Combo Theo Dấu Chân Phật

Combo Theo Dấu Chân Phật

"Theo Dấu Chân Phật" bộ sách viết về chuyến hành hương đến những nơi ở Ấn Độ mà khoảng 2500 năm trước, Đức Phật, Tất Đạt Đa Cồ Đàm, từng sống, thuyết pháp, ngồi thiền, và bộ hành.
Sách hot 164.000đ 139.400đ

Tiết kiệm: 24.600đ (15%)

Khuyến mãi kết thúc sau
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Combo Theo Dấu Chân Phật
Combo Theo Dấu Chân Phật
139.400đ 164.000đ Tiết kiệm: 24.600đ (15%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
THEO DẤU CHÂN PHẬT

Trong Theo dấu chân Phật, Ajahn Sucitto, một vị tăng cao hạ trong Truyền thống Thiền lâm Thái Lan, cùng Nick Scott, cận sự của thầy và là người giải quyết vấn đề đa năng, thuật lại chính chuyến hành hương như vậy. Hành trình của họ đưa chúng ta từ nơi Đức Phật đản sinh ở Lumbini đến địa điểm ngài giác ngộ ở Bodh Gaya. Nhưng nói về những nơi họ đi qua là nói quá ít về cốt lõi cảm nghiệm hành hương của họ. Vì chuyến hành hương của họ là hành trình đi vào trong lòng thân phận con người, một thân phận được phô bày trong toàn bộ vẻ đẹp và nỗi khủng khiếp của nó, tình thương và bạo lực, cái đơn sơ và phức tạp trong những vùng cùng khổ ở Ấn Độ và Nepal họ dẫn chúng ta qua. Và đó là một hành trình đi vào chính họ, một thử thách, đôi khi hà khắc, thành tâm của họ đối với những gì Phật dạy.

Tập một mở đầu một tường thuật về chuyến hành trình trường thi sáu tháng của hai người Anh, một thầy tu và một cư sĩ, đến những nơi linh thiêng của Phật giáo ở Ấn Độ. Trong chuyến hành hương đi bộ hơn một ngàn cây số này qua một trong những nơi đông dân nhất hành tinh, chúng tôi đã đi khất thực để độ nhật - như ngày xưa chư tăng từng làm - và ngủ dưới sao trời. 

Ở tập 2 Nick Scott phát triển thêm ý của mình: "Homo sapiens là một loài rất kiêu mạn. Ta không thấy mình cần phần thiên nhiên còn lại để vẫn được minh mẫn khỏe mạnh... Chúng ta đã loại bỏ được hầu hết các thứ kiềm hãm đàn của ta, không chỉ hổ mà còn rắn, sốt rét, dịch tả và mọi thứ còn lại, nhưng giờ ta không kiềm hãm được mình. Cái chúng ta cần với tư cách một loài là tính khiêm tốn."
.........Và rồi: "Trong khi chúng ta ngày càng thưởng thức thiên nhiên trên truyền hình thì nhu cầu trở thành, làm, tạo ra và sinh sản của ta đang tiêu thụ không ngừng nghỉ, với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, phần thiên nhiên còn lại đó. Nếu ta không nhận ra trong chính ta lòng tham, sự trở thành, sự sinh sôi nảy nở quá mức, và học được bài học cơ bản Đức Phật dạy, nếu chúng ta chọn không theo cảnh trạng của mình, sẽ không còn lại gì mà kể nữa".
 
Nhà sách Newshop trân trọng gửi đến độc giả!

.

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét