Ghi Chép Lang Thang

Ghi Chép Lang Thang

Ghi Chép Lang Thang với các trang văn ghi chép lại những điều mắt thấy, tai nghe, những cảm nhận chân thực, những chia sẻ chân thành của ông trên đường “lang thang” với đời, với nghề.
105.000đ 89.250đ

Tiết kiệm: 15.750đ (15%)

THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Ghi Chép Lang Thang
Ghi Chép Lang Thang
89.250đ 105.000đ Tiết kiệm: 15.750đ (15%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Ghi Chép Lang Thang

Từ những năm 1960, Đỗ Hồng Ngọc đã có nhiều thơ văn đăng trên các báo với bút danh Đỗ Nghê; về sau này ông viết sách ký tên thật Đỗ Hồng Ngọc. Hơn 40 năm qua, ông đã in nhiều tác phẩm văn học, y học phổ cập, thiền học, tâm lý xã hội... dành cho mọi lứa tuổi. Nhà văn hoá Nguyễn Hiến Lê từng nhận xét về ông: “Một bác sĩ mà lại là một thi sĩ thì luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên một cách thú vị".

Thật vậy, với tập sách Ghi chép lang thang, bạn đọc có thể “ngạc nhiên một cách thú vị” với các trang văn ghi chép lại những điều mắt thấy, tai nghe, những cảm nhận chân thực, những chia sẻ chân thành của ông trên đường “lang thang” với đời, với nghề... Ông đã đi từ La Gi đến Phan Thiết, núi Tà Cú, xuống Vũng Tàu rồi ngược lên Đà Lạt, leo lên Bà Nà rồi về Đà Nẵng, ra Huế, đi Sa Đéc…

Ở đâu ông cũng ông có nhiều cảm nhận nhẹ nhàng mà sâu sắc. Thật thú vị với chi tiết lúc tìm kiếm băng đĩa ở một cửa tiệm nào đó, ông thích thú phát hiện ra: “Tôi chắc rồi một hôm nào đó cậu trai 8X kia sẽ tìm đến bản nhạc “sến chảy nước” nọ và rồi 8X sẽ được thay thế bởi 9X, 0X... Rồi sẽ có những người tìm đến Sến Già Nam, Sến Già Nữ như tôi hôm nay cho mà coi! Không lâu lắm đâu! Hãy đợi đấy!” 

Không những thế, lại có lúc ông chia sẻ những cảm xúc khi thưởng thức nghệ thuật. Chẳng hạn, về vở kịch Thiên Thiên của Việt Linh; suy nghĩ về quyển “Già ơi… Chào bạn!” của mình đã “in để biếu tặng, không bán”; những bài viết thú vị về Thiền, vận dụng “Kim Cang” vào cuộc sống hàng ngày… Những xúc cảm chân thành ấy đã giúp bạn đọc hiểu thêm về ý nghĩa nhẹ nhàng, tích cực trong cuộc sống. 

Thông thường khi nhận ra mình già, có lẽ nhiều người không vui nhưng với Đỗ Hồng Ngọc lại khác. Ông nhìn trực diện vào tuổi già, viết nhiều về tuổi già và chấp nhận mình đã già một cách lạc quan bởi hiểu quy luật sinh tử: “Lá cứ rụng rồi lá cứ xanh. Hoa cứ nở rồi hoa cứ tàn. Trăng cứ tròn rồi trăng cứ khuyết... Cho nên, chỉ già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa... nữa với mỗi người, thế thôi.”… 

Trong sách Ghi Chép Lang Thang còn có “phụ lục” những bài phỏng vấn bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc của các nhà văn, nhà báo như Ngô Sơn, Lê Minh Quốc, Linh Thoại, Trần Hữu Ngư, Kim Yến. Qua những bài phỏng vấn này, bạn đọc có dịp hiểu rõ hơn quan điểm của Đỗ Hồng Ngọc về vấn đề y học, văn hoá nghệ thuật, cuộc sống hằng ngày… Có chi tiết đáng nhớ là tác giả cho biết, sách của học giả Nguyễn Hiến Lê đã làm thay đổi cuộc đời ông. Những quyển sách hữu ích ấy giúp một cậu bé mười lăm tuổi, thất học, phụ mẹ bán hàng xén vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm học hành và trở thành một nhà thơ- bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ngày nay.

 

Các bạn có thể tham khảo :

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét