Sách là người bạn thân thiết của mỗi người, khi đọc sách chúng ta sẽ có những giây phút tự do theo đuổi những suy nghĩ, những rung động hòa vào từng câu, từng chữ trong đó. Nhờ vậy, chúng ta có thể tiếp thu được nguồn tri thức bổ ích, mở mang trí tuệ và có cảm giác thanh thản hơn khi được trở về là chính mình sau những sự mệt mỏi, bận rộn trong công việc hàng ngày. Dưới đây là 5 cuốn sách ngôn tình hay nhất vừa mới được xuất bản, mời quý độc giả tham khảo:
 
 
 
Câu chuyện xoay quanh cậu bé Ernest Morlaisse mười tuổi ngoan ngoãn, học giỏi, đẹp trai, luôn được các cô bé trong trường yêu mến. Tuy nhiên, tuổi thơ của cậu bé lại thật buồn. Mẹ cậu mất ngay khi sinh cậu, còn cha cậu đã bỏ đi không trở về. Ernest cùng người bà của mình lại sống trong một chuỗi ngày bình lặng, buồn chán và hoàn toàn khép kín. 
 
Những Lá Thư Không Gửi
 
Kết quả hình ảnh cho nút mua ngay
Rồi một ngày, cuộc sống cô độc của cậu bỗng bừng sáng với sự xuất hiện của Victoire cùng đại gia đình vui nhộn của cô bé. Chính họ đã khuấy động trái tim tưởng chừng băng giá của Ernest, mở ra cho cậu một thế giới mới đầy tình yêu và màu sắc….. Mọi thứ dần dần đã được thay đổi, và bí mật trong căn nhà của cậu bé ngày một sáng tỏ.
 
Cuốn sách văn học Những Lá Thư Không Gửi này không có những cuộc phiêu lưu dữ dội, không có những tình tiết gay cấn giật gân. Nội dung nhẹ nhàng, mộc mạc, lối hành văn dí dỏm tinh tế cùng một kết thúc mãn nguyện, khiến những cảm xúc trong veo cứ thế dần len lỏi vào tim người đọc sách lúc nào không hay.
 
Đây là cuốn sách ngôn tình hay nhất kỷ niệm 5 năm gắn bó với thơ ca của Du Phong. Cuốn tuyển tập thơ này bao gồm những tác phẩm ghi dấu ấn, được độc giả yêu thích và những bài thơ được chính tác giả chọn lựa, tâm đắc nhất. 
 
Kể từ giờ em hãy sống vì em
 
Kết quả hình ảnh cho nút mua ngay
Từng vần thơ trong tuyển tập Kể từ giờ em hãy sống vì em là những tiếng lòng đậm chất Du Phong, từ lời mỏng manh yếu đuối của một cô gái nhỏ vấp cú ngã đầu đời trước ngưỡng cửa thanh xuân, tới sự trưởng thành của một phụ nữ đã kinh qua nhiều bão tố…Dù vậy, đâu đó ở những dòng cuối mỗi trang vẫn luôn là những lời động viên bản thân, rằng tuổi trẻ này việc đáng làm và nên làm nhất không phải là yêu một người nào đó, mà là yêu chính bán thân mình trước tiên. 
 
“Có một ngày trời xanh mây trắng.
Anh ấy cười như nắng.
Tôi đứng ngắm.
Ngẩn ngơ.”
Thanh xuân của bạn đã gặp một người như thế chưa?
 
Em Đến Để Thương Anh – Cuốn sách văn học dành tặng cho tất cả những cô gái đang lỡ thích một người mà chưa có dũng khí để thổ lộ. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già, hãy đừng ngại ngần mà đến trước mặt người ấy nói câu “Nếu anh chưa để ai trong lòng, vậy từ giờ có thể chi em chỗ trống đó trong tim anh được không!"
 
Em Đến Để Thương Anh
 
Kết quả hình ảnh cho nút mua ngay
Việc thích một ai đó là điều bạn hoàn toàn không ngăn cản được, cũng không thể đoán trước, không thể ngừng lại và càng không thể theo ý mình. Vậy nên nếu bạn gặp được một người như thế thì hãy đừng ngại ngần nói rằng: “Này, em thích anh rồi. Còn anh thì sao?”. “Em thích anh, rất nhiều và rất đậm sâu".
KHI NHÌN THẤY LỜI NÓI DỐI, TÔI ĐÃ YÊU EM THẬT LÒNG
 
Kết quả hình ảnh cho nút mua ngay
Từ khi còn nhỏ, Fujikura Hijiri đã có năng lực nhìn thấy ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ những người cậu yêu quý. Tuy nhiên, đó lại là sự khởi đầu cho một cuộc sống cô độc, luôn trốn tránh với mọi người của cậu - bởi vì đó là ánh sáng của sự dối trá.
 
Sự xuất hiện của Futaba Haruka - một nữ sinh mới chuyển đến, một cô gái trung thực, nhiệt tình và rất yêu mèo đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống u ám đó, giúp cậu có đủ can đảm để đối diện với sự thật đằng sau thứ ánh sáng giả tạo ấy, tìm lại được niềm tin và tình yêu đã bị đánh mất từ lâu.
 


 
Sách ảnh "SCHOOL 2015 - WHO ARE YOU" - Nơi có cậu, có mình, có tuổi 18 của chúng ta
 
Chúng ta có lẽ đều trải qua khoảng thời gian ấy, khi trường học không chỉ là nơi lần đầu biết tới cảm giác rung động đầu tiên của thanh xuân, mà còn là nơi đầy những áp lực không tên từ chuyện điểm số đến kỳ vọng của gia đình... Ở đó, ta thấy mình mỉm cười vu vơ khi nhớ đến nụ cười của "crush" cùng lớp, thấy mình mệt nhoài gục trên bàn trước mỗi kỳ thi, và thấy mình trưởng thành qua cả những nụ cười và những tổn thương.
 
sách ảnh school 2015
 
Kết quả hình ảnh cho nút mua ngay
"School 2015" là cuốn sách dành cho những ngây ngô đơn thuần và những nỗi đau trưởng thành đầu tiên như thế, cho những ai đang trong quãng thời gian đẹp đẽ ấy và cả những ai muốn hoài niệm về những mảnh ký ức của thanh xuân.
 
Những hình ảnh trong cuốn sách này rất đẹp và được chọn lọc một cách kĩ càng, tuy lời thoại ít nhưng rất hay, nổi bật. Nếu là fan của nguyên tác phim bạn không thể bỏ lỡ được cuốn sách này đâu nhé!