Cười Rồi Khóc, Khóc Rồi Cười

Cười Rồi Khóc, Khóc Rồi Cười

Cười Rồi Khóc, Khóc Rồi Cười của tác giả Võ Tòng đánh Mèo với giọng văn châm biến, hài hước thuộc thể loại văn học trào phúng mang đến cho độc giả những xúc cảm đặc biệt.
55.000đ 44.000đ

Tiết kiệm: 11.000đ (20%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Cười Rồi Khóc, Khóc Rồi Cười
Cười Rồi Khóc, Khóc Rồi Cười
44.000đ 55.000đ Tiết kiệm: 11.000đ (20%)
Mô tả sản phẩm
Cười Rồi Khóc, Khóc Rồi Cười


 

Cười rồi khóc, khóc rồi cười - một cuốn  sách văn học  văn trào phúng và hiện thực phê phán, hiếm và ít người khai thác. 

Võ Tòng Đánh Mèo là cái tên mà ngay khi đọc bạn đã thấy sự hài hước của tác giả. Cuốn sách: Cười rồi khóc, khóc rồi cười hứa hẹn đem đến một sự bùng nổ và trở thành một cơn sốt cho thể loại này

.“…Tôi không chắc một Hà Nội yên ả, dịu dàng liệu có đẹp hơn một Hà Nội hối hả, rộn ràng? Chỉ biết rằng đó là một Hà Nội rất lạ. Lạ thôi, còn có tốt hơn không thì chưa biết! Giống như cái cảm giác đang ăn cơm quanh năm đột nhiên được măm bún cá; như đang hút thuốc lá chuyển qua đá thuốc lào, như đang tắm ao chuyển sang tắm suối”.

Trước giờ, người ta quen đọc trào phúng và hiện thực của những cây đại thụ trong nền Văn học nước nhà. Họ đều là những người từng trải và tiếng cười của họ là những chiêm nghiệm, xót xa về xã hội, về chế độ ở cái thời của họ. Bây giờ, đọc văn trào phúng hiện thực của một tác giả trẻ, là chiêm nghiệm, là góc nhìn về xã hội, về cuộc đời hiện tại của một người trẻ, hẳn là phải có sự khác biệt.

Võ Tòng Đánh Mèo động đến hầu hết các vấn đề, những mặt trái, những bất cập mà cuộc sống ngày nay đang tồn tại, từ những bi hài của người dân khi sống trong Phố cổ chật chội giữa lòng thủ đô hoa lệ, tới cả nạn đa cấp, lừa đảo, dụ dỗ, đánh vào sự mê muội, cả tin của người đời; từ sự phân cấp giàu nghèo trong xã hội tới những trò bói toán, mê tín dị đoan; từ việc con việc cái, đến chuyện vợ, chuyện chồng… Nói chung là tất cả các vấn đề, các góc khuất của cuộc sống đều được Võ Tòng lùa ngòi bút vào, mang nó ra ánh sáng, nhưng không hề gay gắt, nặng nề mà rất nhẹ nhàng, trẻ trung, dí dỏm. Cái này gọi là “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, bởi ẩn sau những nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng ấy là sự sâu cay, chua chát và đầy đả kích.

“- Con gái giờ không còn yêu bằng mắt nữa, họ yêu bằng mồm, bằng tay, và bằng mông em ạ!

- Em chưa hiểu lắm!

- Bằng mồm tức là thích ăn ngon, bằng tay tức là thích sờ ví mình để kiểm tra độ dày…

- Thế còn bằng mông thì sao anh?

- Thế em ngồi trên yên xe máy và ngồi trên ghế xe hơi có khác nhau không?

- Khác chứ anh, ghế xe hơi êm hơn, chắc chắn hơn!

- Thì đó, yêu bằng mông đó!”

Một cuốn sách mang đến cho độc giả những xúc cảm đúng như cái tên của nó. Cười đấy nhưng chưa chắc đã vui, khóc đấy, nhưng chưa hẳn đã buồn. Cười đấy rồi lại khóc, khóc đấy rồi lại cười; buồn đấy rồi lại vui, vui đấy rồi lại buồn! Còn gì tuyệt hơn là một mình bạn một với một góc thu bình yên của Hà Nội, cầm cuốn sách trên tay để rồi cùng với cuộc đời ta khóc, ta cười. Và rồi khi đã đọc tới trang cuối cùng của cuốn sách, bạn sẽ có một cảm giác vừa đã vừa thòm thèm, và bạn sẽ tự hỏi: “Khi nào sẽ có tập 2?”.

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét