Sách Tiểu thuyết là loại sách được rất nhiều bạn trẻ tìm đọc bởi ngôn từ mang nhiều cảm xúc thật, những câu chuyện tình đẹp. Nếu là fan tiểu thyết ngôn tình, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ lỡ bộ sách dưới đây.

Xem thêm:

>> Top tiểu thuyết hay, bán chạy nhất năm 2021
 

ĐOẠN TUYỆT (DANH TÁC)

Ở Ðoạn TuyệtNhất Linh vẽ nên cảnh xung đột trực tiếp giữa lối sống cũ và mới. Ðể bênh vực người phụ nữ, Nhất Linh đã không ngần ngại đẩy hoàn cảnh đến những mức độ cực đoan nhất, và lấy phần quyết thắng về phe Loan, người phụ nữ tân thời, tranh đấu cho quyền làm người trong xã hội nhiều lễ giáo phong kiến áp đặt người phụ nữ.

"Trời đã mờ mờ tối. Trên rặng tre xơ xác, da trời tím sẫm thưa thớt điểm vài ngôi sao long lanh. Trong phòng, Loan ngồi một mình tựa cửa, tuy trên vai quàng chiếc khăn dầy mà nàng còn như thấy hết cả cái lạnh lẽo của buổi chiều xuân thấm vào người. Dưới ánh đèn lù mù, con gà luộc nằm trên đĩa, mở toác mỏ như muốn kêu; trong lọ thủy tinh mấy bông hoa hồng vì cuống không tới nước nên đã ngả xuống, ủ rũ, héo tàn; mấy cánh hồng rải rác rơi trên khảm.

Loan đưa mắt nhìn quanh phòng: đôi gối thêu song song đặt ở đầu giường với chiếc mền lụa đỏ viền hoa lý ẩn sau bức màn thiên thanh, diễn ra một quang cảnh êm ấm một cảnh bồng lai phảng phất hương thơm, Loan nhắm mắt lại, rùng mình nghĩ đến rằng đó là nơi chôn cái đời ngây thơ, trong sạch của nàng: ở trong cái động tiên bé nhỏ ấy, lát nữa thân nàng sẽ hoàn toàn thuộc về người khác, người mà nàng không yêu hay cố yêu mà chưa thể yêu được. Vẻ trang hoàng lộng lẫy càng làm rõ vẻ cay chua của sự hiến thân vô nghĩa lý."

Trích Đoạn tuyệt (Danh tác)

"TÔI MÓI CỐT ĐỂ CHỊ EM GÁI MỚI LỚN ĐẾN ĐÂY NGHE, biết rằng nếu các chị em muốn được huỏng hạnh phúc với chồng con thì điều trước nhất, các chị em pahỉ tìm cách sống cuộc đời riêng, một đời độc lập, tránh sự chung sống với bố mẹ, họ hàng nhà chồng và nhất là cố vượt hẳn ra ngoài quyền của cha mẹ chồng thì mới mong gia đình được hòa thuận."

Việtnam Danh tác

NỬA CHỪNG XUÂN
Khái Hưng tên thật là Trần Giư, ông thêm chữ Khánh thành Trần Khánh Giư. Ông xuất thân trong một gia đình quan lại ở xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Dương nay thuộc Hải Phòng.
Khái Hưng tham gia Tự Lực Văn Đoàn do
Nhất Linh thành lập. Trong tổ chức của Tự Lực Văn Đoàn, Khái Hưng là cây bút tiêu biểu hơn cả. Tiểu thuyết của Khái Hưng thể hiện rõ rệt các quan điểm tư sản trong nhận thức về vấn đề chính trị, xã hội, nghệ thuật.


Những tác phẩm thời kỳ đầu như Hồn bướm mơ tiên và Nửa chừng xuân mang nhiều tính chất lãng  mạn của một tình yêu lí tưởng. Hồn bướm mơ tiên mượn ý của một dã sử về chuyện Lê Thánh Tông thăm chùa Ngọc Hồ gặp một tiên nữ để dựng lên một câu chuyện tình ở chùa Long Giáng, một mối tình lãng mạn, hiện đại, lồng vào cảnh tôn giáo, chùa chiền. Các nhân vật sống trong mộng ảo của ái tình dưới bóng của từ bi Phật tổ. Nửa chừng xuân là tác phẩm lễ giáo chống phong kiến khá mạnh và bảo vệ tự do hôn nhân nên tác phẩm có giá trị và dễ chấp nhận hơn cả. Nửa chừng xuân kể về cuộc đời của người con gái nề nếp có nhan sắc, cha mẹ mất sớm sống nuôi em ăn học.
Hồn bướm mơ tiên và Nửa chừng xuân mang nhiều tính chất lãng  mạn của một tình yêu lí tưởng. Hồn bướm mơ tiên mượn ý của một dã sử về chuyện Lê Thánh Tông thăm chùa Ngọc Hồ gặp một tiên nữ để dựng lên một câu chuyện tình ở chùa L đều mang nhiều tính chất của
tiểu thuyết lãng mạn, tình yêu của các nhân vật đều mang tính lí tưởng. Văn chương ở hai tác phẩm giàu chất gợi cảm, với nghệ thuật tiểu thuyết khá vững vàng dẫn dắt mạch truyện uyển chuyển linh hoạt, nhiều khi đi vào chiều sâu tâm lí nhân vật khi đối thoại sắc sảo, khi gợi những cảm xúc tinh vi ở người đọc.

TIẾU NGẠO GIANG HỒ (BỘ GỒM 4 CUỐN)


Tiếu ngạo giang hồ là tên một nhạc khúc không lời, viết cho đàn thất huyền cầm và sáo, do hai người bạn tri âm tri kỉ Lưu Chính Phong của phái Hành Sơn (chánh giáo) và Khúc Dương (trưởng lão của Triêu dương thần giáo - thường gọi là Ma giáo) viết ra và diễn tấu. 
Nội dung bộ tiểu thuyết này xoay quanh những đề tài về tình bạn, tình yêu, sự dối trá, phản bội, những âm mưu và cả ham muốn quyền lực.
Trung tâm của toàn bộ cốt truyện là nhân vật chính Lệnh Hồ Xung - đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Xuyên suốt câu chuyện, người đọc được dẫn dắt theo hành trình trở thành một kiếm khách lẫy lừng của chàng lãng tử này, đồng thời trải nghiệm những chứng kiến của Lệnh Hồ Xung đối với nhiều âm mưu tranh quyền đoạt vị trên giang hồ. Các diễn biến được phát triển dựa trên một bí kíp kiếm pháp truyền thuyết và sự liên hệ giữa các nhân vật với bí kíp đó.
Theo lời đồn đại trên giang hồ, trong gia đình nhà họ Lâm có một pho kiếm phổ chép tay tên gọi "Tịch tà kiếm pháp", người luyện được kiếm pháp này có thể sở hữu tốc độ như điện chớp, võ công làm mưa làm gió chốn võ lâm. Nhiều người thực sự thèm khát có được nó, trong đó có những nhân vật tiếng tăm trên giang hồ, như Tả Lãnh Thiền chưởng môn phái Tung Sơn, minh chủ khối Ngũ Nhạc, Nhạc Bất Quần chưởng môn phái Hoa Sơn, Dư Thượng Hải chưởng môn phái Thanh Thành hay Mộc Cao Phong, Lao Đức Nặc...
Chính từ đây đã nảy sinh bao âm mưu, bất hòa, tranh chấp hòng dành giật pho bí kíp này, xưng bá võ lâm. Khác với nhiều tiểu thuyết được gắn với các giai đoạn lịch sử của Trung Hoa (ví dụ như Anh hùng xạ điêu vào thời Nam Tống, Thiên long bát bộ vào thời Bắc Tống, Ỷ thiên đồ long ký vào thời Nguyên - Minh...), tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ không chỉ rõ thời đại lịch sử của câu chuyện. Tuy nhiên, từ một số yếu tố sau đây, ta có thể suy đoán diễn biến câu chuyện xảy ra dưới triều đại nhà Minh, sau thời đại của Trương Tam Phong, sau khi các phái Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân đã ra đời và nổi danh trên giang hồ.



NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG BAO GIỜ LỚN

“Tôi muốn quay ngược thời gian và trở lại tuổi thơ.

Khi bố là “Anh hùng” và “Tình yêu” là cái ôm của mẹ.

“Nơi cao nhất trên thế giới này” là “Bờ vai của bố”

Điều duy nhất có thể gây “Đau đớn” là “Xước đầu gối”

Thứ duy nhất “Vỡ vụn” là đồ chơi.

Và khi

“Tạm biệt” có nghĩa là “Hẹn gặp lại vào ngày mai”
"
"Mình lớn lên không biết qua bao mùa đông rồi mà cảm giác Hà Nội vẫn lạnh như vậy, mà hình như còn lạnh hơn. Vẫn là những đêm làm việc xong chỉ muốn nhanh chóng về phòng rúc vào chăn ấm, mơ mang nhìn lại mấy chuyện đâu đâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bởi vì tuổi nhỏ đâu có nhiều chuyện buồn đến vậy, đâu có bao giờ phải biết lo tiang những muộn phiền của cuộc sống, đâu có một lần phải xa những bữa cơm gia đình và biết đau nhói mỗi lầm một ai đó thân thiết lại chia xa. Lớn lên rồi mới biết cái lạnh có thể len lỏi đến từng miền kí ức trong tâm hồn mình chứ không chri lãng đãng mơ say mà cắt da cắt thịt."

                                                                                           Trích Những đứa trẻ không bao giờ lớn


Gần 2 năm sau khi ra mắt cuốn sách đầu tay “Lạc Quan Gặp Niềm Vui Ở Quán Nỗi Buồn Và Những Chuyện Chưa Kể”, Dương Minh Tuấn – chàng bác sĩ đáng yêu nhất Vịnh Bắc Bộ đã quyết định nghỉ việc, dành ra gần nửa năm để một mình đi lang thang khắp các vùng miền của Việt Nam, trải nghiệm thêm nhiều những câu chuyện và bài học khác của cuộc đời trước khi trở về Hà Nội. Và sau nhữngtrải nghiệm đó, Tuấn trở lại với độc giả bằng cuốn sách mới mang tên “Những đứa trẻ không bao giờ lớn” của mình.

NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG
“Nếu chỉ còn một ngày để sống” tên sách gốc Everything, Everything là cuốn tiểu thuyết bán chạy số 1 của New York Times – đồng thời được chuyển thể thành phim điện ảnh với sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng là Amandla Stenberg trong vai Maddy và Nick Robinson trong vai Olly. Ngay từ khi công chiếu, bộ phim đã gây bão tại các phòng vé trên toàn thế giới kéo theo cơn sốt tìm đọc cuốn sách đặc biệt này đến từ các fan yêu thích bộ phim.

"Nếu cuộc đời tôi là một cuốn sách thì bạn đọc ngược từ dưới lên cũng chẳng có gì thay đổi"
Hôm nay chẳng khác gì hôm qua. Ngày mai cũng giống hệt ngày hôm nay. Trong cuốn sách của cuộc đời em, chương nào ucngx giống hệt chương nào. Cho tới khi anh xuất hiện.

Nếu chỉ còn một ngày để sống


Đánh đổi mọi thứ... vì tình yêu. Liệu điều đó có hoàn toàn xứng đáng ?
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể chạm vào bất cứ thứ gì trong thế giới ngoài kia? Không bao giờ được hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận ánh nắng ban ngày làm bỏng rát khuôn mặt... hay thử hẹn hò và hôn lên môi cậu chàng hàng xóm? Những thứ giản đơn và ý nghĩa của cuộc sống mà bất kì ai cũng sẽ phải trải qua.

Đây là một trong những cuốn sách văn học đáng suy ngẫm về cuộc đời, về tình yêu, về những điều thật sự quan trong.

HOẢ NGỤC


Hỏa Ngục là một cuốn tiểu thuyết của tác giả người Mỹ Dan Brown, cuốn sách thứ tư trong loạt tiểu thuyết Robert Langdon của ông, sau Thiên thần và ác quỷ, Mật mã Da Vinci và Biêu tượng thất truyền. 
Giáo sư của trường đại học Harvard Robert Langdon tỉnh dậy trong một bệnh viện với một vết thương ở đầu và bị mất trí nhớ về vài ngày vừa qua. Kí ức cuối cung của ông là về việc đi trong khuôn viên trường Harvarrd, nhưng ônh nhanh chóng nhận ra rằng mình đang ở Florence. Sienna Brooks, một trong những bác sĩ đang chăm sóc cho Robert cho biết rằng ông bị chấn thương sọ não do một viên đạn sượt qua đầu và đã tự mình đến phòng cấp cứu. Đột nhiên Vayentha, một nứ sát thủ đang đuổi theo Robert  xông vào bệnh viện, bắt chết bác sĩ chăm sóc cho Robert và tiến đến phòng của ông. Cả Robert và Sienna chạy trốn đến căn hộ của cô.


