xét đến cùng chữ “tình” đối với bậc đại đế vương vẫn khó bảo toàn.

 

Hy vọng, bài viết trên sẽ đem lại cho bạn những thông tin hữu ích và có thể lựa chọn cho mình một cuốn sách hay của Phỉ Ngã Tư Tồn.

>>> 10 Cuốn Sách Văn Học Hàn Quốc Được Nhiều Lượt Mua Nhất
>>> 
Những tác phẩm nổi tiếng từ tiểu thuyết gia JULES VERNE