Tuyết Lan được biết đến là người mẫu đăng quang giải thưởng Á hậu cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010. Xuất thân là người mẫu vì vậy việc Tuyết Lan xuất bản sách khiến không ít người phải ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Vậy việc một người mẫu viết sách và xuất bản sách có mang đến những giá trị tích cực cho người đọc hay không? Có mang đến thông điệp và truyền tải những điều ý nghĩa mà mọi người cần hay không? Hãy cùng Newshop tìm hiểu và review cuốn sách  "Từ Phú Điền đến New York" Tuyết Lan lại được các nhân vật nổi tiếng như VJ Thùy Minh, Liêu Hà Trinh, Trần Quang Đại, Hà Đỗ Creative, Tim Phạm,... giới thiệu và cháy hàng sau khi Tuyết Lan xuất hiện trên tập phát sóng chương trình Have A Sip của Vietcetera. Cuốn sách không chỉ là cuốn tự truyện về Tuyết Lan, mà qua cuốn sách cô còn mang đến những thông điệp sống vô cùng tích cực, truyền thêm động lực và nguồn cảm hứng cho những cô gái còn đang tự ti về chính bản thân mình, cùng lời cổ vũ hãy mạnh mẽ và dám theo đuổi những ước mơ.

I. Cuốn tự truyện của cuộc đời trải dài Từ Phú Điền đến New York

Đối với Tuyết Lan, đây không đơn thuần chỉ là một cuốn tự truyện, quyển sách này như một món quà mà Tuyết Lan muốn dành tặng cho Ngoại, cho Mẹ và cậu Hưng, những người thân thiết nhất. Bên cạnh đó chính là gửi đến các bạn trẻ, đặc biệt là những ai đang ấp ủ giấc mơ trở thành người mẫu.
Thông qua những câu chuyện được kể trong quyển sách này, cô hy vọng rằng trên con đường đầy chông gai để chinh phục những ước mơ, nó sẽ giúp ích được phần nào cho hành trình này của các bạn.
Quyển sách là sự đúc kết lại một hành trình để nhớ, để biết ơn những ai đã cùng Tuyết Lan bước đi trên quãng đường này, những người của quá khứ, của hiện tại và của cả tương lai.
Tuyết Lan chia sẻ:
  • “Từ Phú Điền đến New York” là cuốn tự truyện tâm huyết đươc kể chi tiết quá trình từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành của tôi. Nó kể về những khó khăn và cám dỗ mà tôi đã trãi qua trong cuộc sống lẫn sự nghiệp."
  • “Đối với mọi người đây có thể chỉ là một cuốn sách, nhưng đối với tôi, nó là tâm huyết, là tuổi trẻ và tâm hồn của chính mình. Tôi mang hết tất cả những gì mà bản thân có, cùng với sự từng trải của chính mình, để sẻ chia. Chỉ mong rằng khi bạn đọc qua cuốn sách này, dù cho bạn chỉ nhớ được một câu nói của tôi thì điều đó cũng đủ làm tôi cảm thấy thật sự mãn nguyện rồi. Mục đích duy nhất chính là tôi muốn nhìn lại chặng đường mình đã đi, truyền lửa cho các bạn trẻ, những điều đó cũng chính là món quà tôi dành cho bản thân trên hành trình trưởng thành của mình”

II. Review cuốn sách "Từ Phú Điền đến New York" 

"Từ Phú Điền đến New York" được Tuyết Lan chia thành 5 phần bao gồm "Hành trình trưởng thành", "Nổi tiếng, cám dỗ tình tiền", "New York", "Những mối tình", "Chậm lại một chút". Mỗi phần đều là những trải nghiệm, suy tư và đúc kết từ cuộc đời của cô. Gói gọn trong 131 trang nhưng mỗi phần, mỗi trang đều là tâm huyết của Tuyết Lan, với mong muốn truyền đến những thông điệp tích cực. 

Phần I: Hành trình trưởng thành

"Ấu thơ của mỗi người là một hành trình trưởng thành, ta không được lựa chọn nó, nhưng ta có thể soi rọi nó ở nhiều góc độ. Biến nó thành động lực hay coi nó là vết hằn để trách cứ, oán giận, điều này tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người."

Tuổi thơ của Tuyết Lan gặp không ít khó khăn, là một cô gái lớn lên ở vùng quê nghèo khó, bố mẹ ly hôn, sống cùng bà ngoại, mẹ và chị gái. Ngoại hình của Tuyết Lan ngày bé cũng không quá được yêu thích, là một cô bé cao lêu nghêu, đen nhẻm cùng với mái tóc ngắn, Tuyết Lan thường bị bạn bè chế giễu, trêu chọc, khinh thường thậm chí cười cợt vì ước mơ được trở thành người mẫu của cô. Nhưng chính vì những lời giễu cợt đó lại khiến Tuyết Lan có thêm động lực để thực hiện ước mơ được làm người mẫu, được sải bước trên sàn diễn quốc tế mà những ngày còn nhỏ, cô chỉ dám mơ mộng. Với Tuyết Lan "Mái tóc hay làn da không nói lên bạn là ai. Chỉ cần bạn biết yêu bản thân mình. Cũng đừng cố gắng trở thành bản sao của bất kỳ ai. Đẹp với người này, chưa chắc đã đẹp với bạn. Thay vào đó, hãy điểm tô những gì mình có như tôi nâng niu mái tóc ngắn của mình bằng chiếc kẹp nhỏ. Quan trọng hơn, đừng để người khác dập tắt ước mơ của bạn dù ở bất kỳ hình thức nào". 

Thế nhưng, để đạt được ước mơ như bây giờ là cả một quá trình nỗ lực và cố gắng không ngừng. Bởi "ước mơ thôi chưa đủ. Bạn cần phải làm việc. Và làm việc cật lực  nếu muốn biến giấc mơ thành hiện thực." Dù là nghề người mẫu hay bất kỳ ngành nghề nào, chỉ có sự cố gắng là không bao giờ phụ ta. "Ai cũng có quyền được mơ. Sống có ước mơ, bạn sẽ nhìn nhận mọi thứ và định hướng cuộc sống của mình rõ ràng hơn, có mục tiêu hơn. Đừng bao giờ từ bỏ. 

Phần II: Nổi tiếng, cám dỗ tình tiền

Làm ở bất kỳ ngành nghề nào cũng có cám dỗ, đặc biệt là ở cái giới ánh đèn flash luôn "nhấp nháy" liên hồi và nghề người mẫu được xem là một trong những nghề nhiều cám dỗ nhất. Tuyết Lan viết những dòng này không phải để dập tắt niềm tin và hy vọng của những bạn đang theo đuổi con đường này mà để cho ta thấy rõ những mặt trái của nghề được cho là xa hoa và trải đầy thảm đỏ này. Tình trạng "ma cũ bắt nạt ma mới", những lời mời gọi của các đại gia, nhà tài trợ chương trình là điều không hề lạ lẫm ở giới người mẫu này nhưng Tuyết Lan luôn ghi nhớ những lời mẹ dặn ngày trước khi vào nhà chung cuộc thi Vietnam's Next Top Model rằng: "Dù thế giới ấy xa hoa, cám dỗ thế nào, con vẫn phải giữ được phẩm hạnh của mình. Nghèo cho sạch, rách cho thơm." 

Là một người luôn nghiêm khắc với bản thân mình, một khi đã vạch kế hoạch, cô nhất định phải thực hiện cho bằng được. Bởi cô đã quá sợ cái cảm giác bị xem thường ngày bé. Và chỉ có cố gắng và nỗ lực mới chứng minh rằng giấc mơ của cô là không hề ảo tưởng và viễn vông. Thế nhưng, tiền luôn có một ma lực nào đó khiến con người ta quên mất những gì mà mình đang hướng đến. Chuyện tình - tiền - đại gia trong thế giới này nhiều như cơm bữa. Nếu tiền chưa đủ, họ sẽ vung rất nhiều tiền. Cái gì không mua được bằng tiền thì nhiều tiền, rất nhiều tiền đều có thể giải quyết được. Nhưng làm gì có ai cho không ai thứ gì, ngoại trừ gia đình - những người thân yêu luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Với Tuyết Lan, cô cũng tự nhận mình là người mê tiền, nhưng thứ đó phải từ sự nỗ lực và cố gắng của cô. Điều cô muốn chính là sự tôn trọng, cô tự nhận thức được phẩm hạnh của bản thân mình. "Mê tiền không xấu, quan trọng nhất là, bạn biết giới hạn để dừng lại và giữa phẩm giá của mình để nhận được sự tôn trọng hay không mà thôi." 

Để trở thành một Tuyết Lan như ngày hôm nay, đó là cả một hành trình dài, ngoài sự may mắn, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, còn có sự dũng cảm để khước từ những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Tuyết Lan chấp nhận bản thân mình là Tấm, hoặc là Cám nhưng cô không cho phép bản thân mình trở thành con cá Bống chỉ biết há miệng chờ ăn, để rồi nhận cái kết thê lương với cái bong bóng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tuyết Lan tự nhận rằng bản thân mình còn quá trẻ để có thể khuyên nhủ bạn đọc bất kỳ điều gì, cô cũng không đánh giá hay nhận xét bất kỳ ai qua cách họ lựa chọn những con đường và ngã rẽ, bởi chúng ta không là họ, cũng không hiểu được họ suy nghĩ và mong muốn điều gì. Bất kỳ sự  lựa chọn nào cũng có lý do, và cũng đều có cái giá của nó, sai lầm cũng được, đúng đắn cũng được, chỉ cần chúng ta biết bản thân mình đang làm gì là được. "Ai cũng cần những đoạn đời chông chênh để trưởng thành. Và cũng để nhận ra, đâu là những mối quan hệ chân tình, đâu là người quan trọng trong cuộc đời mình. Rồi bạn sẽ học được cách bước qua những muộn phiền để trở nên rạng rỡ hơn, mạnh mẽ hơn. Sẽ học được cách thêm yêu thương chính mình và trân quý những người trong vòng tròn yêu qúy". 

Phần III: New York 

New York chính là giấc mơ của giới người mẫu, và ngay cả Tuyết Lan cũng vậy. Cô tin rằng, đây chính là nơi để cô thực hiện hóa ước mơ cũng như đam mê của mình. Thế nhưng, ngay những ngày đầu sang, thực tế khắc nghiệt đã khiến cô dần quên mất rằng đây là thứ cô từng mơ ước và theo đuổi. Nỗi ám ảnh mang tên "nhà chung", thời tiết khắc nghiệt, những ngày casting từ sáng đến tối không có thời gian nghỉ, những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng của những người đồng nghiệp khiến cô như cảm thấy lạc lõng trong giới này. Suốt những tháng đầu tiên ở New York, Tuyết Lan chưa khi nào có thời gian để ngắm nhìn thành phố hoặc tận hưởng những phút giây thư thả, thậm chí cô còn không rõ chính xác New York trông như thế nào. Thế nhưng, cô không từ bỏ, bởi đây chính là thời điểm để cô thể hiện bản thân mình. "Chỉ khi đối diện với thử thách, ta mới nhận ra khả năng của mình là vô hạn." 

Có khoảng thời gian, Tuyết Lan bị stress và trở về Việt Nam, cô không về quê, cũng không gặp bất kỳ ai, cô chọn cách đi đến một thành phố khác, đọc sách, tập yoga và đi bộ trên biển. Sau khi trở lại New York, cô ngẫm ra rằng "Điều quan trọng nhất tôi nhận ra, trong mỗi hành trình tìm kiếm của đời người, thứ ta cần không phải là tiền bạc, hạnh phúc, càng không phải là những thứ ngoài ta hay trong ta mà là chính mình. Chỉ khi ta tìm được chính mình, ta sẽ biết mình là ai, cần gì và muốn gì, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. 

Trong suốt 6 năm ở New York, Tuyết Lan đã trải qua rất nhiều công việc ngoài nghề người mẫu để trang trải chi phí sinh hoạt ở thành phố được xem là đắt đỏ nhất thế giới. Cô làm những công việc chân tay như lễ tân, chạy bàn, bán đồ shop quần áo. Tuy nhiên, điều này đã để lại cho cô những kỷ niệm vui vẻ, cô có thể thoải mái đọc sách và học Tiếng Anh suốt khoảng thời gian làm những công việc này. Với cô "Đôi khi để sống, ta phải làm cả những công việc không hề yêu thích hoặc chẳng có chút kinh nghiệm nào. Nhưng đừng ngại thử, bởi đó là cách cuộc sống này vận hành. Biết đâu được, trong chính những công việc tưởng chừng như xa lạ đó, bạn sẽ nhặt được những hạt bụi vàng quý giá."

Phần IV: Những mối tình

"Vì một lý do nào đấy, vài người xa lạ bước vào cuộc sống của chúng ta và gắn bó một đoạn đường. Họ đáng mến và tốt bụng hoặc ích kỷ và tham lam. Họ có thể khiến ta trở nên hoàn thiện hơn hoặc bóp nát trái tim ta, đập tan giấc mơ hạnh phúc. Suy cho cùng, dù tốt hay xấu, dù đáng nhớ hay đáng quên, họ đã góp phần tạo nên chúng ta của hôm nay." 

30 tuổi với một cuộc nhân chóng vánh và đổ vỡ, Tuyết Lan không cảm thấy hối hận mà ngược lại cô cảm thấy "nhẹ nhõm", bởi "Chúng ta không thể thay đổi những điều đã xảy ra trong quá khứ. Càng không thể lựa chọn việc yêu thương hay gắn bó một ai đó, để rồi bị tổn thương sâu sắc bởi một người, Suy cho cùng, tình yêu không phải lựa chọn những gì tốt nhất mà là chọn người phù hợp nhất."