SỰ IM LẶNG CỦA BẦY CỪU (TÁI BẢN 2019)
Cuốn sách Sự Im Lặng Của Bầy Cừu (Tái Bản 2019) của tác giả Thomas Harris hội đủ yếu tố làm nên một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị xuất sắc với các tình tiết giật gân, cái chết luôn lơ lửng, với cuộc so găng của những bộ óc lớn mà không có chỗ cho kẻ ngu ngốc.


Khi nhắc đến tác phẩm này hiển nhiên bất cứ một ai đã đọc trọn bộ tác phẩm của nhà văn Thomas Harris đều sẽ nghĩ ngay đến vị bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter. Rất thán phục Thomas Harris khi xây dựng hình tượng vị bác sĩ bị tâm thần hay vốn dĩ không phải con người. Kiến thức sâu rộng trong tâm thần học đã khiến cho tên sát nhân này điều khiển tâm trí con mồi, sau đó giết chết và cuối cùng là ăn thịt họ chỉ vị mục đích giải trí không hơn không kém. Những trang viết quá ám ảnh nên sẽ luôn là cuốn sách đáng để bạn phải có nếu bạn là fan của thể loại kinh dị, trinh thám.
Những cuộc phỏng vấn ở xà lim với kẻ ăn thịt người ham thích trò đùa trí tuệ, những tiết lộ nửa chừng hắn chỉ dành cho những kẻ thông minh, những cái nhìn xuyên thấu thân phận và suy tư của cô mà đôi khi cô muốn lãng tránh. Clarice Starling đã dẫn thân vào cuộc điều tra án giết người lột da hàng loạt như thế để rồi trong tiếng bức bối của tiếng đồng hồ vô hình đếm ngược về cái chết, cô gái phải vật lộn để chấm dứt tiếng kêu bao lâu nay vẫn đeo đẳng giấc mơ của mình: Tiếng kêu của bầy cừu sắp bịd đem đi giết thịt.

SUỐI NGUỒN (THE FOUNTAINHEAD)


Tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng những tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 do độc giả bình chọn (theo bình chọn của độc giả Modern Libiary)
Suối Nguồn - một cuốn tiểu thuyết đồ sộ theo cả nghĩa đen lần nghĩa bóng của nhà văn Any Rand sẽ khiến bạn không thể đặt nó xuống khi đã bị cuốn hút vào hành trình khẳng định chân lý của chàng kiến trúc sư trẻ Howard Roark. Câu chuyện bắt đầu từ khi anh bị đuổi khỏi trường đại học cho đến khi anh đã gần 40 tuổi. Chúng ta sẽ cảm thấy mình thấy nhỏ bé khi đứng cạnh những khát khao, những lý tưởng mà anh theo đuổi.
Quan điểm của Ayn Rand là tôn vinh chủ nghĩa cá nhân, chứ không phải sự hoàn hảo, những nhân vật như Howard cũng được xây dựng giống những vĩ nhân nghệ thuật mang ra đời những tác phẩm có tầm vóc lớn lao mà mãi khi họ chết nhiều năm người ta mới hiểu để tôn vinh. Nhưng cái khác nhau ở chỗ những vĩ nhân ấy tự kết liễu cuộc đời mình chỉ do họ ở trước thời đại quá xa đi, vùng vẫy tuyệt vọng trong hố người, đến mức xem cái chết như một sự giải thoát. Còn Howard, đến những dòng cuối cùng của câu chuyện, được miêu tả như một vị thánh, đứng trên những xà nhà cao nhất New York, thâm trầm tỏa sáng…
Quy kết một ít, cá nhân với cộng đồng, hoàn hảo với không hoàn hảo, rốt lại cũng chỉ là một chữ “người” mà thôi.

"Một tiểu thuyết tràn đầy sức sống và sự thú vị, mạnh mẽ, kịch tính, mãnh liệt và rành mạch từ đầu đến cuối,... một tác phẩm tuyệt vời đáng để đọc."
                                                                                                                                                                                                                                                                  Saturday Review of Literature

" Tôi có thể ca ngợi tiểu thuyết này ở nhiều khía cạnh, sự kiện hấp dẫn, những nhân vật đầy màu sắc, táo bạo, thông minh phi thường"
                                                                                                                                                                                                                                                                 New York Herald Tribune

"Bạn không thể đọc tác phẩm tuyệt vời này mà không liên tưởng đến một số tư tưởng cơ bản của thời đại chúng ta. Bạn sẽ nghĩ đến The Magic Mountain và The Master Builder khi bạn nghĩ đến The Fountainhead (Suối nguồn)"
                                                                                                                                                                                                                                                                               New York Times

TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai của Colleen McCulough ngay khi vừa xuất bản (1977) đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được xếp ngang hàng với tác phẩm văn học kinh điển "Cuốn theo chiều gió". Nhưng ít ai biết được rằng, thời điểm tác phẩm ra đời, viết văn chỉ là nghề tay trái của Colleen McCollough, nhân viên y tế là nghề chính của bà.
Vui sướng vì thành công nhưng Colleen không thích nổi danh mà chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập trung sáng tác. Hòn đảo Norfork (Australia) với bờ biển hoang dại, tĩnh mịch và cảnh vật thiên nhiên đẹp tuyệt vời đã cuốn hút bà. Chính tại nơi này, bà đã gặp được Ric - người đã gắn bó suốt đời cùng bà.


"Một cuốn sách vĩ đại, tuyệt vời cảm động, hấp dẫn đến độ không thể nào rời tay được"
                                                                                                                                          Tin báo Mỹ Boston 
"Câu chuyện hay tuyệt. Nữ tác giả McCulough đã viết về những nahan vật bằng bút pháp vững vàng. Mạch văn không hề có chỗ nào tỏ ra hụt hẫng. Cũng không một lúc nào mà tác giả không làm chủ được tình hình.Có những đoạn khiến tác giả phải ngữo ngàng vì độ táo bạo của tác giả. Cuốn sách tự nó có sức cuốn hút ghê gớm. Tôi đã đọc một cách say mê và yêu thích từng trang sách. Rất mong ai cũng tìm đọc và cảm thấy như vậy."
                                                                                                                                                                                                                                          Thời báo London
"Cuốn sách gây bùng nổ và xúc động mạnh mẽ đến tình cảm con người. Tình yêu lắng xuống rồi lại dội lên một cách cao trào mang theo cả hạnh phúc lẫn đau khổ"
                                                                                                                                                                                              Báo chí Pittsburg
"Cực kì hấp dẫn...Truyện có cái gì đó chỉ có thể nói lên được khi bản thân người kể chuyện cũng say mê với những gì mình kể. Vô cùng sống động và lôi cuốn người đọc."
                                                                                                                                                                                             Người lưu kí New Haven

BỐ GIÀ (BÌA CỨNG, TÁI BẢN 2017)


Thế giới ngầm được phản ánh trong tiểu thuyết mang tên Bố già là sự gặp gỡ giữa một bên là ý chí cương cường và nền tảng gia tộc chặt chẽ theo truyền thống Mafia xứ Sicily với một bên là xã hội Mỹ nhập nhằng đen trắng, mảnh đất màu mỡ cho những cơ hội làm ăn bất chính hứa hẹn những món lợi kếch xù. Trong thế giới ấy, hình tượng Bố già được tác giả dày công khắc họa đã trở thành bức chân dung bất hủ trong lòng người đọc.
Từ một kẻ nhập cư tay trắng đến ông trùm tột đỉnh quyền uy, Don Vito Corleone là con rắn hổ mang thâm trầm, nguy hiểm khiến kẻ thù phải kiềng nể, e dè, nhưng cũng được bạn bè, thân quyến xem như một đấng toàn năng đầy nghĩa khí. Nhân vật trung tâm ấy đồng thời cũng là hiện thân của một pho triết lí rất “đời” được nhào nặn từ vốn sống của hàng chục năm lăn lộn giữa chốn giang hồ bao phen vào sinh ra tử.
Với kết cấu hoàn hảo, cốt truyện không thiếu những pha hành động gay cấn, tình tiết bất ngờ và không khí kình địch đến nghẹt thở, Bố già xứng đáng là đỉnh cao trong sự nghiệp văn chương của Mario Puzo.