Combo Sách Văn Học Của Tác Giả Nguyễn Mạnh Tuấn (8 Cuốn)

Combo Sách Văn Học Của Tác Giả Nguyễn Mạnh Tuấn (8 Cuốn)

Combo Sách Văn Học Của Tác Giả Nguyễn Mạnh Tuấn (8 Cuốn) gồm những tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn viết cách đây 20 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị nhân văn và đặc biệt vẫn cuốn hút người đọc.
1.169.000đ 935.200đ

Tiết kiệm: 233.800đ (20%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Combo Sách Văn Học Của Tác Giả Nguyễn Mạnh Tuấn (8 Cuốn)
Combo Sách Văn Học Của Tác Giả Nguyễn Mạnh Tuấn (8 Cuốn)
935.200đ 1.169.000đ Tiết kiệm: 233.800đ (20%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm

Combo Sách Văn Học Của Tác Giả Nguyễn Mạnh Tuấn (8 Cuốn)


1. ​Bốn Bàn Tay Trắng

Bốn Bàn Tay Trắng - cuốn sách của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn với những lời văn hay, hấp dẫn mang đến cho người đọc nhiều cảm xúc khi đọc tác phẩm này.

'Mọi chuyện đều như ma ám. Không sao hiểu nổi. Bởi anh vẫn yêu Khuê. Bởi anh vẫn tin Khuê thánh thiện, tinh khiết. Nhìn Khuê từ phía sau, anh bỗng có ham muốn chơi vơi, thèm được bổ thử một lưỡi búa xuống đường ngôi của mái tóc đen tuyền, xem trong bộ não đẫm máu của Khuê có thứ gì đã tạo ra bề ngoài đức hạnh thiết tha, thứ gì đã sinh ra sự nhẹ dạ, tội lỗi.

Vừa nghĩ, bàn tay Vọng vừa rờ rờ trên mặt nệm, cho tới lúc chạm được vào một vật cứng. Một chiếc rìu có thật? Không phải. Anh đang cầm con búp bê nhỏ, Khuê mua về chuẩn bị cho con chơi. Khuê ước ao có đứa con gái đầu lòng...

2. Cù Lao Chàm

Cháu chưa tới lúc phải nghĩ về cái già và cái chết, nên có thể chưa hiểu được chú... Nhưng cháu có biết không... Khi mà chú cảm thấy mình bước vào tuổi già và chớm nghĩ tới lúc phải vĩnh biệt cõi đời, điều chú nghĩ nhiều nhất lại là tuổi trẻ và cuộc sống trước đây của mình và của những người xung quanh mình. Nỗi niềm đó trở thành khát vọng, nuối tiếc từng ngày, có khi từng giờ, từng phút, nhất là vào những lúc thấu nhận rõ sự suy nhược tuổi tác, sự mất mát to lớn quyền lực trong gia đình và xã hội. Nỗi niềm đó cũng trở thành đau khổ. Vì, khác với thời tuổi trẻ, mục đích của khát vọng luôn ở phía trước, đi mãi không đến nơi thì cũng gần lại, đằng này, nó lại ở phía sau, càng đi lại càng xa...

3. Đời Hát Rong

Long bỗng im bặt, ngóng tai lắng nghe. Từ trong chợ đang ồn ào vọng rõ dần tiếng đàn ghi ta, rồi tiếng ca giọng đàn ông khan khan hòa với giọng nữ buồn buồn miễn cưỡng “Đời người dù giàu sang lầu son gác tía vợ đẹp con khôn ... ôn. Đời người dẫu nghèo hèn khổ đau tật nguyền. Tất cả rồi cũng trở về với cát bụi. Bon chen làm chi. Giành giật làm chi. Hãy thương yêu nhau lúc còn cùng trên cõi trần...”. 

Tùng quay hẳn về hướng cổng chợ. Sự đồng điệu ghê gớm từ bài ca gây nên dòng biến động kỳ lạ khiến anh như bị hút hồn, mặt bỗng tê nóng, tai anh như lặng trong thinh không chỉ còn để nghe tiếng đàn, lời hát đang đến gần, và thấm, thấm dần vào từng tế bào cơ thể.

4. Đứng Trước Biển

Những bất mãn của người phụ nữ bình dị mà ông vẫn chủ quan coi thuộc loại em út đã vô hình trung thành chấn động so sánh vào chính ông. Những bày tỏ ở Út đang là nỗi bất bình khẩn thiết, nỗi lo toan cụ thể, thật sự của người trong cuộc, đang đau vết đau của tập thể bằng nỗi đau của chính mình. Còn ông, quả thật đang ở “trên cao”. Ông quan tâm đến tình trạng xã hội trên cơ sở triết lý với những phân giải và trách nhiệm khô khan, không cảm xúc. Nghe đề nghị của đồng chí Bí thư Thành ủy, ông nóng hổi trong người bởi sự kiện quan hệ mang tính bất ngờ và ân nghĩa chứ chưa có thật lớn, thật nhiều, ý thức trách nhiệm mới nặng nề, cấp bách và sự trở về với niềm ham say nghề nghiệp, một thời từng khát vọng, sôi sục trong mình.


5. Những Khoảng Cách Còn Lại

Đã sinh ra là đứa con của tổ quốc, tại sao tổ quốc nghèo khổ, thương đau, tôi lại đang tâm bình thản ở nơi nào... Rồi vài năm hay vài mươi năm sau, khi đời sống ổn định trên đất người mài mòn những gai góc của định kiến, tôi sẽ làm sao cưỡng nỗi khát khao cuồng vọng thèm được sống cho chính quê hương mình. Mẹ tổ quốc sẽ rộng lượng... Còn tôi, nhìn Người tủi hổ. Không. Mẹ thương yêu. Con đã ở bên Người rồi. Từ giờ phút này, thề với Người, con sẽ không bao giờ vội vã...
...
Nhưng ngày mai vẫn cứ tới. Và sẽ như thế nào đây, khi trôi qua những ngày đắm đuối của tuần trăng mật hoà bình. Mọi người cũng sẽ cùng sống, cùng làm việc với nhau bằng cái đầu hoàn toàn tỉnh táo. Ai nấy lại tiếp tục bị chi phối bởi những cái thường tình nhất hàng ngày: ăn, mặc, làm việc, sinh sống...


6. Ngoại Tình

 

Phần ý chí, thế là xong. Nó đã anh dũng khoanh tròn phần tình cảm vụng trộm, đưa trở về tù ngục của quá khứ. Nhưng chính lần gặp đó, lần gặp ngẫu nhiên chưa đâu vào đâu theo đúng nghĩa của cuộc gian díu đầy hạnh phúc, là một sự dở dang khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, nghĩ mãi không bao giờ dứt về em Triều thật cá biệt của riêng tôi. Hình như giá trị quyến rũ nhất của các cuộc ngoại tình là ở chỗ vụng trộm và dang dở.

Cũng chính vì điều đó, tôi phải chôn sâu trong dạ, không bao giờ hé miệng kể với Hà. Tôi muốn cả cuộc gặp gỡ kia, lẫn sự giấu giếm nọ, như một cuộc ngoại tình âm ỉ.

7. Phần Hồn

Nàng ngấm sâu vào đời hắn bằng sự xuất hiện rất ngẫu nhiên, đã đánh thức trong hắn những nhận biết, những điều trước đây hắn tưởng không có trong phần hồn của người hắn, và chỉ từ mé phần hồn đó trỗi dậy cồn cào náo nức, hắn mới có nỗi khao khát làm một con người ra con người. 
Như đứa trẻ bắt đầu chập chững tập đi, bắt đầu bi bô tập nói, hắn si mê háo hức muốn khám phá phía trước của một đời bay nhảy, một đời hát cười. Giữa lúc hắn đang say sưa xen lẫn ngỡ ngàng tin tưởng chuyện đang trong cõi thực thì nàng biến mất, không để lại dấu vết gì.

8. Yêu Như Là Sống

Bây giờ, lại tới lượt ba má chê con cái không chín chắn. Vậy chín chắn trong tình yêu là thế nào? Đó là quan niệm hẹp hòi của những người đi trước đã quên tình yêu của chính mình. Theo em, tình yêu là giai đoạn chưa chín, là trái cây chưa chín nên nó mới cồn cào, sôi sục, nó đang lên men, truyền nhựa, khát nắng, khát mưa, đang chuyển mùi, chuyển vị, dày cơm cứng hạt, nó say ngà ngà giữa trời đất thiên nhiên, chứ đã chín rồi thì đi vào luật hôn nhân và gia đình còn gì.

...

Em nghĩ, tình yêu chân chính không căn cứ vào số lần yêu mà căn cứ vào mức độ trong sáng. Liệu những lần sau có ít tha thiết hơn hay ít đau khổ hơn lần trước không? - Em cho rằng, phải từ đau khổ, mất mát lần trước mới có lần sau. Nên nếu vẫn trong sáng, vẫn lý tưởng, tất sẽ phải tha thiết hơn, do đó sẽ đau khổ hơn nếu lại đổ vỡ lần nữa. Nhưng nếu từ sự đổ vỡ mà sinh ra một tình cảm tính toán, em không gọi đó là tình yêu, mà chỉ là nhu cầu tầm thường.
 

Ngoài ra các bạn có thể đón đọc:

Newshop hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét