Thơ không chỉ khiến tâm hồn, trí tuệ con người giàu có, phong phú mà còn vỗ về, động viên, khích lệ người ta đứng dậy, đi tới... Người đọc có thể cảm nhận muôn vàn cung bậc tình cảm, cảm xúc, muôn vàn tiếng lòng “rất thơ” mà người nghệ sĩ đã phổ trong mỗi con chữ. Tiếp nhận những tình điệu ấy, người đọc như được thanh lọc chính tâm hồn mình. Ta sẽ thấy mình cao thượng hơn, khao khát được sống đẹp, sống có ích hơn...Vì thế, nhà sách Newshop sẽ gợi ý cho các bạn độc giả một số tập thơ hay sau đây:

> Review Bộ Sách Luyện Chuyên Sâu Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6, 7, 8, 9, 10
> Hàng Ngàn Sĩ Tử Đã Bỏ Được Nỗi Lo Thi THPT QG Môn Văn Khi Biết Được Bí Mật Này
> Cơn Sốt Mang Tên Đột Phá 8+ Được Cộng Đồng 2k1 Săn Lùng Đã Có Mặt Tại Newshop

 
Tập thơ hayGóc Sân Và Khoảng Trời” xuất bản lần đầu vào năm 1968, khi tác giả mới 10 tuổi. Tập thơ đã góp phần gây dựng nên danh hiệu "thần đồng thơ" một thời cho nhà thơ Trần Đăng Khoa. Một nửa thế kỷ đã trôi qua, thế giới trẻ thơ của Trần Đăng Khoa với cánh diều chao lượn, với cây đa mái đình cùng góc sân với bao trò tinh nghịch, hồn nhiên đã chinh phục không biết bao nhiêu thế hệ độc giả trong và ngoài nước. 
 
Để tiếp nối khoảng trời tươi đẹp từ góc sân nhỏ với bao cảm xúc tuyệt vời ấy, Huy Hoàng Bookstore đã mang tới cho bạn đọc một chương trình sách đặc biệt ấn bản mới nhất của tập thơ “Góc Sân Và Khoảng Trời” qua một lăng kính cực kỳ mới lạ, lần đầu có mặt ở Việt Nam, đó là bộ sách tranh với những bức tranh minh họa đặc sắc.
 
Thơ hay: góc sân và khoảng trời
 
Góp phần tạo nên hình hài cho bộ sách này là những họa sĩ thế hệ 9X, với tuổi đời còn rất trẻ. Trong số họ, có những người đã là họa sĩ có tiếng đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế nhưng cũng có người chỉ mới bước vào nghề.
 
Họ đến từ nhiều miền đất khác nhau trên dải đất hình chữ S, mỗi người một lăng kính, một góc nhìn, một thế giới quan… khác biệt, nhưng tất cả đều bị chinh phục và được truyền cảm hứng từ những vần thơ êm ái thấm đậm tình yêu thương với quê hương đất nước của thần đồng thơ Trần Đăng Khoa, để từ đó vẽ nên bức tranh minh họa thật sống động và lãng mạn…
 
 
Truyện Kiều là tác phẩm không những nổi tiếng bậc nhất trong kho tàng văn học Việt Nam mà còn trên cả thế giới. Tác phẩm trở nên quen thuộc và đi vào đời sống của bao thế hệ người Việt.
 
Trước đây, Truyện Kiều đã nhiều lần được minh họa dưới ngọn bút tài hoa của nhiều họa sĩ, mỗi thời kì lại mang một dấu ấn khác nhau, góp phần tạo nên hình dung về đường nét, chân dung của những nhân vật của Truyện Kiều trong tâm khảm người đọc. 
 
thơ hay: truyện kiều
 
XEM THÊM
 

 
Còn lần này, với diện mạo hoàn toàn mới. Sách có khổ lớn, bìa cứng, in màu toàn bộ trên giấy chất lượng đẹp. Với 15 họa sĩ hiện đại mang 15 phong cách khác nhau, cuốn sách sẽ mở ra cho độc giả cái nhìn mới và cảm xúc mới về những chi tiết, những nhân vật tưởng chừng như quen thuộc.
 
Cùng với việc làm mới minh họa, nội dung hai ấn phẩm cũng rất đáng được chú ý bởi đây là bản khảo đính và chú giải của PGS. Nguyễn Thạch Giang. Ông là nhà nghiên cứu chuyên sâu về văn chương Hán-Nôm cổ nói chung và Truyện Kiều nói riêng. Ấn bản Truyện Kiều này là công trình khảo đính và chú giải của ông, một công trình được xem là mang tính khuôn mẫu cho việc xử lý các văn bản Hán-Nôm sau này do ông đảm nhiệm.
 
Với phần bổ sung những chú giải tinh gọn và súc tích, nhà nghiên cứu đã làm hộ các độc giả một nhiệm vụ khó khăn là đi tìm ý nghĩa của các từ ngữ cổ, điển cố, điển tích - một công việc không hề đơn giản đối với bạn đọc phổ thông thời hiện đại. Tập thơ này đã được bán chạy nhất trong các tập thơ tại Newshop trong thời gian qua.
 
 
Nước Nga vào những ngày cuối tháng 9, trước khi vươn mình hứng lấy những cơn mưa lạnh buốt, sẽ xuất hiện một khoảng thời gian mà đất trời đẹp ngất ngây người. Một mùa hè còn rớt lại, mới chớm mà vụt sáng giữa lòng thu, chợt bùng lên rồi chợt tắt, vừa ngắn ngủi, mong manh, vừa hiếm hoi vừa để lại rất nhiều dư vị, như một mối tình thoáng qua, để ta thương yêu đến nao lòng.
 
“Mùa Hè Rớt” là tập thơ dành cho những ai đi qua những mùa hè bị bỏ quên. Những mùa hè thiên nhiên đã sắp đặt hoàn hảo cho bạn chạm mặt với hai thứ khó khăn nhất của tuổi trẻ: tình yêu và sự trưởng thành để rồi thổn thức với những cung bậc cảm xúc trước nay chưa bao giờ có. Nếu bạn quên mất đã trải qua “Mùa Hè Rớt” của mình như thế nào thì tập thơ này sẽ giúp bạn nhớ lại những kí ức đẹp đẽ ấy.
 
thơ hay: mùa hè rớt
 
Tập thơ, một sự kết hợp tinh tế và duyên dáng giữa con chữ của Lê Hữu và những hình ảnh minh họa siêu thực của Phan, sẽ đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc của tuổi yêu hồn nhiên, tựa như mùa hè năm ấy.
 
"Mùa thu trong đáy mùa hè...
Kỷ niệm như xác con ve lạc mùa"
 
 
Vào năm 2016, nhiều độc giả trong nước tỏ ra bất ngờ khi một cái tên Việt Nam được vinh danh tại cuộc thi thơ trẻ New Zealand (National Schools Poetry Award 2016) do Trung tâm viết văn của Đại học Victoria (New Zealand) tổ chức. Đó chính là Huyền Thư - tác giả của bài thơ đoạt giải Nhì Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu.
 
nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu
 
Tập thơ được đặt cung tên với bài thơ “Nhớ Rất Nhiều Là Nhớ Được Bao Nhiêu” của Huyền Thư được chia làm 5 phần: Bắt đầu từ chính nỗi đau; Nếu anh về Hà Nội; Chờ dịu dàng ở châu đại dương; Đôi mắt trẻ thơ, mẹ và làng; và Đất nước.
 
Tác phẩm giống như câu chuyện của một cô gái xa nhà đi học ở nước ngoài, trong thời gian đó, những ký ức, kỷ niệm được đánh thức. Câu chuyện ấy trải dài từ ấu thơ, từ làng quê, đến những rung động đầu đời và kết lại bằng những tâm tình, nỗi niềm với đất nước.
 
 
Cuốn sách bán chạy nhất và được rất nhiều các bạn tuổi teen đón đọc này được chắt chiu, kể lại bằng trái tim chứ không phải bằng con chữ của một anh Chánh Văn đã quá quen thuộc và được yêu mến trong suốt 12 năm “trị vì” trên báo Hoa Học Trò (1999-2011), của một ông bố có 2 cô con gái sắp lớn - dùng tất cả nhiệt huyết và yêu thương của mình để viết tặng cho tuổi trẻ.
 
ngã tư mưa ngã vào đâu cũng nhớ

 
Không giáo huấn, không bề trên, không nói những điều đao to búa lớn. Tất cả chỉ là những câu chuyện nhỏ. Như rủ rỉ rù rì. Như thì thầm. Như cái ôm. Yêu là yêu, thế thôi!
 
“Nhiều lúc để trí nhớ làm đau trái tim mình
Nhiều lúc để sự hả hê hấp dẫn từng câu nói về nhau
Nhiều lúc tưởng làm thế sẽ bớt đau
Hay làm thế này thì an toàn với trái tim trật hẹp
 
Nhiều lúc toan tính thiệt hơn cả câu xin lỗi trước
Nhiều lúc cân đo đong đếm cả những hẹn hò
Nhiều lúc để nghi ngờ nói lời quyết định
Hay tiết chế trái tim, nỗi nhớ so đo
 
Mà quên rằng ta chỉ gặp nhau duy nhất một lần
Mà quên rằng cuộc đời có dài rộng lắm đâu
Sao không cả tin yêu và dại khờ với nhau
Để được vắt kiệt mình cho lần duy nhất ấy
 
Một lần thôi để cháy
Suốt.Đời.Nhau”
 
 
"Sự Đã Rồi Anh Ngồi Anh Hát" gồm nhiều bài thơ và tản văn được sáp xếp theo cấu trúc: những suy tưởng - trong thành phố - về tình yêu. Tập thơ mang một giọng điệu nhẹ nhàng man mác, vừa yêu đời vừa chán đời của một gã trai phố.
 
"Sự đã rồi
Anh ngồi anh hát
loang choang chén bát
xoong nồi
vườn cũ đơn côi
bông hoa nở
một mùi hương đã mất ..."
 
thơ hay: sự đã rồi anh ngồi anh hát
 
Khởi đầu là một vài dòng thơ mà chúng ta có thể cảm nhận được cái lạ, cái riêng ở đó. Không hề có sự chau truốt nào quá tỉ mỉ, dường như nó là những lời tâm tình, thủ thỉ nhẹ nhàng, mộc mạc nhất Lu mang tới. Cũng chính sự đơn giản, chân thành trong từng câu chữ ấy đã khiến nhiều độc giả phải suy ngẫm.
 
 
“Thanh Xuân Không Hối Tiếc” tập hợp những bài tản văn và thơ, chứa đựng những tâm tư, cảm xúc; truyền cảm hứng sống và yêu, để mỗi người tự viết nên những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cho mình.
 
Mỗi người có một cách khác nhau để sống những ngày tuổi trẻ, có người dành trọn nó cho những cuộc tình, có người dành trọn nó cho công việc, có người dành trọn nó để tự yêu thương mình, và cũng có những người chia tuổi trẻ của mình ra, để yêu một vài người, sau đó yêu mình, yêu người xung quanh mình, rồi đến một lúc nào đó thích hợp mới tiếp tục muốn yêu thêm một người cho đến hết cuộc đời.
 
thơ hay: thanh xuân không hồi tiếc
 
Dù người ta có dành tuổi trẻ của mình cho ai hay để làm gì, thì cũng mong sau này khi đã đủ chín chắn để ngoái đầu nhìn lại, họ cũng sẽ mỉm cười, một nụ cười vô ưu viên mãn.
 
 “Không có giọt nước mắt nào rơi
Vì những thứ, những người không xứng đáng.
Không có nỗi buồn nào vô hạn
Để ủ dột thê lương mọc kín góc tâm hồn!”
 
 
“Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố” có cái gì đó rất đặc biệt, thực sự đặc biệt, một sức hút không thể cưỡng lại. Đọc văn của anh, mọi người sẽ không nhịn được cười, không thể không vỗ đùi đen đét, không thể không thốt lên văn gì mà thật thế, đúng thế. 
 
Cách anh viết vừa mới mà lại vừa cũ. Mới vì cách dùng từ, bởi cách dựng câu cú! Còn cũ vì ở mỗi trang văn, mình đều thấy mọi người xung quanh ở đấy, cũ vì từng dòng, từng dòng, đều là cuộc sống của chính anh. Quyển sách vừa thô, suồng sã, vừa thanh, tinh tế. Phong cách nghệ thuật của anh len lỏi vào từng con chữ, vẽ lên một màu thật trong, thật tươi sáng.
 
thơ hay: có một phố vừa đi qua phố
 
“Ta bên nhau trên phố của bao người
Bao ân tình vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố!
Có một người lắng phố, bên em.
Em hồn nhiên cho phố hồn nhiên
Tóc phả mái bên chiều
phai phai nắng ngói…
Thân thương quá!
lòng sao chợt hỏi
Phố của mình có nối… phố trong em?”
 
 
Trong cuộc đời vốn đầy bão giông, ai cũng có riêng mình một người mẹ hiền luôn chấp nhận những hy sinh, thiệt thòi để đong đầy tình yêu thương cho con cái.
 
Tác phẩm là những trang văn, những bài thơ về mẹ và những người thân trong gia đình đã khuất của chính tác giả. Một tình yêu mãnh liệt, một xúc động tràn bờ đối với những cảm tình thiêng liêng, vô cùng đặc biệt ấy.
 
mẹ đã đi chợ về
 
Điều đặc biệt nhất là những kỷ niệm với mẹ và gia đình, rất lạ, dù ở độ tuổi nào tác giả đều nhớ kỹ đến từng chi tiết. Chẳng hạn, tác giả viết về "những đêm mẹ lặng lẽ ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét khâu, vá lại chiếc áo của anh Hai cho em. Chỉ tiếc trên túi áo một vết mực tím đã loang, mẹ giặt mãi vẫn không sạch. Mẹ lại bảo: "Anh Hai con học giỏi, con mặc áo anh Hai thì chắc là hên lắm đây…" 
 
Không còn là câu chuyện của riêng một gia đình Lê Minh Quốc mà còn khái quát được tình cảm chung của các “nếp nhà” người Việt trong tình thương yêu ruột thịt. Tập sách này còn như một hồi ký của Lê Minh Quốc về xứ Quảng một thời mà gia đình của anh làm “hạt nhân” của câu chuyện.
 
 
Tập sách tập hợp những tác phẩm của các cây bút trẻ tiêu biểu: Sâm Cầm, Nguyễn Trần Khải Duy, Nguyễn Kiên Giang, Lê Hòa, Kai Hoàng, Bùi Bảo Kỳ, Lê Văn Lâm, Kiều Maily, Ngô Thúy Nga, Trương Mỹ Ngọc, Hoa Níp, Du Nguyên, Châu Ngọc Hoài Nhân, Nguyệt Phạm, Nồng Nàn Phố, Hồ Huy Sơn, Nguyễn Đăng Thanh,…
 
trên đôi cánh thanh xuân
 
Đó là những gương mặt trẻ, một lứa mới ngày nào “khai sinh” ra cách gọi 8X, biểu trưng cho sự mới mẻ, hiện đại. Nhưng những người 8X ngày ấy, giờ cũng đã trưởng thành, đóng góp cho đời sống văn chương những tác phẩm đầy dấu ấn.
 
Với sự đa dạng về đề tài, phong cách; về kỹ thuật viết; về khả năng tiếp cận độc giả. Có thể nói, các cây bút trẻ hiện nay hội đủ những yếu tố để trở thành những cây bút chuyên nghiệp, tự đứng trên chính đôi chân của mình. Trên đôi chân vững chãi đó, những đôi cánh thanh xuân bay lên trên bầu trời sáng tạo.

Ngoài ra, Newshop còn có những tập thơ hay khác mời quý độc giả tham khảo tại đây.