“Kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực” không chỉ là tựa đề mà nó còn là lời động viên tích cực cho các bạn trẻ đang cảm thấy chênh vênh giữa cuộc đời này. “Nỗ lực là của bạn, thành công cũng là của bạn. Hãy trân trọng và yêu thương những gì bạn đang có dù thế nào đi chăng nữa. Hãy nghĩ rằng, bạn cũng xứng đáng.” Đó chính là thông điệp mà 23thang12 muốn gửi đến người đọc. Hãy cùng Newshop tìm hiểu và review cuốn sách “Kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực” của tác giả Trinh Nguyễn, hay còn gọi là 23thang12 nhé!

I. Tác giả

Tác giả của cuốn sách “Kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực” là Trinh Nguyễn - 23thang12. Lý do mà Trinh đặt biệt danh cho mình là 23thang12 vì đây là ngày tháng năm sinh của cô và nó nhắc nhở Trinh phải biết yêu thương chính mình nhiều hơn, biết ơn với những thứ mình đang có và luôn nỗ lực “sống” hết mình chứ không chỉ là “tồn tại”.

Trinh cho rằng bản thân mình là một người hết sức bình thường. Trinh thích viết, thích mơ mộng, thích đọc truyện, thích ở nhà và thích “lười”. Để sau này mình được “lười biếng” ăn hại ở nhà Trinh đang cố gắng 1001% để thực hiện được ước mơ ở nhà làm việc. Trinh Nguyễn cho biết: “Mỗi người đều có một lý do và mục tiêu để phấn đấu, riêng về bản thân mình thì có lẽ là vì mình không muốn trở thành cái bóng của ai đó. Mình không thích việc mình phải trở thành một bản sao của ai hết.”

II. Review cuốn sách “Kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực”

Cuốn sách được chia thành 3 phần nhỏ, bao gồm:
Phần I: Tản văn
Phần II: Quá trình phát triển bản thân
Phần III: Điều gì khiến bạn hạnh phúc
Cuốn sách khiến người đọc ấn tượng không chỉ bởi nét giản dị ở ngôn từ, mà còn là những câu chuyện tưởng như đang viết về chính mình. Có lẽ lý do khiến “Kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực”  bán chạy bởi chúng ta soi rọi được những gì mình đã trải qua thông qua cuốn sách, ngoài ra còn là những lời động viên, lời khuyên giúp chúng ta tự tin hơn và trân trọng giá trị bản thân mình hơn. 

 

Phần I: Tản văn

Ở phần này, tác giả đã ghi lại những câu chuyện của mình từ những ngày học cấp 2. Bởi đây có lẽ là thời điểm bản thân mỗi người bước vào giai đoạn tập làm người lớn, bắt đầu có những suy nghĩ về bản thân và thế giới xung quanh mình. Đặc biệt, là một người hướng nội, Trinh Nguyễn mang đến những câu chuyện khiến người đọc không khỏi bất ngờ bởi ai cũng có như câu chuyện tương tự như vậy. 

Ở độ tuổi chập chững làm người lớn, có lẽ ai cũng từng trải qua sự lạc lõng trong đám đông, không biết phải mở lời và bắt chuyện như thế nào, cũng có những bạn từng bị body shaming, đối mặt với những bạn nữ xinh đẹp hơn mình, bị lợi dụng lòng tốt, trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Và Trinh cũng không ngoại lệ. Mỗi câu chuyện Trinh mang đến, đều có những ấn tượng riêng, những thông điệp riêng, dù mỗi mẩu chuyện ngắn nhưng đủ khiến người đọc nhận ra chính bản thân mình trong đó. 

Điều khiến người đọc thích thú khi đọc cuốn sách này, có lẽ bởi sự lạc quan mà 23thang12 muốn truyền tải đến mọi người. Bởi lẽ, đến cuối cùng ai rồi cũng sẽ đi tìm niềm hạnh phúc cho riêng mình. Và với Trinh: “Mình cảm thấy hạnh phúc của bản thân phải tự đi tìm. Nếu cậu chịu hạ thấp tiêu chuẩn xuống một xíu, cậu sẽ thấy mình may mắn biết nhường nào. Những chuyện  trước đây cậu từng than vãn, sau này khi gặp lại, cậu sẽ coi đó là chuyện bình thường. Hạnh phúc của mình là trên một chuyến tàu đông đúc, mình vẫn có một chỗ nhỏ để ngồi. Hạnh phúc của mình là không bị trễ chuyến xe buýt. Hạnh phúc của mình là được một bữa cơm tối thật ngon. Hạnh phúc của mình là dũng cảm đi tìm nó. Thỏa mãn những khát khao của bản thân.” Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng liệu rằng chúng ta có đang thật sự hạnh phúc với những gì ta đang trải qua hay lựa chọn hay không. 

