“Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi” là cuốn sách dành cho những bạn trẻ đang cố gắng cho ước mơ của mình, bằng giọng văn vô cùng chân thật và thẳng thắn Mèo Mavertick đã nói lên những thực trạng về “giả vờ cố gắng” hay những lối sống thụ động của giới trẻ khiến bản thân tự kìm hãm những năng lực, ước mơ của chính mình. Công thức của thành công luôn ở đó, chỉ là bản thân mỗi người liệu có kiên trì được đến cuối cùng không. Để không phải hối tiếc hay thất vọng về chính mình, hãy bước qua những giới hạn của bản thân, xem mỗi ngày mới đều là cơ hội để phát triển, để cố gắng đến gần hơn nữa với mục tiêu. Để trưởng thành thật sự, chúng ta buộc phải nhìn vào thực tế, vào những khuyết điểm của bản thân để thay đổi. Hãy cùng Newshop review sách “Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi” - một trong những cuốn sách bán chạy nhất trên thị trường hiện tại nhé. 

1. Giới thiệu về tác giả

Mèo Maverick là nữ nhà văn mạng rất nổi tiếng tại Trung Quốc tên thật là Triệu Tinh. Cô đã xuất bản nhiều cuốn sách bán chạy và nổi tiếng trên mạng xã hội Wechat với nhiều lượt theo dõi. Sở trường của Mèo Maverick là sách truyền cảm hứng với ngòi bút sắc bén, đi thẳng vào vấn đề, lập luận chặt chẽ. Mèo hướng người đọc nhìn nhận thực tế khốc liệt và cùng suy nghĩ giải pháp.
Những kinh nghiệm bản thân cô từng trải qua tạo niềm động lực vô cùng lớn lao. Giúp độc giả vượt lên chính mình, nhìn nhận đúng giá trị của bản thân, giá trị của sự thành công. Để tạo năng lượng tích cực giúp chúng ta trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

2. Review sách "Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi" 

review-sach-gioi-han-cua-ban-chi-la-xuat-phat-diem-cua-toi-
Sách Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi

Cố gắng hiệu quả chứ đừng giả vờ cố gắng

“Muốn gặt hái được thành công vang dội không thể thiếu được nỗ lực phi thường. Điều bạn cần làm là thực sự cố gắng chứ không phải giả vờ cố gắng”
Chúng ta rất giỏi trong việc tạo nỗ lực giả, nhiều bạn trẻ tạo cho mình vỏ bọc giả nhằm trấn an bản thân rằng mình cũng đang cố gắng, chúng ta rất dễ bị mắc phải “tư duy của đám đông”, thấy người khác làm bản thân cũng phải cố gắng làm để tránh việc sợ hãi. Nhưng việc cố gắng có hiệu quả và thường xuyên mới đưa bạn đến thành công. Bởi mang vỏ bọc “giả vờ cố gắng” chúng ta đã mất không ít thời gian để làm những điều vô nghĩa, nếu không mang tâm thế của sự nỗ lực thật sự thì bạn chỉ đang tự lãng phí thời gian và năng lượng của mình mà thôi. Hãy quan tâm đến sự hiệu quả để dần điều chỉnh mọi việc nhịp nhàng, đừng lựa chọn “sao chép” cuộc sống của bất cứ ai, hãy cứ là chính bạn, mỗi ngày cố gắng một chút để dần dần tiến gần đến mục tiêu.

Chúng ta thích nghe kinh nghiệm của người khác bởi không hề muốn cố gắng

Nghe những câu chuyện, kinh nghiệm của người thành công thật thích bởi nguồn cảm hứng mà họ lan tỏa đến là vô cùng tuyệt vời. Thế nhưng mỗi người đều mang trong mình những đáp án khác biệt, bạn không thể dùng những kinh nghiệm của người khác để an ủi chính mình. Sẽ chẳng có một con đường tắt nào dành cho bạn trừ sự nỗ lực từng ngày của bạn cả. Đừng lãng phí thời gian trấn an bản thân nữa, hãy bắt tay vào thực hiện những mơ ước để thay đổi cuộc sống của chính mình. Bởi “Mỗi ngày cố gắng một chút, cuộc sống của bạn sẽ càng nhàn nhã hơn! Còn trẻ còn sức mà hưởng thụ, sau này bạn sẽ còn mệt gấp trăm, gấp nghìn lần”
Chúng ta thích nghe kinh nghiệm của người khác bởi không hề muốn cố gắng

Yếu đuối ư, tại bạn quá nhàn thôi

“Con người khi nhàn nhã dễ suy nghĩ lung tung. Những người cứ ở lỳ trong nhà hay sống, làm việc cùng một nơi thường cố chấp, khiến mọi việc trở nên nghiêm trọng, họ cảm thấy thế giới như sắp sụp đổ, luôn bức bách, khó chịu”
Sẽ chẳng có quá nhiều vướng mắc do bạn tự thêu dệt nên khi bạn bận rộn đâu.
Chúng ta ai cũng muốn cuộc đời không nhàm chán nhưng chẳng ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính họ cả. Ngày qua ngày chúng ta cứ sống một cách bất định, lãng phí tuổi trẻ. Khi không có mục tiêu nào đang hướng đến, cuộc đời vô tình bị chệch sang hướng khác, không nỗ lực hay ít cố gắng khiến chúng ta dễ dàng thỏa mãn với cuộc sống nhàn nhã.

Cách quản lý thời gian tốt nhất chính là không chần chừ

Chờ đợi không khiến bạn trở nên ưu tú, xuất sắc hơn đâu. Chẳng còn cách nào ngoài việc bản thân tự mình bước về phía trước, trì hoãn khiến bạn từ bỏ những cơ hội tốt. Học cách quản lý thời gian mỗi ngày bằng việc điều chỉnh mọi thứ cân bằng, lên kế hoạch cụ thể và tránh xa những người bạn “trì hoãn” như các thiết bị điện tử,…

Học tập giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn

Thế giới không ngừng thay đổi, muốn phát triển chúng ta phải học tập hàng ngày. Làm phong phú thêm nguồn kiến thức, bồi dưỡng tâm hồn chưa bao giờ là dư thừa. Việc học không bao giờ là có điểm dừng, đừng thỏa mãn với thực tại. Học tập mỗi ngày sẽ khiến cuộc sống của bạn ngày càng tươi đẹp hơn.
Học tập giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn

3. Trích dẫn hay từ sách "Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi" 

Không ai đoán trước được tương lai, chỉ có thể hành động đi một bước nhìn một bước.
Đố kỵ chỉ khiến bạn dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi, trong khi cuộc sống của những người bạn đố kỵ ngày càng tốt hơn.
Tuổi tác không phải là nhân tố quyết định cuộc sống tương lai của mỗi người mà hành động mới chính là nhân tố then chốt.
Họ không ngừng ảo tưởng, không ngừng đau khổ, sáng hôm sau tỉnh dậy họ vẫn đứng trong vũng lầy. Cái gì cũng muốn nhưng không chấp nhận mất mát nên chẳng đạt được gì. Những người trẻ tuổi cứ bị cái vòng luẩn quẩn ấy kìm kẹp.

Lời kết
Nếu mãi chìm đắm trong tưởng tượng, nằm dài lướt web cả ngày và để tuổi trẻ trôi qua trong sự thất vọng và chán nản thì cuộc đời sau này của chúng ta sẽ còn khổ hơn gấp vạn lần hiện tại. Mọi oán trách, than phiền chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi và trở nên bất lực hơn với bản thân mà thôi. Chẳng có gì khác ngoài sự nỗ lực không ngừng mới khiến bạn tìm kiếm được sự thành công cho cuộc đời. “Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi” một cuốn sách mang những thực tế mà bạn trẻ nên nhìn vào để lựa chọn đúng đắn con đường phát triển của bản thân.

 [REVIEW] Sách "Kỳ Tích Là Tên Gọi Khác Của Nỗ Lực"
► 
[REVIEW] Sách "Từ Phú Điền Đến New York"