"Thật ra đường đời mỗi người rất dài. Không phải đi thật nhanh, biết thật nhiều là tốt. Quan trọng là phải tìm được một con đường thích hợp với mình. Hạnh phúc giống như khi một người uống nước, chỉ có bản thân người uống mới biết nước lạnh hay ấm. Không dễ dàng gì để kết thúc một mối quan hệ, dẫu bạn biết nó nên kết thúc từ sớm hơn. Ly hôn là một dấu chấm hết cho những giấc mơ của bạn về tương lai, về một gia đình và những đứa trẻ. Nhưng cũng là một khởi đầu mới… Nếu có một lời khuyên nào đó dành cho bạn khi đọc những dòng này thì đó là, hãy can đảm hơn tôi. Đừng lãng phí thêm thời gian để nghĩ rằng bạn có thể thay đổi tính cách một con người trong một mối quan hệ bởi đó là điều không thể. Đôi khi việc cho ai đó thêm một cơ hội chẳng khác nào trao cho họ thêm một viên đạn vào cò súng đã lên nòng đang chĩa vào bạn. Hãy yêu một người phù hợp với mình. Đó là người sẽ luôn ủng hộ bạn, sẽ luôn tự hào về bạn, khiến bạn cảm thấy ngày một tốt hơn, xinh đẹp hơn cho dù bạn có thế nào đi chăng nữa.”

"Yêu là hành trình của sự tin tưởng, của lòng kiên nhẫn và cả những khoảnh khắc tinh tế. Cần kiên nhẫn để lắng nghe, để vượt qua thành trì kiên cố mà một người đã từng thương tổn dù muốn dù không vẫn xây để bảo vệ mình. Cần tin tưởng để trút bỏ hết vẻ ngoài hào nhoáng lấp lánh bên ngoài nhìn vào bên trong nhau và biết dẫu có muộn phiền, đắng cay hay ngọt bùi, dẫu có giông bão hay bận rộn, thì chúng ta vẫn cần có nhau, trong cuộc đời này."

Điều cuối cùng mà Tuyết Lan muốn gửi gắm trong phần này đó là "Không quan trọng ai đã làm tổn thương bạn hoặc khiến bạn thất vọng, điều quan trọng là ai đã khiến bạn mỉm cười trở lại." Yêu nhau, chia tay hay thậm chí là kết hôn, sau đó lại ly hôn. Rốt cuộc cũng là hành trình mỗi chúng ta đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Không ai có quyền phán xét hoặc xem thường chúng ta, họ có thể xem thường chúng ta, nhưng bản thân ta không được quyền xem thường chính mình và hạ thấp giá trị bản thân mình để khỏa lấp những mối quan hệ đó. 

Phần V: Chậm lại một chút

Sang đến phần này, Tuyết Lan chủ yếu chia sẻ việc chăm sóc bản thân, quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình. Bởi có lẽ, sau cùng, thì bản thân mình mới là thứ mình cần phải quan tâm, càng phải chăm chút nhất. Sức khỏe vốn là thứ không thể xem thường, đặc biệt sau khi đại dịch Covid-19 vừa đi qua. Chăm sóc cơ thể và nuôi dưỡng tâm hồn khi còn trẻ chính là thứ không thể chần chừ, cần phải hành động ngay bây giờ. Những thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống, tập thể dục là thứ đầu tư đáng tiền nhất của mỗi người, bởi chỉ khi có sức khỏe, ta mới có thể sống, làm việc và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
Chậm lại một chút chính là thời điểm ta nhìn nhận lại bản thân mình, xem những thứ ta đã trải qua và định hướng cho tương lai sắp tới. 

III. Lời kết

"Từ Phú Điền đến New York" chính là cuốn sách Tuyết Lan dành tặng cho bản thân mình khi còn trẻ, và cũng là để tặng cho những bạn trẻ đang trên hành trình chinh phục ước mơ của mình, đặc biệt là những ai đang ấp ủ giấc mộng trở thành người mẫu. Thông điệp mà Tuyết Lan tự nhận là hay nhất trong cuốn "Từ Phú Điền đến New York" chính là: "Hãy sống hết mình với TÌNH YÊU. Yêu bản thân. Yêu người khác. Yêu thương thế giới mà ta đang sống. Bạn có thể vứt bỏ mọi thứ, nhưng đừng bao giờ để cuộc sống không có tình yêu". Cuốn sách còn là đúc kết của những trải nghiệm, sự suy ngẫm và biết ơn hành trình mà cô đã đi qua. Ngoài ra, chúng còn thay cho lời cảm ơn đến những người đã luôn bên cạnh, ủng hộ và giúp đỡ cô, dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. Tất cả mọi thứ cô đã trải qua, dù tốt hay xấu, những kỷ niệm dù có vui hay buồn, cô đều trân trọng để có một Tuyết Lan mạnh mẽ như ngày hôm nay.