Cuộc sống quá ngắn ngủi để thức dậy mỗi sáng với sự hối tiếc. Hãy tin rằng mọi thứ trên đời đều có lý do của nó. Nếu bạn có cơ hội, hãy nắm lấy nó. Nếu cơ hội khiến cuộc sống của bạn thay đổi, hãy chấp nhận nó.
 
 
Dù bạn là ai, bạn ở bất cứ đâu, bạn đang làm gì, cuộc sống cũng đều sẽ không dễ dàng đối với bạn. Việc bạn cần làm không phải là cam chịu số phận hay buông bỏ, mà bạn phải tiến thẳng về phía trước bằng niềm tin và động lực của chính bản thân mình. Vì vậy, khi bạn nhận ra cuộc sống chẳng như mơ, hãy đọc 6 cuốn sách sau để khích lệ, truyền động lực cho bạn mỗi ngày:
 
sống đời đáng sống
Cuốn sách sẽ giúp bạn thay đổi cuộc sống của bạn từ những hành động cụ thể:
 
Tám cách luyện trí nhớ minh mẫn
Làm cho người khác tận tâm với mình
Con đường độc nhất đến thành công
Trình bày ý kiến bằng cách nào
Cách để người khác trung thành với bạn
 
Dịch giả Nguyễn Hiến Lê, người đầu tiên dịch Đắc Nhân Tâm tại Việt Nam đã đem cuốn sách này đến với hy vọng giúp tất cả mọi người sống có ích, có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, thành công và thịnh vượng.
 
 
Hãy quên việc phải cư xử để hài lòng người khác, quên việc phải làm theo những gì người khác cho là đúng hoặc sai và quên luôn cả những lời nhận xét không mấy tốt đẹp của người khác về bạn. Bạn không có trách nhiệm phải sống để làm hài lòng quan điểm của đám đông. Bạn hãy tự mình cởi bỏ những chiếc áo gò bó không thuộc về mình và quẳng nó sang một bên rồi chọn lấy cho mình một chiếc áo khiến bạn thoải mái nhất. Bạn là ai, chỉ bạn mới là người hiểu rõ. Bạn muốn trở thành người như thế nào? Những gì khiến bạn hạnh phúc? Tất cả đều do chính bạn quyết định mà thôi.
sống cho tuổi đôi mươi duy nhất
Sống cho tuổi đôi mươi duy nhất là những chia sẻ kinh nghiệm trưởng thành cho các bạn trẻ, giúp các bạn vững tin hơn vào bản thân mình và mạnh dạn theo đổi ước mơ, để khi bước qua tuổi trẻ ngoảnh đầu nhìn lại, bạn thấy mình đã sống thật ý nghĩa và hạnh phúc.
 
Nội dung tác phẩm chia sẻ rất nhiều những kỹ năng sống phù hợp với độc giả trẻ. Chẳng hạn như làm cách nào để hiểu rõ về bản thân mình; vượt qua những nỗi buồn để lớn lên như thế nào; lên kế hoạch cụ thể để chinh phục những ước mơ của bản thân ra sao; làm thế nào để sống tiết kiệm và luôn biết quan tâm đến những người ở xung quanh mình…và rất nhiều những kỹ năng khác nữa.
 
 
Cuốn sách là chia sẻ kinh nghiệm bản thân của tác giả đến đời sống. Nội dung “Sống Đẹp - Nghệ Thuật Sống Trọn Vẹn” không nhằm xác định một chân lý hay bất kỳ một giá trị kinh điển nào, nó chỉ là cảm nhận khách quan của chính tác giả.
 
SỐNG ĐẸP: NGHỆ THUẬT SỐNG TRỌN VẸN - NGUYỄN HIẾN LÊ
Bạn sẽ nhận ra, một con người sống đẹp trong mắt tác giả sẽ như thế nào, với bối cực thực tiễn chân thực và gần gũi, tôi tin, bạn sẽ thấy mình trong những trang sách này. Để sống đẹp bất kỳ ai cũng cần có nhận thức đúng đắn về lối sống, lý tưởng, mục tiêu của bản thân. Tạo thói quen để hiểu người khác như hiểu bản thân mình, sống an lạc giữa đời như những quan niệm sống của phật giáo, Có rất nhiều cách định hướng con người có lối sống đẹp.
 
Cuốn sách không phải lời răn dạy hay bày nhủ bất cứ ai, dịch giả Nguyễn Hiến Lê cũng khẳng định rằng, “Lối sống đẹp” là cảm nhận chủ quan của tác giả, họ không mong bạn làm theo họ, nhưng mong tất cả độc giả sẽ nhận ra và tạo cho mình thói quen đẹp nhất.
 
 
Trong mười chương bàn về mười vấn đề, vấn đề nào ông cũng xét cả hai phương diện: lợi và hại, khi nào lợi, khi nào hại, lợi cho ai, hại cho ai? Tại sao? Chẳng hạn “vấn đề uống rượu”, uống nhiều thì có hại, tuổi trẻ không nên tập uống, nhưng đã ngoài bốn mươi tuổi mà chưa hề thích rượu thì không sợ thành nghiện nữa, và nếu hay ưu tư, kém ăn, khó ngủ thì có thể uống mỗi ngày một vài ly nhỏ, miễn là không bị những bệnh đau tim, loét bao tử, động mạch viêm...
SỐNG THEO SỞ THÍCH ĐỂ SỐNG LÂU
 
Về “vấn đề thể thao” cũng vậy, dưới 30 nên tập thể thao – hồi trẻ ông là một thể thao gia - nhưng từ 40 tuổi nếu không thích vận động mà thích nằm ghế xích đu thì đừng nên đua đòi người ta, đừng sợ dư luận, mà miễn cưỡng chạy nhảy tập tành, hại hơn là lợi.
 
Newshop tin rằng đọc cuốn này, độc giả sẽ hiểu được phần nào xu hướng tự nhiên của mình, tìm được một lối sống thích hợp với mình, vẫn tin khoa học nhưng không tận tin những thuyết chưa được chứng minh hẳn hoi, và nhờ vậy mà hết lo ngại, hưởng đời được nhiều hơn, sống lâu hơn. Sau cùng tôi cần xin lỗi độc giả: Tôi không phải là nhà chuyên môn, nhiều danh từ y khoa dịch chắc chưa đúng, để độc giả khỏi hiểu lầm, tôi đã phải ghithêm tiếng Pháp ở bên cạnh.
 
 
Sống Hết Mình Cho Ngày Hôm Nay
 
“Đừng làm nô lệ cho ngày hôm qua hay ngày mai, hãy chỉ biết đến ngày hôm nay thôi.” (Trích “Sống hết mình cho ngày hôm nay”)
 
Bạn là người luôn chìm đắm trong những ký ức, kỷ niệm của quá khứ?
Bạn là người lúc nào cũng thấy hiện tại thật nhàm chán?
Bạn là người lúc nào cũng hoang mang khi nghĩ đến tương lai?
 
Đã đến lúc bạn dừng suy nghĩ ấy lại và đưa tâm trí mình đến thẳng “ngày cuối cùng của cuộc đời”. Chỉ khi bạn nghĩ mình đón nhận cái chết như thế nào, bạn sẽ biết mình phải sống cho những tháng ngày hiện tại ra sao.
 
“Sống hết mình cho ngày hôm nay” KHÔNG phải là cuốn sách hướng dẫn bạn phải cố gắng, phải tích cực, phải làm điều này điều kia. Nó vượt qua một cuốn sách thông thường và chạm đến người đọc bằng những triết lý dung dị nhưng sâu sắc.
 
Bạn đã quá để tâm đến thế giới bên ngoài và quên mất việc đi tìm ý nghĩa thực sự cho cuộc sống của mình. Điều bạn cần làm chính là trân trọng những giây phút bình dị nhất từ ngày hôm nay, nếu có cố gắng điều gì đó, hãy cố gắng từ giây phút này. Đừng để đến khi bạn không còn có mặt trên cõi đời này nữa, khi bạn không thể tự ăn uống, tự đi lại, bạn mới thấy tiếc nuối. “Hối hận” luôn là thứ cảm xúc đáng ghét nhất.
 
Tôi Chọn Hôm Nay, Tôi Chọn Hạnh Phúc
 
Những năm tháng tuổi trẻ, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy màu hồng. Sẽ có những ngày hân hoan mỉm cười và cũng có những chuỗi ngày ảm đạm mãi không dứt. Ai rồi cũng đôi lần đứng giữa ranh giới của sự nhạt nhẽo thường nhật. Cảm thấy mờ mịt về tương lai phía trước. Thậm chí không muốn bước chân ra ngoài khi nghĩ đến việc: sẽ đi về đâu?
 
Nhưng cuộc sống là như vậy. Nếu không mạnh mẽ như một chiến binh. Nếu không chọn HÔM NAY chọn HẠNH PHÚC thì bạn mãi mãi dừng lại. Ở phía sau. Trong bóng tối.
 
Như một slogan truyền cảm hứng “TÔI CHỌN HÔM NAY, TÔI CHỌN HẠNH PHÚC” – cuốn sách đạt kỷ lục bán 30 VẠN BẢN chỉ trong vòng 1 năm tại Nhật Bản đã thổi bùng ngọn lửa sống bằng trái tim cháy bỏng, sống bằng nhiệt huyết trào dâng cho hàng triệu hàng triệu người bằng việc:
 
Ngưng đo giá trị cuộc sống của mình bằng việc so sánh với người khác.
Đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực. Kéo gần lại khoảng cách giữa thực tại và hy vọng.
Luôn sống với tâm thế hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời: an nhiên và hạnh phúc
Bạn biết không, câu hỏi duy nhất chúng ta nên đặt ra không phải là liệu có tồn tại cuộc sống sau khi chết hay không mà là bạn đã thật sự sống trước khi chết hay không?
Chỉ cần bạn không buông mình khi thất bại, chỉ cần bạn sống thật kiên cường thì dù cơn bão có dữ dội đến chừng nào nó cũng sẽ qua đi, vòm trời sẽ vẫn xanh trở lại.
 
Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng…
Hãy chọn hôm nay. Hãy chọn hạnh phúc.