Em Vốn Thích Cô Độc Cho Đến Khi Có Anh

Em Vốn Thích Cô Độc Cho Đến Khi Có Anh

Em Vốn Thích Cô Độc Cho Đến Khi Có Anh không có cốt truyện theo một trình tự rõ ràng, "Yêu Là Thế" chỉ như một cuốn nhật ký ghi lại những kỉ niệm ngọt ngào, tuy đơn thuần nhưng lại chân thật khiến người đọc cũng phải rung động
108.000đ 91.800đ

Tiết kiệm: 16.200đ (15%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 10k
Giảm 5k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Em Vốn Thích Cô Độc Cho Đến Khi Có Anh
Em Vốn Thích Cô Độc Cho Đến Khi Có Anh
91.800đ 108.000đ Tiết kiệm: 16.200đ (15%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Em Vốn Thích Cô Độc Cho Đến Khi Có Anh
 
Tháng 10 vừa qua, nữ tác giả ăn khách Diệp Lạc Vô Tâm đã trở lại sau hai năm vắng bóng với “Yêu là thế”. Cuốn sách sau đó đã được đông đảo bạn đọc đón nhận và “tẩu tán” hết hàng vạn bản chỉ sau vài tháng ra mắt.

 Ở lần tái bản đầu tiên này, “Yêu là thế” sẽ tái xuất với diện mạo cũng như tên gọi mới - “Em vốn thích cô độc cho đến khi có anh”.

 “Em vốn thích cô độc cho đến khi có anh” là khúc tự bạch 10 năm tuổi trẻ của chính Diệp Lạc Vô Tâm. Trong suy nghĩ của nhiều người, họ cho rằng cái gì dễ có được cũng sẽ dễ dàng mất đi. Tuy nhiên với tình yêu, không sóng gió không có nghĩa tình yêu ấy hời hợt, kém sâu sắc. Điều này được nữ tác giả Diệp Lạc Vô Tâm minh chứng trong “Em vốn thích cô độc cho đến khi có anh”, theo cô chỉ cần mỗi ngày yêu thêm từng chút, cứ như vậy cho đến khi già đi. Ta yêu đến cả một đời, như vậy đã là quá đủ. Đây cũng là những gì mà cô muốn nhắn gửi tới độc giả thông qua cuốn sách.

Một hôm, tôi đi làm lại quên mang điện thoại. Tôi muốn về nhà lấy, nhưng lại bận không dứt ra được, đang lúc băn khoăn thì nhìn thấy Kẻ phiền phức bước thẳng vào phòng, điềm đạm đặt chiếc di động mà tôi đang cần lên bàn.
“Yêu anh quá đi!” Tôi vội vàng thì thầm vào tai hắn, rồi lập tức lấy điện thoại xem.
“Rốt cuộc thì có chuyện gì em mới không quên đây hả?” Kẻ phiền phức chán nản nói.
Tôi lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, nói nhỏ: “… Yêu anh!”
Mặt hắn đang hầm hầm bỗng trở nên rạng rỡ.
Lúc rời khỏi văn phòng tôi, khóe mắt hắn còn mang ý cười.
 

Nhà sách Newshop xin hân hạnh giới thiệu!

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét