Hoàng Đế Nội Kinh - Quyển 8 Và 9

Hoàng Đế Nội Kinh - Quyển 8 Và 9

Hoàng Đế Nội Kinh - Quyển 8 Và 9 - Là tác phẩm kinh điển của nền y học Đông phương và là quyển sách gối đầu giường của các bậc danh y từ cổ chí kim.
550.000đ 440.000đ

Tiết kiệm: 110.000đ (20%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 10k
Giảm 5k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Hoàng Đế Nội Kinh - Quyển 8 Và 9
Hoàng Đế Nội Kinh - Quyển 8 Và 9
440.000đ 550.000đ Tiết kiệm: 110.000đ (20%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Hoàng Đế Nội Kinh - Quyển 8 Và 9

Hoàng Đế Nội Kinh là tác phẩm kinh điển của nền y học Đông phương và là quyển sách gối đầu giường của các bậc danh y từ cổ chí kim. Thế nhưng, số người hiểu rõ và hiểu sâu những giá trị thâm thúy của tác phẩm này thì lại rất ít. Một công trình dịch thuật và bình giảng có quy mô luôn là niềm mong đợi của những nhà nghiên cứu y học Đông phương trong quá trình khám chữa bệnh và giảng dạy.

Hiểu rõ điều đó, sau thời gian dài tìm kiếm phần thất lạc, chỉnh sửa khó khăn, nhờ sự động viên hỗ trợ cả công sức, tài lực, vật lực quí báu từ các môn sinh của lớp Văn Hiến Y Đạo do cố Hòa thượng Thích Minh Thiền sáng lập. Nay soạn giả Chơn Nguyên đã hoàn thành quyển sách và đưa ra xuất bản. Sách gồm 9 quyển, trong đó có 81 thiên, trong mỗi thiên được chia ra làm nhiều đoạn. Mỗi đoạn trong các thiên đều trình bày theo hệ thống: Phiên âm – Dịch nghĩa – Chú thích – Bình giải.

Sau khi ra mắt 7 tập đầu tiên, nay soạn giả Chơn Nguyên tiếp tục gửi tới bạn đọc tập 8 và 9. Đây được coi là 2 tầng cuối cùng trong tòa tháp 9 tầng mang tên Hoàng Đế nội kinh. Về điều này, soạn giả Chơn Nguyên viết: “Tiếp sau câu chuyện xuất bản quyển Hoàng Đế Nội Kinh VI rồi tiếp tục đến quyển VII một cách bình thường… sau đó cả thế giới lại tiếp tục nhốn nháo mà Việt Nam thì vẫn còn bình yên thêm độ ba tháng nữa, bước qua đầu năm 2019. Vì phải rước người dân mình ở một số nước trên thế giới đang bị trong cảnh dịch bệnh trở về, và chữa trị giúp một vài người nước ngoài sang đây mang theo bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh lại trở thành nơi dịch bệnh bùng phát, mà còn xuất phát từ một vài nguyên nhân bất ngờ khác mà không ai mong đợi. Lúc này rất căng thẳng đến nỗi tôi không còn ai làm thư kí để giúp đỡ nữa, dù là người nhà. Gần như không còn ai có thể qua lại với nhau với tâm thế rãnh rang vô sự nữa, có khi muốn mua bán gì, làm gì cũng còn không được. Một cọng rau muống, một trái cà còn khó khăn! Xã hội như thế ai còn lòng nào ngồi yên làm việc khác nữa cho được. Nhu yếu phẩm không có để ăn, rau muống cà chua dưa leo, dầu muối đường tương ớt, hành tỏi cũng là một mối lo; lại còn gạo mì cũng còn không mua được – mọi người như thức giấc từ trong cơn mộng ảo nào, trở tay không kịp. Thiếu đói vô cùng! May là có nhà nước quyết tâm, cùng lo nắm tay nhau sống chết một lòng mới không xảy ra đại loạn!

Giờ đây, khi thành phố dịch bệnh đã tạm thời lùi bước, mặc dù xét mình tuổi cũng đã qua “thất thập”, việc sống chết cũng còn rất khó khăn. Tôi nghĩ: – nhưng nếu chẳng may lỡ mình ra đi sớm thì công trình này lại bị dở dang lần nữa. Biết ai có lòng hằng tâm hằng sản, tiếp nối nữa không? Chắc là…như thế chắc sẽ có lỗi lắm với công sức tiền nhân. Để sau này có một công trình quy mô, có lợi ích lớn lao cho hậu thế đành mai một …! Thật không cam lòng!

Tôi cũng đang bệnh nặng kiệt sức, thôi cũng đành cố gắng đứng lên cầm bút viết tiếp dòng tư tưởng cho xong phần mở đầu, cho trọn vẹn. Lại cũng gặp thêm chuyện khó, vì gia đình tôi quyết định cần phải chuyển đi nơi khác an toàn và thông thoáng hơn, nếu dịch bệnh lại còn tiếp tục kéo dài và nguy hiểm hơn nữa. Vì thế ai cũng bận rộn mệt nhoài. Vấn đề vận chuyển đồ đạc, xe cộ nhân công cũng rất không dễ điều động. Hai tháng trường ròng rã tập trung không dám làm việc khác mới ổn định được nơi ở mới. Trong khi tôi và ông bạn tôi là hai người quá già cỗi đi không còn muốn nổi cũng làm thêm cho các con cháu vất vả quá nhiều. Nhưng việc đến, thấy cần là phải làm ngay, biết sao bây giờ!

Để kết thúc ý tưởng trên tôi có vài điều nhấn mạnh:

Giá như nhân loại ai cũng sớm gặp được, biết được, đọc được Hoàng Đế Nội Kinh, và sống được hợp với thiên nhiên, giữ gìn tâm thể, ăn uống trật tự, nhường nhịn bát ái yêu thương, nhất là biết bảo vệ thiên nhiên thì đâu có thể xảy ra cảnh “tận thế” như ngày hôm nay. Biết rằng đó là luật vũ trụ – thành, trụ, hoại, không – sanh, trụ, dị, diệt! Thì Con Người đâu đến nỗi phải sống những phút giây khổ đau, ly loạn như thế này. Cho nên tôi thấy lại cần phải hoàn tất ít nhất là bộ Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn này (dù chỉ mới là nửa đoạn đầu, kể như mới nửa mặt trước của bảo tháp chín tầng, nhưng cũng còn hơn không có gì hết), còn lại phần Linh Khu có thể dễ tìm manh mối hơn, sau này biết đâu còn nhân tài khác nối tiếp hoàn thành … Như vậy vẫn còn hơn. Bởi có khúc đầu thì người ta mới dễ tìm khúc cuối hơn là chưa có. Đây cũng là tòa tháp Đa Bảo chín tầng của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật trong một phẩm của Kinh Pháp Hoa đã để lại chăng?! – Theo thời gian, mọi người sẽ có dịp tự đào sâu xem xét lại, chắc sẽ còn biết nhiều hơn cái tôi nghĩ hiện nay chăng? Kính chờ đợi các bậc Cao Minh Thạc Đức nối tiếp sau này…!

Hiện giờ đây vi rút lại có biến chủng mới từ Nam Phi, được các nhà khoa học đặt tên là Omicron lây nhiễm cực kỳ. Nguy hiểm, nhanh chóng, không triệu chứng, như một kẻ thù tàng hình thầm lặng, làm cả thế giới càng hoảng loạn hơn. Không biết sẽ còn biến chủng nào tới nữa, càng lúc tình hình càng tồi tệ hơn! Riêng tôi nhận thấy cần phải khẳng định công trình in ấn sách Hoàng Đế Nội Kinh vẫn hãy nên tiếp tục. Biết đâu cuối cùng vẫn còn lợi ích cho những ai có phước, sống sót sau này.

Chúng con cũng kính dâng lên Ân Sư hai tập cuối cùng là tập VIII và IX, kể như đã hoàn thành công trình chín tầng bảo tháp, vì thời gian quá cập rập, nếu còn nhiều điều sai sót, chúng con cũng xin thành tâm sám hối, kính mong Thầy Tổ thứ tha.

Và cũng kính mong quý bạn đọc thông cảm cho sự chậm trễ xuất bản phải chờ đợi lâu chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích”.
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét