Gã Tép Riu (Trọn Bộ 2 Tập)

Gã Tép Riu hấp dẫn bởi khả năng tinh nhạy của Nguyễn Bắc Sơn nắm bắt những gì đang diễn ra trong đời sống hằng ngày với cốt truyện đơn giản nhưng lại là cuộc đấu tranh nội tâm quyết liệt.
215.000đ 172.000đ

Tiết kiệm: 43.000đ (20%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Gã Tép Riu (Trọn Bộ 2 Tập)
Gã Tép Riu (Trọn Bộ 2 Tập)
172.000đ 215.000đ Tiết kiệm: 43.000đ (20%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Gã Tép Riu

Gần hai mươi đầu sách của Nguyễn Bắc Sơn dù là viết về giáo dục, về ngôn ngữ, văn hóa hoặc báo chí, xuất bản hay những tập bút ký và nhất là ba cuốn tiểu thuyết “Luật đời và cha con”, “Lửa đắng”, “Gã Tép Riu” đều là văn chương đích thực, đều đáng để bạn đọc trân trọng đọc, thích thú đọc vì tính hiện thực, tính đời của nó.

Tiểu thuyết Gã Tép Riu với sáu trăm trang khổ lớn mà chỉ có ba nhân vật chính có tên, một người đàn ông giữa hai người đàn bà.

Cán bộ Đoàn Diệu Thủy, vợ chính thức của Xuân Tùng trí tuệ tầm tầm nhưng khôn vặt, có chút nhan sắc, một lãnh đạo cao cấp tiến cử, đã tránh được một vụ kỷ luật, kiếm được hai bằng thạc sĩ, tiến sĩ và được ngồi vào ghế thứ trưởng.

Người phụ nữ thứ hai là Dự, học sinh chuyên văn trượt đại học phải kiếm sống bằng việc phụ quán ăn, bưng bê ở quán cà phê giải khát rồi làm gái gọi. Sau lần bị lừa gạt và bao nhục nhã ê chề, chị gặp được Tùng với nhiều tâm đầu ý hợp, cuối cùng trở thành vợ chui, có con với anh.

Xuân Tùng là một nhà báo tên tuổi được mời về làm trưởng phòng quản lý báo chí xuất bản ở sở. Trên cương vị này, bằng vốn hiểu biết, óc hài hước và những cuộc đấu tranh không khoan nhượng với nhiều nhân vật trong các cơ quan quyền lực các cấp, nhưng khó nhất là phải đấu tranh với chính bản thân mình trước tình trạng luôn thiểu số, luôn phải đối đầu với đa số, với cấp trên, cuối cùng anh đã vượt qua được chính mình, và cả hệ thống cơ quan đoàn thể, chính quyền thành phố. 

Cuộc đấu khẩu giữa hai người đàn bà là một cuộc đấu trí quyết liệt mà phần thắng trớ trêu thay lại thuộc về Dự, dù chị phải trả giá bằng cái chết của cái thai đã bảy tháng tuổi.

Điều không thể tránh khỏi đã đến, Tùng kiên quyết ly dị Thủy để lấy Dự. Trả lời câu hỏi của tòa án là sao lại làm như vậy, Tùng nói rõ quan niệm của mình, cách lựa chọn của mình một bên là người vợ chức trọng quyền cao nhưng nghiện quyền lực như nghiện ma túy và dùng mọi cách để đạt quyền lực và đã hết tình yêu với anh, đã có ông bồ bộ trưởng. Bên kia là một người con gái có một quãng đời lầm lạc vì mưu sinh nhưng đã từ bỏ (dù có lúc ngựa quen đường cũ) nhưng đang vươn lên, tìm chỗ đứng dưới ánh mặt trời... Tòa quyết định cho Tùng được ly dị.

Người đọc có thể dễ dàng nhận ra trong đội ngũ nhân vật của ông bóng dáng số phận của những con người có thật ngoài đời. Cuộc sống và trang sách nhiều khi không còn khoảng cách - Bởi thế tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn thường rất hấp dẫn.

Nhà sách Newshop trân trọng giới thiệu!
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét