Combo Sách Của Tác Giả Trung Trung Đỉnh (Bộ 7 Cuốn)

Combo Sách Của Tác Giả Trung Trung Đỉnh (Bộ 7 Cuốn)

Combo Sách Của Tác Giả Trung Trung Đỉnh (Bộ 7 Cuốn) - Một con người suốt đời biết ơn những cánh rừng già Tây Nguyên đã che chở mình trong chiến tranh và biết ân nghĩa với cuộc đời mình đã sống.
568.000đ 454.400đ

Tiết kiệm: 113.600đ (20%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Combo Sách Của Tác Giả Trung Trung Đỉnh (Bộ 7 Cuốn)
Combo Sách Của Tác Giả Trung Trung Đỉnh (Bộ 7 Cuốn)
454.400đ 568.000đ Tiết kiệm: 113.600đ (20%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Combo Sách Của Tác Giả Trung Trung Đỉnh (Bộ 7 Cuốn) 

1.
Sống Khó Hơn Là Chết 

Câu chuyện kể về một gã nhà văn quèn gàn dở. Anh ta bước ra khỏi cuộn chiến dù máu lửa nhưng chỉ khuôn vào những phạm trù đơn giản: địch-ta, đen-trắng, tốt-xấu để đi vào cuộc sống cơm áo bình thường. Nhưng hóa ra những cái bình thường ấy lại muôn hình vạn trạng, không dễ đoán định, và mang trong nó sự khốc liệt riêng.

Gã nhà văn không yên ổn trong thứ trật tự mới. Anh ta quan sát con người, dò xét những cử chỉ hành vi, hoặc đặt bản thân mình vào những vai khác nhau nhằm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao người ta giả tạo, vì sao người ta sợ hãi lòng tốt vô tư, vì sao người ta tin vào những thứ lấp lánh, vì sao người ta đổi thay… Sự hoang mang, nỗi đau khi không chạm được đến bản chất cuộc sống con người đã tạo nên vẻ đẹp của nhân vật này.

Bằng giọng văn nghiêm trang xen lẫn giễu nhại, đôi lúc gay gắt, đôi lúc xót xa, cuốn
tiểu thuyết đặt ra vấn đề gây nhiều suy ngẫm: phải chăng sống khó hơn là chết?

2.
Lính Trận 

Pleime – Ia Đ’răng 1965. Bầu trời chợt căng phồng lên rồi lại xẹp xuống giữa sự xáo trộn đến khủng khiếp của các loại tiếng nổ. Bom bi rải thảm. Bom phản lực. Bom B52, B57. Tất cả, hầu như mọi phương tiện chiến tranh của quân đội viễn chinh Mỹ đều được tập trung về đây quyết chiến.

Tiểu thuyết 
Lính Trận lấy bối cảnh Tây Nguyên, đặc biệt là chiến trường trọng điểm Pleime – Ia Đ’răng ác liệt. Tại đó, người kể chuyện xưng tôi – một anh lính hậu cần rất trẻ, đã ghi lại những gì mình và tiểu đội hơn chục người của mình trải qua, từ lúc đăng lính, huấn luyện ở hậu phương rồi hành quân hàng tháng trời để vào đến Tây Nguyên, cho đến khi đối diện với không khí tức thở của chiến trường, khi những đồng đội lần lượt ngã xuống.

Chọn kể những câu chuyện nhỏ của những người lính bình thường nhất trong chiến tranh, lại có độ lùi sau gần 40 năm, Trung Trung Đỉnh không tô hồng, không lãng mạn hóa, cũng không cường điệu, đã tái hiện lại chân thực những ký ức đẹp đẽ và bi tráng về một thời tuổi trẻ nơi chiến trường.

3.
Lạc Rừng 

Lạc Rừng
của tác giả Trung Trung Đỉnh là cuốn sách vô cùng hay và hấp dẫn kể về câu chuyện của cậu bé 8 tuổi đi từ Bắc vào Tây Nguyên để hoạt động cách mạng.
 
Cậu bé ấy tên là Bình, Bình bị lạc đơn vị, lạc trong rừng và lạc vào một cộng đồng những người kì lạ. Cuộc sống của Bình bắt đầu những tháng ngày khắc phục sự lạc lõng để hòa nhập vào một cộng đồng xa lạ với anh về mọi thứ, trừ một chí hướng chung: đánh Mỹ. 

Câu chuyện còn nhiều chi tiết li kì và hấp dẫn!

4.
Tiễn Biệt Những Ngày Buồn

" ... Khu nhà im lìm giống như dãy nhà mồ hoang vắng, chỉ có sự chuyển động chập chờn của bóng đêm. Xoay thò chân chống xe dừng trước cửa. Bỗng anh có cảm giác mọi vật chao ngược lên, gai ốc nổi khắp người khi nghe như đâu đó có tiếng khóc tức tưởi của phụ nữ. Anh dóng tai.

Đúng là tiếng khóc bị nén lại, nhưng không nén được từ trong bụi chuối phía đầu nhà. Lạ nhỉ, chả lẽ giờ này Sương lại ra đó khóc, thương cho cái thân chồng lặn lội? Không, Sương vốn là một cô gái cứng cỏi, đã từng qua bao khốn khó, nào anh có thấy Sương khóc bao giờ. Thế thì ai? Xoay đẩy xe vào hiên, xỏ tay túi áo đại cán, cúi nhìn vào bóng tối, hỏi:

- Ai? 

Cái bóng tách khỏi bụi chuối

- Ai đấy? - Xoay hỏi

- Tôi đây mà

- Ơ, tiếng ai như tiếng chị Mão?

- Vâng, tôi đây. Mão đây

- Úi giời ơi, bà chị!

Xoay reo lên nhận ra bà Mão, người chị nuôi đã nghỉ hưu của cái "trạm đón tiếp" năm xưa, khi khu nhà này còn được gọi như thế. Nghe đâu hai ông bà làm ăn khấm khá, ông mở quán hớt tóc, bà làm gánh bún ốc đầu ô, lại còn cậu con trai đi bộ đội, cô con gái sang học bên Cộng hòa dân chủ Đức.

Chắc chuyến này bà chị về thăm anh em... Nhưng mà sao rét mướt thế này chị ấy lại về, lại đứng đầu nhà khóc?... "

5. 
Lời Chào Quá Khứ  

Lời Chào Quá Khứ là tuyển tập những truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Trung Trung Đỉnh. 

"Gợi lại không khí của mươi mười lăm năm về trước, ta thấy Trung Trung Đỉnh tìm cách nhập cuộc văn học thời Đổi Mới như thế nào? Đọc văn anh ta thấy anh có lối đi riêng của mình: Không 'thời thượng', không ồn ào, lặng lẽ cày xới trên những điều mình cảm, mình nghĩ..." - Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên

"Đọc những trang viết của anh, ta thường gặp cái giọng tưng tửng, cứ như đùa cợt, đôi lúc cả bất cần nữa. Có lúc có cảm giác anh vung bút, đến nỗi chẳng thèm chú ý đến câu kéo, chấm phẩy, ngữ pháp... Nhưng đọc rồi, dừng lại, ngẫm kỹ lại mà xem, lại dần dần nghe như thấm ra từ các trang sách, các con chữ, cả từ những khoảng trống giữa các con chữ, các dòng, một cảm giác buồn thâm trầm, có gì đó như một nỗi nhớ tiếc khôn nguôi, hoặc đúng hơn, một sự nghiêm trang sâu lắng." - Nhà văn Nguyên Ngọc

6.   
Ngược Chiều Cái Chết 

Ngược Chiều Cái Chết là câu chuyện về những ngày trong bom đạn chiến tranh ở Trường Sơn, Tây Nguyên cùng đồng đội và những người dân Bahnar, Jarai đầy tình nghĩa.

“Sâu xa và đơn giản hơn nhiều, đối với Trung Trung Đỉnh, Tây Nguyên là tất cả. Là nỗi ám ảnh, là sự mê hoặc, là sự rơi chìm, nhấn chìm, trùm lên toàn bộ cuộc đời anh, mê mẩn suốt đời, không cách gì rút ra, thoát ra được, cho đến chết...

Anh đã sáng tạo ra được một cách viết mới về Tây Nguyên, và do đó đã khám phá lại cho ta một lần nữa cái thế giới Tây Nguyên khiêm nhường, lẩn khuất mà tuyệt đẹp ấy.

Trong nghệ thuật làm được một việc như vậy là làm rất nhiều.”

- Nhà văn Nguyên Ngọc

7. 
Những Khoảnh Khắc Đời Người
         

Những Khoảnh Khắc Đời Người là tập bút ký và tản văn đi sâu vào miền kí ức thiêng liêng để ghi lại những khoảnh khắc của cuộc đời: từ những năm tháng tuổi thơ, đi lính ở Tây Nguyên, đến khi hòa bình, trở lại Hà Nội.

"Năm 1966, mới 17 tuổi, chàng trai làng Sưa (Vĩnh Bảo, ngoại vi Hải Phòng), xung phong nhập ngũ, đi bộ một mạch vào thẳng Tây Nguyên, rồi được phân về làm lính địa phương ở một huyện đội. Gần 10 năm sống hòa đồng với đồng bào nhiều dân tộc, tham gia chiến đấu, thấu hiểu đến ngọn ngành nền văn hóa bản địa, yêu, rồi nhiễm luôn nhiều nét tính cách của người Tây Nguyên. Trong cuộc sống cũng như trong sáng tác văn chương nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, trường ca, các loại ký, đều có sự hòa trộn của hai nét văn hóa đặc sắc đó." - Nhà văn Ngô Thảo

"Văn chương ông Đỉnh họ Phạm nhưng bút danh lại thành Trung Trung Đỉnh thấy cũng giống như con người ông vậy. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà biết rõ khối chuyện, viết rõ ngóc ngách ngọn ngành lại rất duyên, giọng văn cứ như giọng kể của một già làng nhưng có sức cuốn hút của lớp lang chữ nghĩa, ý tứ, tình tiết. Đọc văn ấy là thấy tin cậy người ấy. Một con người suốt đời biết ơn những cánh rừng già Tây Nguyên đã che chở mình trong chiến tranh và biết ân nghĩa với cuộc đời mình đã sống. Văn ông vì vậy rất đậm hơi người và ấm tình người." - Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên

 

Nhà sách Newshop xin hân hạnh giới thiệu.

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét