Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. 

22 tuổi phải tốt nghiệp đại học

25 tuổi phải có công việc ổn định
27 tuổi phải kết hôn
30 tuổi cuộc sống bình ổn, mọi thứ đã sắp xếp sẵn, cứ thế trôi đến hết đời....
Đừng để thời gian biểu của người khác áp đặt lên cuộc sống của bạn. Mỗi người đều có thời gian và kế hoạch của riêng mình!


CHÂM NGÔN HAY VỀ CUỘC SỐNG CHO GIỚI TRẺ 2018


Sẽ không có ai quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít, cố gắng như thế nào, chống đỡ có mệt hay không, rơi có đau không. Bọn họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng mà bạn đứng, sau đó hâm mộ hoặc khinh thường.
 
Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp, nếu muốn thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.
 
Trên đường đời có DẠI mới có KHÔN.
 
Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến.
 
Đừng huỷ hoại ngày hôm nay bằng một suy nghĩ tiêu cực của ngày hôm qua. Ngày hôm qua… Nó qua rồi!
 
Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn mà là bạn không hiểu chính mình.
 
Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng: cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực.
 
Không việc gì phải xin lỗi chỉ vì bạn có tiêu chuẩn cao. Người thật sự muốn là một phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách chạm đến tiêu chuẩn đó.
 
Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất.
 
KHI BẠN ĐANG MƠ THÌ NGƯỜI KHÁC ĐANG NỖ LỰC

“Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ. Học hỏi khi họ đang tiệc tùng. Tiết kiệm khi họ đang phung phí. Và bạn sẽ sớm có được cuộc sống mà họ vẫn hằng mơ ước” 

Sự thành công không phải tự nhiên mà có được, cũng không phải do vận may mà là nhờ vào sự nỗ lực, lòng kiên trì. Sống có mục đích, có ước mơ nhưng không kiên trì thực hiện nó thì cuối cùng chúng ta vẫn quay về con số 0. 

Cuốn sách “Khi Bạn Đang Mơ Thì Người Khác Đang Nỗ Lực” sẽ cho bạn thấy giành được thành công đến đâu đều quyết định ở việc bạn xuất sắc đến đâu. Một người nhụt chí chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thành công.
 

Người khác có thể mang lại cho bạn nhiều lắm là sân khấu, còn vai diễn là do bạn đảm nhiệm. Thế giới này không đợi bạn trưởng thành, cũng chẳng có ai trưởng thành thay bạn, bạn chỉ có thể tự vượt qua gian khổ, tự nỗ lực trưởng thành.

Không lãng phí một phút một giây nào để trưởng thành, thành công sẽ không còn xa nữa. Hãy làm cho mỗi ngày chúng ta sống không chỉ đơn thuần là một ngày ta đang già đi, mà là một ngày ta đang trưởng thành hơn.

Cuốn sách gồm 9 chương, tác giả sẽ cho bạn những lời khuyên cũng như bài học bổ ích từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn.

Chương 1: Chỉnh đồng hồ nhanh 5 phút
Chương 2: Chẳng có ai trưởng thành thay bạn
Chương 3: Sợ hãi không thể giải quyết vẫn đề
Chương 4: Không nên coi thường sức mạnh của bản thân
Chương 5: Học tập tốt do rèn luyện mà nên
Chương 6: Học cách giao tiếp với mọi người
Chương 7: Thay đổi thói quen xấu, trở thành người tốt nhất
Chương 8: Sức mạnh của tình yêu và lòng biết ơn
Chương 9: Phấn đấu và trở thành số 1 Harvard

SỐNG KHÔNG HỐI TIẾC – TUỔI 20 NHIỆT HUYẾT

“Đời người có muôn ngàn cách sống. bạn là người quyết định cách sống cho riêng mình” là câu nói của Ken Honda – tác giả của quyển sách bestseller “Sống không hối tiếc – tuổi 20 nhiệt huyết” với hơn 7 triệu bản đã được phát hành tại Nhật Bản.

Với “Tuổi 20 Nhiệt Huyết”, tác giả Ken Honda mang đến rất nhiều phương thức dành cho các bạn trẻ đang đứng trước cánh cửa cuộc đời với biết bao băn khoăn, nghi ngại, biết bao dự định ấp ủ nhưng tất cả đều rất mơ hồ dù trong người luôn tràn đầy nhiệt huyết, sức trẻ. 
 
Sống không hối tiếc
 
XEM THÊM