Nếu có một lời mà Trinh muốn gửi đến người đọc, có lẽ đó là hãy tôn trọng bản thân mình, tôn trọng cảm xúc của mình và tôn trọng đam mê của mình. Tại sao lại như vậy? Vì mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, ai cũng nói rằng bản thân mình phải cố gắng vực dậy và bước tiếp. Nhưng không phải ai cũng làm vậy được, thứ chúng ta cần làm ngay lúc đó chính là khóc thật to nếu có thể. “Nếu như những lời động viên kia không có ích gì, nếu như trong lòng cậu không muốn đón nhận nó. Vậy nên không cần gồng mình quá làm gì, nếu buồn hãy nói cậu đang buồn thôi. Ít nhất chúng ta thành thật với bản thân một chút. Chúng ta đều trưởng thành và trở thành “người lớn”, khác rất khác. Sự thất vọng sẽ biến mất vào ngày mai thôi. Cậu sẽ ổn thôi.” “Chúng ta đều phải lớn lên, có những lúc dòng đời xô đẩy khiến cậu phải xù lông nhím. Nếu có thể hãy hỏi xem: Bản thân cậu đã đi bao xa? Cậu đã dành những năm tháng đó sống thế nào? Liệu cậu có vui và hạnh phúc với chính mình hay không? Chúng ta đều phải lớn và thay đổi để trở nên tốt hơn.” 

 

Phần II: Quá trình phát triển bản thân 

Sang đến phần này, Trinh giới thiệu đến người đọc những bí quyết giúp phát triển bản thân với rất nhiều chủ đề. Và những chủ đề nghe thì rất đơn giản nhưng lại cần thiết đối với mỗi người. Bao gồm: Làm thế nào để rèn luyện tư duy sáng tạo? Làm thế nào để giảm stress học tập? Những điều khiến bạn trở nên tiêu cực? Học cách chữa lành bản thân mình…
Đây chính là những típ mà Trinh Nguyễn muốn giới thiệu đến người đọc để trở nên tự tin hơn: 
  • Học hỏi thêm những điều mới
  • Chăm sóc cho sức khỏe bản thân
  • Đầu tư cho ngoại hình
  • Chấp nhận sự khác biệt của bản thân không phải là dị thường
  • Thay đổi khái niệm “hoàn hảo”.

Phần III: Điều gì khiến bạn hạnh phúc

“Đối với mình, hạnh phúc là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày, được tự do lựa chọn làm những điều mà mình muốn, được quyết định xem hôm nay sẽ làm gì. Mình cũng hạnh phúc với những trách nhiệm mà mình đang có, dù đôi khi trách nhiệm đó khiến mình cảm thấy kiệt sức, nhưng mình lại yêu thương thứ tiêu cực ấy nữa chứ. Mình sẽ hạnh phúc khi người yêu thương mình hạnh phúc. Mình cảm thấy biết ơn khi họ cảm thấy khỏe mạnh. Mình không dám cầu mong gì nhiều, chỉ mong họ có thể bên cạnh mình thật lâu. Nếu được như vậy mình chấp nhận tất cả mọi thứ.” Đó là những gì mà Trinh Nguyễn chia sẻ khi nói về hạnh phúc, và có lẽ nó cũng đúng với rất nhiều người. Hạnh phúc đơn giản chỉ có lẽ được sống thật với phiên bản của chính mình và nỗ lực từng ngày. Hạnh phúc luôn xuất phát từ những điều giản dị và đơn sơ nhất. Chúc bạn cũng sớm tìm được hạnh phúc cho chính mình. 

Lời kết: 
Cuốn sách “Kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực” của Trinh Nguyễn chính là lời tâm tình mộc mạc giữa hai người bạn. Không cầu kỳ, không cao siêu nhưng lại rất cuốn bởi có lẽ sự gần gũi và chân thực trong từng câu chuyện mà 23thang12 muốn gửi đến người đọc. Cho dù bạn đang ở độ tuổi đang chập chững làm người lớn hay bạn đã làm người lớn rồi, cuốn sách này vẫn rất phù hợp với bạn. Hãy trở thành chính bạn, một phiên bản hoàn hảo nhất. Be you, be confident.