Sau thành công của 999 lá thư gửi cho chính mình phần 1. Trong phần 2 Miêu Công Tử sẽ gửi đến cho độc giả những bất ngờ nào trong cuốn sách ăn khách này ? 

1, Review Sách Tôi, Tương Lai Và Thế Giới Bán Chạy Nhất Hiện Nay
2, 
Top 50 Cuốn Sách Bạn Nhất Định Phải Đọc Để Năm Mới 2019 Tràn Đầy Năng Lượng, Thành Công

"Mỗi ngày hãy như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, hấp thụ trọn vẹn năng lượng tích cực, vui vẻ mỉm cười, mọi đau buồn sẽ bốc hơi tan biến." 

999 lá thư gửi cho chính mình phần 1 với những câu nói khích lệ bản thân và những câu nói hay về chuyện tình yêu sưởi ấm tâm hồn của độc giả, giúp người đọc nhìn cuộc sống này với ánh nhìn dịu dàng hơn, không ngừng cố gắng và truyền động lực sống tích cực đã và đang sưởi ấm rất nhiều trái tim tuyệt vọng với cuộc sống ganh đua, đầy áp lực. 

Liệu bạn có tò mò Miêu Công Tử là ai không?

Cô được miêu tả là một cô gái làm nghề tự do, với tình yêu tha thiết với cuộc sống, sống tại một căn nhà nhỏ tại Bắc Kinh. " Nếu trời trong xanh, sẽ yên lặng ngắm mây trôi. Nếu mưa rơi ngoài cửa sổ,sẽ nằm nghe tiếng gió gào. Nguyện trở thành một người con gái hờ hững, không tranh đoạt với đời. "

Ở "999 lá thư gửi cho chính mình " - Mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất này của Miêu Công Tử lần này, tác giả lại một lần nữa nhấn mạnh những luận điểm mong muốn người đọc sau khi đọc sách sống một cuộc đời tự do, đơn giản, nỗ lực hết mình để đến khi nhìn lại không cảm thấy hối hận vì bản thân chưa nỗ lực hết mình. Đồng thời không vì ánh mắt dò xét của người đời mà đánh mất đi ánh hào quang, vẻ đẹp và tài năng của mình. 

Từ đó sống cho mình, sống cuộc đời của chính mình thật hạnh phúc và là phiên bản duy nhất của riêng mình. 
 

999 lá thư gửi cho chính mình phần 2
Hình ảnh có liên quan

Sau đây là những câu nói hay trong cuốn sách :

" Hy vọng bạn mãi kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi đón ánh sáng, sống cuộc đời mà mình mong ước."

 "Nếu bạn không vui, hãy ra ngoài đi dạo. Thế giới rộng lớn là vậy, phong cảnh rất đẹp, cơ hội vô vàn mà đời người thì ngắn ngủi. Đừng chỉ biết cuộn mình trốn trong bóng tối."

" Bạn bè chính là phần tươi đẹp, phong phú tô điểm cho cuộc sống của chúng ta, là số điện thoại muốn gọi trong thời khắc bên bờ sụp đổ , là tách trà xanh nồng ấm đêm thâu."

" Đừng bao giờ tùy tiện gửi gắm ước mơ của mình vào một ai đó, cũng đừng quá bận tâm đến những lời đồn thổi, bởi vì tương lai là của bạn, không phải ban có thể hay không mà là bạn có muốn hay không! Mỗi ngày hãy nhắn nhủ một lời tốt đẹp tới bản thân, vì chính mình mà không ngừng cố gắng." 

Những câu nói hay về tình bạn, về thanh xuân khổ luyện, những ước mơ và phiên bản hoàn hảo chính là bạn... sẽ còn kéo dài và khi đọc nó, chúng ta vô tình nhận ra mình ở đâu đó và ngày càng nỗ lự, cố gắng trở thành con người tự tin, có những tình bạn đep, ngày càng nỗ lực và trở thành phiên bản hạnh phúc nhất của chính mình.