Tôi Học Đại Học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ký
Tôi học đại học là cuốn tự truyện của nhà văn - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký.
Thầy Nguyễn Ngọc Ký được rất nhiều người kính trọng bởi nghị lực phi thường dù bị liệt hai tay từ năm 4 tuổi. Nghị lực với tinh thần ham học, tác giả Nguyễn Ngọc Ký đã tập viết bằng chân và câu chuyện của thầy đã có sức ảnh hưởng đến rất rất nhiều thế hệ học trò.
Tôi học đại học là cuốn tự truyện của nhà văn - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký.
Thầy Nguyễn Ngọc Ký được rất nhiều người kính trọng bởi nghị lực phi thường dù bị liệt hai tay từ năm 4 tuổi. Nghị lực với tinh thần ham học, tác giả Nguyễn Ngọc Ký đã tập viết bằng chân và câu chuyện của thầy đã có sức ảnh hưởng đến rất rất nhiều thế hệ học trò.
Câu chuyện về nghị lực của Thầy Nguyễn Ngọc Ký được truyền tải qua nhiều câu chuyện, nhiều quyển sách hay. Tôi Học Đại Học, hình ảnh về những khó khăn mà thầy Nguyễn Ngọc Ký gặp trong những năm tháng trên giảng đường đại học. Đó là ngày tháng thầy phải rời xa quê hương, tới học ở những lớp học sơ tán về những tỉnh miền núi.
Ấp ủ trong suốt 43 năm và được hoàn thành khi đang phải chạy thận 3 lần 1 tuần, thế nhưng Tôi học đại học đã kịp đến được với độc giả.
Một món quà dành tặng nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam đến thầy cô, đến các bạn học sinh, đến các thế hệ đang tiếp bước nguồn tri thức. Tôi học Đại học là lời cảm ơn rất chân thực, đầy tâm huyết, là quyển sách bày tỏ lòng biết ơn không bao giờ trả đủ đến những người chèo lái con đò kiến thức.
Tôi Đi Học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ký
Một câu chuyện kể về hành trình đi học phổ thông đầy gian nan của cậu bé Nguyễn Ngọc Ký.
Một món quà có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Một quyển sách, quyển tự truyện đáng đọc về con người thật, việc thật. Một quyển sách đáng đọc còn vì lời văn đơn giản dễ dần, dễ chạm đến cảm xúc và tâm hồn của thầy cô, của học sinh.
Một câu chuyện kể về hành trình đi học phổ thông đầy gian nan của cậu bé Nguyễn Ngọc Ký.
Một món quà có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Một quyển sách, quyển tự truyện đáng đọc về con người thật, việc thật. Một quyển sách đáng đọc còn vì lời văn đơn giản dễ dần, dễ chạm đến cảm xúc và tâm hồn của thầy cô, của học sinh.
Chân Dung Người Thầy Thế Kỷ XX
Không chỉ là một quyển sách nói về những người thầy thế kỷ 20, những câu chuyện về giáo dục, Chân Dung Người Thầy Thế Kỷ XX là tư liệu quý phục vụ nghiên cứu và thực hành những gì cần có của người thầy.
Một quyển sách quý giá khi dành tặng các thầy cô giáo nhân dịp 20 tháng 11. Nội dung sách đề cập đến 2 phần, gồm:
Phần nghiên cứu, tác giả đề cập chủ yếu qua ba bức thư gửi cho các thầy Hoàng Xuân Hãn (nhà nghiên cứu văn học), Nhất Thanh Vũ Văn Khiếu (tác giả Đất lề quê thói) và cố GS.TS Trần Văn Khê.
Phần thực hành, những gì tác giả nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá qua các bức thư gửi học trò Trường Tống Phước Hiệp (Vĩnh Long), Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức, Trung học Thực Hành, ĐH Sài Gòn, ĐH Hùng Vương, ĐH KHXH-NV TP.HCM... từ năm 1965 đến nay.
Phần nghiên cứu, tác giả đề cập chủ yếu qua ba bức thư gửi cho các thầy Hoàng Xuân Hãn (nhà nghiên cứu văn học), Nhất Thanh Vũ Văn Khiếu (tác giả Đất lề quê thói) và cố GS.TS Trần Văn Khê.
Phần thực hành, những gì tác giả nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá qua các bức thư gửi học trò Trường Tống Phước Hiệp (Vĩnh Long), Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức, Trung học Thực Hành, ĐH Sài Gòn, ĐH Hùng Vương, ĐH KHXH-NV TP.HCM... từ năm 1965 đến nay.
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 - Cùng Newshop Tri Ân
Newshop.vn


