Hơi Thở Cuối Cùng
Sơ lược tác phẩm:
Hơi Thở Cuối Cùng là quyển tiếu thuyết của Robert Dugoni, dành tặng mỗi người đàn ông và mỗi người phụ nữ mặc quân phục, mang phù hiệu và đang ngày đêm làm việc trong hệ thống tư pháp hình sự để giữ an toàn cho chúng tôi. Chúng tôi thường chỉ trích quá nhanh và nói lời cảm ơn các bạn quá chậm.
Thành phố Seattle vốn không bình yên nay lại càng “dậy sóng” khi một loạt vụ án mạng liên tiếp xảy ra. Nạn nhân đều là các cô gái trẻ hành nghề vũ nữ thoát y. Họ bị sát hại bằng cùng một cách thức hết sức tinh vi và man rợ. Trước áp lực to lớn từ dư luận, Sở Cảnh sát Seattle buộc phải thành lập một lực lượng đặc nhiệm để tiến hành truy bắt hung thủ.
Đứng đầu đội đặc nhiệm là Tracy Crosswhite, nữ điều tra viên đầy năng lực của Ban Tội phạm Bạo lực đã phá thành công nhiều vụ án khó. Sở cảnh sát hy vọng với sự dẫn dắt của cô, họ sẽ sớm đưa được kẻ thủ ác ra ánh sáng. Thế nhưng nhiệm vụ lần này chẳng hề dễ dàng.
Tracy không những phải đương đầu với một tên sát nhân khôn ngoan luôn tính kĩ mọi đường đi nước bước mà còn bị cấp trên chèn ép, hãm hại, đồng thời còn bị một kẻ biến thái đeo bám, rình rập, khiến cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Tuy nhiên mọi trở ngại chẳng thể dập tắt được ý chí của Tracy. Cô quyết tâm dù thế nào cũng phải bắt bằng được hung thủ, nhất là khi con số nạn nhân của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên...
Nhận định:
"Với những kẻ có nhân cách biến thái thì mọi loại thuốc, mọi phương pháp đều không điều trị được. Chỉ có nhà tù mà thôi."
- Tiến sĩ Jeni Gregory - Chuyên viên lâm sàng, Chuyên gia trị liệu, Chuyên gia tư vấn sức khỏe