Từng phút giây trong cuộc đời, hãy luôn nhớ về mẹ - người đã vất vả sinh ra ta và nuôi dưỡng ta trưởng thành. Ai cũng có một cuộc đời để sống, nhưng hãy luôn dành thời gian để thể hiện tình cảm cho mẹ. Vì thời gian qua đi, mẹ của chúng ta cũng sẽ già, mái tóc cũng điểm xuyết những sợi bạc phơ. Đừng để đến quá muộn rồi mới ân hận vì đã không dành nhiều thời gian bên mẹ. Cùng tặng mẹ một vài quyển sách ý nghĩa, thay cho một lời chúc đầy yêu thương nhân dịp ngày của mẹ này nhé.
HÃY CHĂM SÓC MẸ
Năm 2009 Hãy chăm sóc mẹ của Shin Kyung-sook xuất hiện như một điểm sáng chói của văn học Hàn Quốc. Không chỉ thành công về mặt thị trường khi bán được hàng triệu bản, tác phẩm còn được giới phê bình đánh giá cao, nổi tiếng vang xa khắp các nước châu Á. Tác phẩm được xuất bản tại 19 nước, trong đó có Mỹ.
Tác phẩm Hãy chăm sóc mẹ mở đầu bằng khung cảnh xáo trộn của một gia đình. Mẹ bị lạc khi chuẩn bị bước lên tàu điện ngầm cùng bố ở ga Seoul. Hai ông bà dự định lên đây thăm cậu con cả. Con gái đầu, Chi-hon, là người đứng ra viết thông báo tìm người lạc thay cho cả gia đình. “Ngoại hình: Tóc ngắn đã muối tiêu, xương gò má cao, khi đi lạc đang mặc áo sơ mi xanh da trời, áo khoác trắng, váy xếp nếp màu be”.
Trong tiềm thức của mình, Chi-hon vẫn nghĩ mẹ là người thường“bước đi giữa biển người với phong thái có thể đe dọa cả những tòa nhà lừng lững đang nhìn thẳng xuống từ trên cao”. Trong khi đó, những người qua đường đáp lại thông báo tìm người lạc của cô bằng miêu tả về một “một bà già cứ lững thững bước đi, thỉnh thoảng lại ngồi bệt xuống đường hay đứng thẫn thờ trước cầu thang cuốn”. Liệu đó có phải là người mẹ mà cả gia đình cô đang cất công tìm kiếm?
LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN
Lời Chia Tay Đẹp Nhất Thế Gian – cuốn sách biểu thượng về tình cảm gia đình, kiệt tác lay động trái tim của biết bao thế hệ người Hàn Quốc trong suốt 22 năm qua. Thích hợp làm quà tặng trong ngày của mẹ 12/5 sắp tới.
Cuốn sách là câu chuyện kể về một người mẹ chịu thương chịu khó. Trong một lần đi kiểm tra sức khỏe bà phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư, lúc đầu bà không dám tin là mình đã bị ung thư bởi vì nếu điều đó xảy ra thì những ước mơ mà bà như xây cất căn nhà mới, lo chuyện đại học cho cậu con út sẽ bị dở dang. Cuộc sống của bà thậm chí còn không cho phép có thời gian để mà bi quan. Bà vốn là một người mẹ nội trợ tốt bụng, bà dành cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc cho gia đình, chồng con và người mẹ chồng bị mắc hội chứng mất trí.
Căn bệnh của người mẹ cũng khiến cho các thành viên trong gia định nhận ra một điều rằng họ quá vô tâm, thờ ơ với bà trong suốt bao năm qua. Cũng qua đó họ nhận ra rằng bà là người đáng trân quý biết bao nhiêu.MẸ ƠI CON SẼ LẠI VỀ
Quyển sách gồm hai phần đan xen lẫn nhau: phần nhật ký của người mẹ Hong Young-Nyeo và phần kể chuyện của người con gái đầu Hwang Anna.
Bước qua tuổi 70, bà tự học chữ Hàn Quốc rồi bí mật viết nhật ký trong suốt mười năm mà sau này những người con mới phát hiện ra. Trong nhật ký đó bà viết nỗi ân hận về đứa con đã chết, cuộc sống khắc nghiệt khổ cực ở nhà chồng, những suy ngẫm về cuộc sống, viết về sáu người con gái con trai, con rể và con dâu, những đứa cháu. Những phần kể chuyện của Tác giả Anna giúp người đọc hiểu rõ hơn về tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ, gần như cả đời đều là vì các con và nghĩ cho các con.
Đọc quyển sách về mẹ này có lẽ ai cũng thấy hình bóng câu chuyện của mình trong đấy. Bởi lẽ tình mẫu tử là thế, người mẹ luôn dành mọi điều tốt nhất cho những người con của mình, hy sinh mọi thứ cho con mà không cần báo đáp. Có khi người mẹ không thể cho con tất cả những điều con muốn, nhưng đã cho tất cả những gì mẹ có.
TRAO EM MẶT TRỜI
Noah và Jude: chẳng ai bảo họ là một cặp song sinh Noah - người em trai, ra đời sau chị gái mình hơn 2 tiếng - là một tên nhóc èo uột, rụt rè, kỳ quặc, lúc nào cũng ôm khư khư cuốn sổ phác họa và vẽ lại tất cả những gì cậu thấy. Noah đồng tính. Ở tuổi 13, cậu đã yêu Brian - mối tình đầu của cậu, một chàng trai là cầu thủ bóng chày nổi tiếng trong trường. Ở lứa tuổi vị thành niên, cả hai đều bỡ ngỡ trước sự phát hiện về định hướng giới tính thật của bản thân; đi kèm với đó là nỗi lo sợ ta thường thấy ở những người đồng tính về việc công khai giới tính thật. Noah sợ bị gia đình và bạn bè xa lánh, khinh khi, ăn hiếp, còn Brian thì sợ bị mất suất học bổng của trường đại học, sợ không được tuyển chọn cho vị trí đội trưởng đội bóng chày.
Jude - trái ngược hoàn toàn với Noah - là một nữ thần ánh sáng với suối tóc dài vàng rực và thân hình nóng bỏng, ngạo nghễ bước vào đời với một sức hút khó cưỡng đối với bọn con trai. Nhưng ít ai biết, Jude cũng có phần lập dị bên trong - người luôn nói chuyện thầm với hồn ma của bà nội; người có tài khâu vá, tự may hàng loạt những bộ váy áo cho mình; người bí mật đắp những bức phù điêu hình phụ nữ bằng cát trên bãi biển, rồi để chúng đó cho sóng biển cuốn đi.
LỖI Ở YÊU THƯƠNG - VỀ NHÀ VỚI MẸ (Tập 1, 2)
"Rồi có ngày mẹ cha già chống gậy,
Vẫn mong con luôn giúp ích cho đời.
Dù ở đâu hay đi khắp mọi nơi
Lúc mỏi mệt hãy về nhà với mẹ"
Nhẹ nhàng, trong sáng, không màu mè. Người đọc sách về mẹ có thêm nhiều suy ngẫm sau mỗi câu chuyện. Cũng có những bài học về tình yêu, tình thân, tình người... Cho ta suy nghĩ sâu sắc hơn về lòng tin của người với người, về những người khó khăn, cực khổ chắt chiu từng tờ tiền lẻ vẫn giữ trọn chữ tín, giữ trọn cái tình... cho ta thêm cảm động với hình ảnh người phụ nữ tần tảo ấy.
Khi mệt mỏi. Hãy quay về với vòng tay mẹ cha...
Link sách luyện thi: http://bit.ly/chiến-lược-bứt-phá-điểm-thi
Hotline đặt sách: 028 777 22 999 - 028 6682 5005 - 0909 354 135
Email: support@newshop.vn
Zalo: 0909 354 135
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 250K TOÀN QUỐC, Miễn phí vận chuyển trên 150K cho đơn hàng Nội thành TP HCM.