Những Thai Nhi Vô Tội

Những Thai Nhi Vô Tội

Những Thai Nhi Vô Tội - Cuốn sách nói về sự trân trọng cuộc sống của chúng ta không những là những hình hài đã lớn khôn mà còn những chú bé, cô bé khi còn mới tượng hình.
90.000đ 85.500đ

Tiết kiệm: 4.500đ (5%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Những Thai Nhi Vô Tội
Những Thai Nhi Vô Tội
85.500đ 90.000đ Tiết kiệm: 4.500đ (5%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Những Thai Nhi Vô Tội

Em bị vứt bỏ đi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, khi chưa được một lần nhìn thấy mẹ, được mẹ ôm ấp yêu thương... Những con người vô cảm đã chia cắt em khỏi mẹ đã tước đoạt của em quyền cơ bản nhất của một con người…quyền được sống! Hình hài của em đã biến dạng, những bộ phận trên cơ thể em chẳng được vẹn toàn… Ôi! Em tôi…!!! Tương lai rạng rỡ của em nơi kiếp người đã bị đóng chặt lại trong màn đêm u ám…

Hồn em vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, em đói khát cô đơn và thèm vòng tay yêu thương của cha mẹ ông bà. Hình ảnh bệnh viện lạnh tanh với những hung thần áo trắng đã khắc sâu trong tâm trí em chẳng thể phai nhòa. Dù cho em đã cố gắng giãy dụa, phát ra những tiếng kêu yếu ớt trong tâm thức để van xin, than khóc…cha mẹ vẫn bỏ mặc em bị xé thành từng mảnh bởi những dụng cụ y khoa trên đôi bàn tay của những người từng được gọi là thiên thần, từng đọc lời thề Hypocrate: “…tôi sẽ không bao giờ trao cho bất kỳ người phụ nữ nào những thuốc gây sảy thai…” Em sẽ không cam chịu! Em phải tìm cách trả thù những kẻ đã hại em…vì làm sao?! làm sao em có thể quên được những trải nghiệm đầy đau đớn và kinh hãi ấy để có thể xóa hết trong tâm thức non nớt những đau thương, hận thù…để mai kia em được tái sanh trong một kiếp sống mới không còn khổ đau, tủi nhục?

Xin hãy hóa thân vào vong linh của một thai nhi để thấu hiểu nỗi thống khổ mà các em phải chịu. Xin đừng dùng dục vọng thấp hèn để mạo danh cho sự thăng hoa của tình yêu để rồi đẩy các em vào tấn thảm kịch không lối thoát. Này chàng trai ham thói trăng hoa, anh vui sướng gì khi chiếm đoạt xác thân người, thúc dục mẹ giết con. Giây phút vui sướng nhất thời là nỗi khổ triền miên cho anh và bao người anh có biết? Tâm anh thản nhiên không một niệm sám hối thì quả báo thảm khốc ai chịu cho anh?

Còn người mẹ đáng thương kia ơi, sao cô lại nhẫn tâm bỏ đi máu mủ của mình? vì danh dự, vì đói nghèo, vì hận thù, vì sợ mất người yêu, vì sợ chăm sóc cho một đứa con khuyết tật mà cô lại nở làm như thế sao? Giết con phạm vào tội trọng ác, cửa địa ngục đã mở, cô phải nên ăn năn sám hối, tinh tấn tu hành hồi hướng cho con mới may thoát được.

Thưa các bác sĩ sản khoa kính mến đã và đang thực hiện nạo phá thai, sao các vị lại bỏ bao năm đèn sách để biến mình từ thiên thần thành đao phủ hành hình. Nếu không có sự tiếp tay của các vị ai dám giết con? Vì tiền mà có thể bán đi lương tâm, xóa bỏ lời thề Hypocrate như thế sao? Nhân quả này làm sao gánh nổi?

Tất cả những câu hỏi trên sẽ chẳng có lời đáp vì có lẽ tất cả đang đắm trong danh, lợi, sắc tình, bị vô minh che lấp. Xin mọi người hãy dành một ít thời gian để đọc tác phẩm những vong linh thai nhi của Hòa Thượng Tuyên Hóa để cứu mình, cứu người cùng nhau chống lại hành vi nạo phá thai. Nơi đất nước Việt Nam mình nhà nhà đều có người phá thai, cha mẹ ông bà thì do hoàn cảnh khó khăn, con cháu ngày nay là do quan hệ trước hôn nhân rồi thản nhiên xử lý. Nguồn gốc của xã hội động loạn, tai nạn thảm khốc cũng từ đây mà ra.

“Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ”. Dù bạn đã từng trực tiếp hay gián tiếp tạo nên tội ác phá thai thì chỉ cần bạn thành tâm sám hối, tinh tấn tu tập, làm các công đức hồi hướng cho thai nhi, thì oan kết đó sẽ có ngày được giải. Chúng ta hãy cùng nhau đẩy mạnh giáo dục nhân quả, lễ giáo, đẩy lùi những hình ảnh thô tục, những văn hóa phẩm đồi trụy, cách ăn mặc hở hang đã gián tiếp dẫn đến sự xoa đọa trong hành vi tình dục của giới trẻ hiện tại đưa đất nước ta biến thành đất nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới.

Xin bạn hãy hoan hỉ cùng tôi cất tiếng niệm “Nam mô A Di Đà Phật” để hồi hướng công đức cho các vong linh thai nhi trên toàn thế giới. Nguyện cầu cho các em buông xả hận thù, nhanh chóng siêu thoát, tái sanh làm người, gặp được Phật pháp, tinh tấn tu hành, vãng sanh Cực Lạc. Nguyện cầu cho các thanh thiếu niên, các bậc phụ huynh, các y bác sĩ chóng nhận ra được tội ác phá thai để việc làm này không còn tiếp diễn.
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét