Nhắc về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - người ta dành tặng chú không biết bao nhiêu mĩ từ: hoàng tử của tuổi thơ, nhà văn cho thiếu nhi , nhà văn viết về tuổi thơ hay nhất hay thậm chí còn là nhà văn bạc tỉ. Tôi cứ thấy những mĩ hiệu ấy, khi đặt lên chú cứ… kì kì sao ấy vì nó hào nhoáng quá, phù phiếm quá. Đối với tôi, chú Ánh chỉ đơn thuần là chú Ánh thôi, một nhà văn giản dị và tận tuỵ với thế giới tuổi thơ, bao nhiêu năm vẫn mải mê trong khung trời hoa mộng ấy. Dưới đây là một vài tác phẩm hay của chú:
 

CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ (BẢN IN ĐẶC BIỆT)


Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm là một trong những sáng tác thành công nhất của ông và nhận được Giải thưởng Văn học ASEAN của năm 2010.
 
Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay
 
Tác phẩm gồm những câu chuyện nhỏ xoay xung quanh 4 đứa trẻ trong cùng một khu xóm là con Tủn, con Tí sún, thằng Hải cò và thằng cu Mùi. Trong đó, người kể chuyện là cu Mùi dưới hình thức kể của "thằng cu Mùi" lúc bé và nhận xét, đánh giá của "ông Mùi" khi đã gần 50 tuổi. Song song đó còn có sự xuất hiện của các phụ huynh và những câu chuyện dở khóc dở cười khiến chúng như đang sống lại tuổi thơ tươi đẹp.

MẮT BIẾC

Mắt biếc kể về cuộc đời của nhân vật chính tên Ngạn. Ngạn sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng tên là làng Đo Đo (cũng là nguyên quán của tác giả) ở Quảng Nam. Lớn lên cùng với Ngạn là cô bạn hàng xóm có đôi mắt tuyệt đẹp tên là Hà Lan. Tình cảm trẻ thơ dần dần biến thành tình yêu thầm lặng của Ngạn dành cho Hà Lan.

 

 
Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay

Tuổi thơ của hai đứa trẻ tràn ngập những kỷ niệm đẹp. Đến khi lớn hơn một chút, cả hai phải rời làng ra thành phố để tiếp tục học. Khi tấm lòng của Ngạn luôn hướng về Hà Lan và về làng, thì Hà Lan không cưỡng lại được cám dỗ của cuộc sống sa hoa nơi đô thị và ngã vào vòng tay của Dũng. Hà Lan mang thai, nhưng bị Dũng ruồng bỏ. Cô đành gửi con về cho bà ngoại chăm sóc và đặt tên là Trà Long. Và những câu chuyện đằng sau nữa...

Không chỉ văn mà về thơ cũng để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc. Có thể nói, sức hút của truyện Nguyễn Nhật Ánh còn nằm ở ngôn ngữ, giọng điệu trẻ thơ, bằng những ngôn ngữ gây ấn tượng cho người đọc. Điểm hấp dẫn trong nghệ thuật kể chuyện của Nguyễn Nhật Ánh còn ở giọng điệu. Nguyễn Nhật Ánh luôn thành công trong lối kể, tả... ở tất cả tập truyện của ông. Đặc biệt là truyện ngắn "Mắt biếc", đây là một trong những truyện bán chạy nhất của ông.

 

TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH (TÁI BẢN)


Cuốn sách "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" gợi nhớ cho tôi một thế giới đầy những bất ngờ và hương vị thơ ngây cùng những suy nghĩ giản dị đến bình dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp và gần gũi đến lạ thường. Câu chuyện "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" có những lúc bấp bênh khúc này, khúc kia nên mỗi ai khi đọc cuốn sách này đều thấy mình trong đó nó mang đậm hương vị của một là thứ tình đầu đời của cu Thiều chẳng hạn... ngây thơ và khờ khạo.
 

 
Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay
Nhưng "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" không trong trẻo và thuần khuyết như những tác phẩm trước của nhà văn, nó không còn trọn vẹn của một thế giới tuổi thơ nữa. Mặc dù cuốn truyện bán chạy nhất này vẫn toát lên sự dí dỏm, ngọt ngào nhưng ẩn sâu trong nó một nỗi buồn phảng phất, về một người cha trốn nhà không muốn các con cơ khổ do bệnh tật.

CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA

Cô gái đến từ hôm qua được ví như một cuốn phim của quá khứ và hiện tại được ngòi bút tài hoa của tác giả dẫn dắt ta đi từ bất ngờ này đến thú vị khác. Nếu ngày xưa còn bé, Thư luôn tự hào mình là cậu con trai thông minh có quyền bắt nạt và sai khiến các cô bé cùng lứa tuổi thì giờ đây khi lớn lên, anh luôn khổ sở khi thấy mình ngu ngơ và bị con gái “xỏ mũi”.
 

 
Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay
Và điều nghịch lý ấy xem ra càng “trớ trêu’ hơn, khi như một định mệnh, Thư nhận ra Việt An, cô bạn học thông minh thường làm mình bối rối bấy lâu nay chính là Tiểu Li, con bé hàng xóm ngốc nghếch từng hứng chịu những trò nghịch ngợm của mình hồi xưa.

CÂY CHUỐI NON ĐI GIÀY XANH - BÌA MỀM

''Cây chuối non đi giày xanh'' là một bức tranh thật đẹp và đầy ý nghĩa. Truyện kể kỷ niệm của bọn trẻ sống tại thị trấn Hà Lam mơ mộng ở xứ Quảng. Các nhân vật Đăng, Thắm, Phan, chú tiểu Khôi và lớp tiểu học với cô giáo Sa tạo nên nhiều câu chuyện đáng nhớ, đáng yêu, dễ khiến người đọc bồi hồi khi nhớ lại hình bóng tuổi thơ.
 

 
Kết quả hình ảnh cho icon mua ngay
 
Những đứa trẻ quê luôn sợ một hình ảnh nào đó. Ông Cứ ăn trầu với đôi môi đỏ lòm khiến cậu bé Đăng ám ảnh cả thời tuổi nhỏ. Những tò mò trẻ nhỏ về đời sống riêng tư của cô giáo, của những anh chị ở thị trấn Hà Lam. Những rung động bồi hồi và mơ hồ ở tuổi chớm dậy thì khi một cậu bé nhận ra cô bạn nhỏ ngày nào, chỉ qua một mùa hè, bỗng trở nên khác lạ.